Thai nhi bị văng ra khỏi bụng mẹ: Tin mới nhất ngày 11/11

Thái Minh |

“Thai nhi bị văng ra khỏi bụng mẹ gần như đã bình phục hoàn toàn như bao đứa trẻ khác. Quốc Huy đã vượt qua thử thách tử thần một cách hết sức ngoạn mục”, bác sĩ Phạm Thị Thanh Tâm, trưởng khoa Hồi sức trẻ sơ sinh của bệnh viện Nhi Đồng 1 TP. HCM cho biết.

Ngày hôm qua 10/11, thai nhi bị văng ra khỏi bụng mẹ được đưa đi siêu âm tim và kiểm tra một số chức năng khác. Bác sĩ cũng thông báo tình trạng sức khỏe và hướng điều trị trong thời gian tới cho người thân Quốc Huy nắm bắt.

“Mỗi khi vào cho cháu Huy bú sữa thì bé luôn mở mắt to ra và nhoẻn miệng cười. Lúc đó nhìn Huy thật đáng yêu. Hiện nay, mỗi lần Huy đã uống hết một bình sữa như bao đứa trẻ bình thường khác rồi. Chắc cháu sẽ nhanh được xuất viện”, chị Nguyễn Thị Bích Thủy vui vẻ nói.

Thai nhi bị văng ra khỏi bụng mẹ đã nở nụ cười tươi
Thai nhi bị văng ra khỏi bụng mẹ đã nở nụ cười tươi

Trải qua 18 ngày năm viện, đến nay sức khỏe thai nhi bị văng ra khỏi bụng mẹ đã ổn định. Hiện tại các vết thương đã lên da non. Huy đã không còn đau đớn như những ngày đầu vào bệnh viện Nhi Đồng 1 TP. HCM cấp cứu.

Huy có thể bú được hết bình sữa như bao đứa trẻ bình thường khác
Huy có thể bú được hết bình sữa như bao đứa trẻ bình thường khác

“Tình trạng sức khỏe của thai nhi bị văng ra khỏi bụng mẹ đã tiến triển rất nhanh so với dự tính của chúng tôi. Bé đã vượt qua miệng lưỡi tử thần hết sức ngoạn mục. Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã thở phào vì bé đã vượt qua được những giây phút khó khăn nhất đời mình.

Hiện tại, Huy đã bú sữa được như bao đứa trẻ khác và cơ thể đã trở nên cứng cáp hơn rất nhiều so với lúc trước. Hơn hai tuần điều trị ở đây tưởng chừng như không thể nào cứu được nhưng giờ đây Huy đã khỏe mạnh và cười tươi làm chúng tôi rất hạnh phúc .

Hiện tại thai nhi bị văng ra khỏi bụng mẹ vẫn được chăm sóc ở phòng cách li khoa chuyên sâu trẻ sơ sinh
Hiện tại thai nhi bị văng ra khỏi bụng mẹ vẫn được chăm sóc ở phòng cách li khoa chuyên sâu trẻ sơ sinh

Cuộc đời làm bác sĩ, tôi chưa bao giờ phải đối mặt với tình huống như ca bệnh của Quốc Huy. Đến giờ tôi còn bị ám ảnh bởi những hình ảnh ban đầu nhìn thấy, nhưng chúng tôi cũng đã nỗ lực hết sức mình.

Một điều kì diệu đã xảy đến khi chính Huy đã vượt qua được những giây phút khó khăn nhất để sinh tồn. Cháu Huy đã sống sót qua một khe cửa rất hẹp tưởng chừng như không bao giờ qua được”, bác sĩ Tâm nghẹn ngào bộc bạch.

Huy đã khỏe hơn rất nhiều so với 18 ngày trước khi mới nhập viện
Huy đã khỏe hơn rất nhiều so với 18 ngày trước khi mới nhập viện

Còn chị Nguyễn Thị Kim Quanh thì không khỏi xúc động khi thấy cháu mình đã vượt qua cơn nguy kịch. “Cả cuộc đời này tôi không thể nào quên được giây phút thập tử nhất sinh của cháu. Hình ảnh lúc Huy mới nhập viện với cái chân đứt lìa và nát khiến tôi thật đau và chua xót.

Đứa cháu mà cả gia đình anh chị tôi ngóng chờ từng ngày lại ra đời trong hoàn cảnh éo le như thế. Nhìn thấy cảnh đó tôi còn không dám nghĩ cháu nó có thể sống được. Vậy mà đến hôm nay, Huy đã vượt qua được.

Anh Nguyễn Văn Nam hàng ngày đang ngóng chờ để được gặp con trai
Anh Nguyễn Văn Nam hàng ngày đang ngóng chờ để được gặp con trai

Cảm ơn tập thể bác sĩ bệnh viện Nhi Đồng 1 TP. HCM đã mang lại sự sống cho Huy. Bé đã thực sự được tái sinh một cách kỳ diệu. Giờ đây nhìn thấy Huy cười là niềm an ủi cho gia đình chúng tôi. Cầu mong chị Ngọc sớm siêu thoát”.

Hiện tại thai nhi bị văng ra khỏi bụng mẹ vẫn tiếp tục điều trị tại khu vực cách li khoa chuyên sâu hồi sức sơ sinh của bệnh viện Nhi Đồng 1 TP. HCM. Huy sẽ được điều trị ở đây trong một thời gian nữa để sức khỏe tốt hơn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại