Lý lịch "bất hảo" của nam sinh lớp 9 đâm chết bạn tại lớp

Hà Giang |

Xảy ra mâu thuẫn xô xát, Bằng chạy về lớp lấy con dao giấu sẵn trong cặp đâm 2 nhát vào ngực khiến Đức tử vong trên đường đi cấp cứu.

=> Học sinh lớp 9 đâm chết bạn giữa lớp

Vì ấm ức dùng dao đâm chết bạn ngay trong lớp

Trong giờ giải lao ngày 3/11, tại lớp 9B, tầng 2, thuộc dãy nhà chính của trường THCS Võ Thị Sáu (xã Hòa An, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) xảy ra vụ xô xát giữa em Lê Hoàng Đức (15 tuổi, học sinh lớp 9B, ngụ thôn 3, xã Hòa An) và em Phan Chí Bằng (14 tuổi, học sinh lớp 9D, ngụ xã Ea Hiu, huyện Krông Pắk).

Giữa lớp học, cả hai lời qua tiếng lại rồi lao vào đấm đá nhau kịch liệt. Được bạn bè can ngăn nên cả hai dừng lại, Bằng chạy về lớp. Cùng lúc đó, Đức và một số học sinh lớp 9B kéo sang lớp 9D tìm Bằng để nói chuyện phải trái. Đức vừa bước vào dãy bàn đầu tiên, Bằng lao đến dùng dao đâm ngay một nhát vào ngực.

Quá bất ngờ, Đức bỏ chạy ra cửa lớp, Bằng cầm dao đuổi theo. Chạy tới khu vực cầu thang thì Đức ngã, Bằng nhào tới đâm liên tiếp hai nhát nữa vào lưng khiến Đức gục tại chỗ. Thấy bạn nằm thoi thóp, rất đông học sinh lao vào can ngăn và bế Đức xuống cầu thang đưa đi cấp cứu. Mặc dù được đưa tới bệnh viện huyện Krông Pắk cấp cứu ngay sau đó nhưng Đức đã từ vong trên đường đi.

Ngôi trường nơi xảy ra án mạng
Ngôi trường nơi xảy ra án mạng

Các học sinh có mặt tại hiện trường cho biết, giờ giải lao Bằng có sang lớp Đức chơi thì xảy ra mâu thuẫn, Bằng đã đánh Đức, xé áo Đức nên Đức đánh trả. Vì vậy, mới xảy ra vụ việc trên. Em Trần Thị Kim Ngân (học sinh lớp 9D) cho biết: “Em và mấy bạn đang ngồi chơi thì thấy Bằng chạy về lớp lục cặp lấy ra một con dao. Chưa hiểu chuyện gì thì Đức và một số bạn khác kéo đến, Đức vừa bước vào lớp thì Bằng chạy đến dùng dao đâm vào ngực.

Đức bỏ chạy, Bằng tiếp tục đuổi theo đến cầu thang rồi đâm tiếp, đến khi Đức nằm gục tại chỗ và được mọi người can ngăn Bằng mới dừng lại”.

Nghe tiếng la hét, khóc lóc của học sinh, bảo vệ và thầy cô có mặt cấp tốc đưa Đức đi cấp cứu. Tại bệnh viên Đa khoa huyện Krông Pắk, các bác sĩ kết luận nạn nhân đã chết trước khi đến bệnh viện. Trưa cùng ngày, cơ quan CSĐT và trung tâm khám nghiệm pháp y Công an huyện Krông Pắk, công an tỉnh Đắk Lắk đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệp tử thi điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

Qua khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân bị đâm 3 nhát, trong đó có 1 nhát đâm ngay ngực dài 10cm làm đứt động mạch chủ mất máu cấp dẫn đến tử vong. Sau khám nghiệm, thi thể được bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng.

Hung thủ là học sinh cá biệt, hạnh kiểm trung bình

Trên con đường đất nhiều ổ voi, ổ gà dẫn đến nhà nạn nhân, không khí tang thương bao trùm cả xóm. Là học sinh ngoan hiền, người con hiếu thảo nên Lê Hoàng Đức được bạn bè, thầy cô và cả xóm làng quý mến. Trong căn nhà gỗ nghèo nàn, bà Vương Thị Hằng (mẹ Đức) khóc gọi tên con: “Đức ơi! Đừng bỏ má đi con ơi! Con là đứa có hiếu nhất, biết nhà nghèo đi học con không dám đòi hỏi, má hứa mùa cà phê này sẽ mua cho con chiếc xe đạp để con khỏi phải đi bộ”.

Bà Vương ngất lịm trước cái chết đột ngột của con trai
Bà Vương ngất lịm trước cái chết đột ngột của con trai

Được biết, Đức là con út trong gia đình nghèo có 5 người con, mọi khoản chi tiêu đều dựa vào mấy sào cà phê. Để có tiền nuôi các con ăn học, ngoài nương rẫy, hàng ngày bố Đức, ông Lê Văn Phúc đi phụ hồ để kiếm thêm thu nhập, bà Vương đi rửa chén bát thuê cho dịch vụ đám cưới. Cuộc sống đã nghèo nàn, thiếu thốn giờ thêm nỗi đau mất con khiến vợ chồng nghèo ngất lịm.

Về phần hung thủ Phan Chí Bằng là học sinh cá biệt, học lực yếu, hạnh kiểm trung bình. Năm lớp 6, Bằng đã học tại trường THCS Võ Thị Sáu, sau vì gia đình chuyển qua xã Ea Hiu sinh sống nên em chuyển đến trường THCS Ea Hiu để học lớp 7, lớp 8. Tại đây, Bằng được biết đến là một học sinh ham chơi, quậy phá, thường xuyên gây gổ đánh nhau nên đầu năm học lớp 9 gia đình chuyển về ở với ông bà nội tại xã Hòa An và xin vào học tại trường THCS Võ Thị Sáu.

Tại cơ quan công an, Bằng khai nhận, do trước đó đã có mâu thuẫn với Đức nên trước ngày xảy ra án mạng đã ra chợ mua một con dao Thái Lan với giá 10.000 đồng về cất sẵn trong cặp. Giờ giải lao ngày 3/11, Bằng đến lớp 9B tìm Đức để gây sự. Tại đây, cả hai đã xô xát nhau và được bạn bè căn ngăn, nhưng vì ấm ức trong người nên Bằng chạy về lớp lấy dao để “xử” bạn.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Sang, Hiệu trưởng trường THCS Võ Thị Sáu cho biết: Sự việc xảy ra ở cuối giờ giải lao nên nhà trường không hay biết, khi thấy học sinh trên tầng 2 của khu nhà chính hỗn loạn, la hét ôm em Đức chạy xuống sân trường thì các giáo viên mới biết sự việc học sinh đánh nhau. Ngay sau đó, nhà trường lấy xe chở em Đức đến bệnh viên đồng thời bắt giữ Bằng và báo cáo vụ việc lên chính quyền địa phương.

Ông Nguyễn Đức Nhâm, Trưởng công an xã Hòa An xác nhận: Nhận được tin báo của nhà trường, lực lượng công an xã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, khống chế bắt đối tượng và thu giữ hung khí gây án là con dao dài 20cm, cán màu đen.

Do sự việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên lãnh đạo xã đã báo lên cơ quan CSĐT huyện Krông Pắk, công an CSĐT tỉnh Đắk Lắk điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án theo thẩm quyền.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại