Thai nhi bị văng ra khỏi bụng mẹ lại thở bằng máy

Thái Minh |

Thai nhi bị văng ra khỏi bụng mẹ bất ngờ được cho thở bằng máy trong ngày 11/11. Có lẽ, bé Huy không chịu được thuốc gây mê mà các bác sĩ đã tiêm để kiểm tra não bộ.

Ngày 10/11, kiểm tra tình hình tim và một số bộ phận khác trên cơ thể của thai nhi bị văng ra khỏi bụng mẹ thấy ổn, nên trong ngày 11/11, bệnh viện Nhi Đồng 1 TP. HCM đã tiến hành gây mê và kiểm tra não bộ cho bé Quốc Huy.

Nhưng khi kiểm tra xong bất ngờ bé Huy có biểu hiện khó thở. Rất nhanh chóng các bác sĩ đã đặt Huy vào máy thở. Đến tận 21h cùng ngày, người nhà bé Huy cho biết bé vẫn đang thở bằng máy.

Thai nhi bị văng ra khỏi bụng mẹ bất ngờ thở bằng máy
Thai nhi bị văng ra khỏi bụng mẹ bất ngờ thở bằng máy

“Hôm nay, đi kiểm tra não bộ cho bé. Bác sĩ có tiêm thuốc mê và sau đó bé khó thở. Hiện giờ bé vẫn đang thở bằng máy. Chúng tôi đang lo lắng như ngồi trên đống lửa vậy? Không biết bé Huy có bị sao không nữa?

Tôi cũng không hiểu tại sao bé lại thở bằng máy nữa trong khi đó lúc chưa tiêm thuốc mê bé Huy rất khỏe mạnh và còn cười tươi. Khi bác sĩ cho hay là Huy đang thở bằng máy lại, tôi như chết trân người”, chị Nguyễn Thị Kim Quanh lo lắng chia sẻ.

Đến khuya ngày 11/11 các bác sĩ vẫn đang tích cực theo dõi diễn biến sức khỏe của cháu Huy
Đến khuya ngày 11/11 các bác sĩ vẫn đang tích cực theo dõi diễn biến sức khỏe của cháu Huy

Như tin đã đưa, ngày 25/10, trên đường chở vợ đi sinh, xe  máy do anh Nguyễn Văn Nam (32 tuổi, ngụ tại An Giang) điều khiển bị xe trộn bê tông húc từ phía sau. Vụ tai nạn khiến chị Nguyễn Thị Kim Ngọc (27 tuổi) tử vong tại chỗ, thai nhi trong bụng người mẹ xấu số văng ra đường. Anh Nam cũng bị bánh xe hung thần cán nát bàn chân phải.

Ngay lúc đó, anh Phan Trọng Hải đi ngang qua, ngay lập tức đã dừng xe, bế bé sơ sinh nhanh chóng đưa vào bệnh viện Hạnh Phúc gần đó để cấp cứu. Do vết thương quá nặng nên bệnh viện Hạnh Phúc đã chuyển bé Huy lên bệnh viện Nhi Đồng 1 TP. HCM để điều trị.

Hiện tại sức khỏe Huy đã có bước chuyển biến mới
Hiện tại sức khỏe Huy đã có bước chuyển biến mới

Mới đây Ban ATGT tỉnh An Giang đã tuyên dương, khen thưởng đột xuất cho anh Phan Trọng Hải, người đầu tiên trực tiếp bế thai nhi bị văng khỏi bụng mẹ. Anh được khen thưởng vì đã cứu sống bé Huy trong vụ tai nạn thương tâm ngày 25/10 tại TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang về "Thành tích cứu người bị tai nạn giao thông”.

Thành tích cứu sống cháu bé và những nỗ lực của các y bác sĩ tại Khoa Hồi sức sơ sinh của bệnh viện Nhi đồng 1 TP. HCM đã được bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đánh giáo cao và dành nhiều lời khen ngợi. Ngày 11/11, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến đã gửi thư khen tập thể y, bác sĩ bệnh viện.

Huy vẫn được chăm sóc tại phòng cách li khoa chuyên sâu trẻ sơ sinh bệnh viện Nhi Đồng 1 TP. HCM
Huy vẫn được chăm sóc tại phòng cách li khoa chuyên sâu trẻ sơ sinh bệnh viện Nhi Đồng 1 TP. HCM

Nội dung trong thư có đoạn: “Thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, tôi gửi lời khen ngợi và biểu dương tới tập thể y, bác sỹ Khoa Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 trong suốt 17 ngày qua nỗ lực hết mình, không ngại khó khăn gian khổ, tận tình cứu chữa chăm sóc cho cháu bé.

Những nỗ lực và thành tích của các đồng chí thật đáng tự hào và trân trọng, thể hiện đạo đức và tinh thần trách nhiệm của người thầy thuốc tận tâm với nghề, hết lòng thương yêu chăm sóc người bệnh”.

Người thân cháu Huy cũng đang rất lo lắng khi hay tin bé thở bằng máy lại
Người thân cháu Huy đang rất lo lắng khi hay tin bé lại thở bằng máy

Theo thông tin mới nhất từ người nhà lúc 22h ngày 11/11: “Mới đây, nữ hộ lý chăm sóc cho bé Huy có thông báo cho tôi biết hiện giờ bé đã đỡ hơn lúc chiều rất nhiều. Bé đã cựa quậy và có biểu hiện tốt lại.".

"Nghe nữ hộ lý nói vậy tôi cũng yên tâm”, chị Nguyễn Thị Bích Thủy cho biết.

Phóng viên báo điện tử Gia đình Việt Nam sẽ cập nhật thêm thông tin về bé Quốc Huy trong sáng 12/11. Mời quý đọc giả đón xem.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại