Hàng Mã tràn ngập "bóng ma"

Xuân Phú |

Những ngày gần đây, phố Hàng Mã tấp nập khách mua hàng và đặc biệt hơn khi mặt hàng chủ yếu là đồ hóa trang cho Ngày lễ Haloween. Không ít người đã sởn gai ốc khi giật mình đi qua con phố này.

 

Để chuẩn bị cho ngày lễ Haloween (31/10), nhiều người đã đổ xô đến con phố nhỏ Hàng Mã để mua đồ hóa trang.

Thợ săn thành phố Thợ săn thành phố

Giữa thành phố phồn hoa với dày đặc những nhà cao tầng, khu công nghiệp, nhưng vẫn còn đó những người thợ săn, len lỏi ở những bờ kè, nắp cống, nơi đáy sông để tìm con mồi.

Một bộ quần áo hóa trang như thế này có giá gần 300.000 đồng...

...Với những bộ không có mặt nạ hoặc nhỏ hơn thì khoảng 200.000 đồng.

Tuy nhiên, mặt hàng bán chạy nhất vẫn là mặt nạ...

... bởi chi phí vừa phải, không quá đắt, ai cũng có thể mua và chơi được.

Ngoài ra, năm nay còn có nhiều đồ hóa trang bắt chước theo đồ dùng đặt trưng của các nhân vật trong truyện như: cây rìu của quỷ sa tăng...

... bộ tóc đặc trưng của người Siêu XayDa trong truyện 7 viên ngọc rồng...

... mũ cướp biển...

... và một số vũ khí đồ chơi khác.

Các bạn thanh niên thì vẫn quan tâm hơn đến những đồ hóa trang truyền thống, vui nhộn...

... Hay những chiếc mặt nạ nhỏ nhắn, xinh xắn...

 

... bởi chúng sẽ làm tăng vẻ đẹp trẻ trung của các cô gái trong buổi tối Haloween.

Một du khách nước ngoài thích thú với chiếc mũ tai thỏ.

Trong ngày này những đứa trẻ sẽ hoá trang trong những bộ trang phục quái lạ đi đến gõ cửa những ngôi nhà để xin bánh kẹo. Ngày lễ này được tổ chức ở các nước phương Tây, chủ yếu ở Hoa Kỳ, Canada, Anh... và bắt đầu trở nên phổ biến tại Úc, New Zealand và cả Việt Nam.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại