Chùm ảnh: Cuối tuần đi chợ “ve chai” mua đồ cổ

Lê Tuyết |

Tọa lạc trong con hẻm nhỏ đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh, quán cà phê Cao Minh, nơi tổ chức phiên “Chợ Ve Chai” trở thành điểm đến hấp dẫn của dân mê đồ cổ Sài Gòn.

 “Chợ Ve chai” tụ họp những người cùng sở thích sưu tầm những món đồ đã qua sử dụng đẹp, độc, lạ và hiếm có.
Với tên gọi “Chợ Ve chai”, những người sáng lập mong muốn đây là nơi trao đổi, học hỏi, giao lưu, giải trí mà không mang nặng hình thức mua bán.
Cảnh mua bán tấp nập, tiếng chào hỏi, làm quen đầy cởi mở, thân thiện.
Hàng hóa bày bán ở đây phải được công khai, minh bạch từ giá cả cho đến xuất xứ của món hàng.
Nếu người bán không biết thì người mua có thể cung cấp thêm thông tin món hàng mà mình biết hay ngược lại.
 Mỗi tuần, phiên chợ sẽ tổ chức đấu giá 10 món hang. Bộ ấm chén được làm từ đá nguyên khối được bán đấu giá. Giá khởi điểm là 500 ngàn đồng, được khách mua 1,6 triệu đồng.

Bạn có thể tìm thấy rất nhiều thứ phong phú ở đây, từ chiếc xe hơi cổ, chiếc đồng hồ, trang sức vàng bạc cho đến cây bút, quyển sách, đèn dầu và chiếc nón cối từ thời chiến tranh..

Những đồ vật sau chiến tranh
Đôi cuốn sách cũ
Khách vừa nhấm nháp ly cà phê, vừa lựa chọn cho mình món đồ mình yêu thích.  
 Nhiều người tìm đến phiên chợ để ngắm những đồ vật thân thuộc của ngày xưa
Người bán phóng khoáng, người mua cũng rộng rãi
Nhiều người sẽ thấy lại những ngày xưa qua chiếc bàn là con gà dùng than
 Cẩn thận xem xét một chiếc đồng hồ
Một cái bát cổ có giá hơn 2 triệu đồng
Nhiều người đến với phiên chợ để tìm niềm vui, mua món hàng để cầu sự may mắn…
 Nhấm nháp ly cà phê
Với ông chủ quầy này thì bức tượng Đạt Ma được trưng ra đây không phải để bán, ai có duyên thì sẽ thỉnh ngài về.
Cũng có món hàng mới, như chủ nhân chiếc xe đạp này, bán gấp vì "Vợ mới đẻ" 

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại