Chị em Việt và những "độc chiêu" mùa World Cup

Thúy Anh |

(Soha.vn) - Mùa World Cup, đấng mày râu nào cũng muốn thỏa thê xem bóng đá nên “một nửa” của họ nghĩ ra vô số chiêu trò cấm cản.

Em mệt quá…

Giả ốm đúng lúc sắp diễn ra trận đấu là chiêu không ít chị em làm trong dịp World Cup lần này. Và anh T.L.H đã từng là “nạn nhân” của chiêu độc ấy!

“Vợ mình có khi còn nắm rõ lịch World Cup hơn chồng. Không phải vì cô ấy thích xem mà vì muốn… cấm chồng xem. Cũng từ đó mà có rất nhiều độc chiêu quái gở mà cô ấy sử dụng để cấm cản mình xem bóng đá.

Có hôm, sát giờ bóng lăn thì cô ấy kêu đau bụng dữ dội, bắt chồng xoa bụng. Phòng ngủ thì không có tivi. Thế là mình phải ở lại để chăm sóc cô ấy và lỡ luôn cả trận đấu.

Lúc đấy thì hoang mang, chả biết vợ đau bụng thật hay giả. Chỉ biết là không chăm sóc thì gia đình lại có lắm chuyện mất vui. Thật đúng là không biết làm sao…”.

Anh không ôm em ngủ à?

Anh N.V.A từng có lời hứa với vợ rằng sẽ luôn ôm cô ru ngủ, tất nhiên là trừ những lúc bất thường không có nhà. Muốn làm tròn “nhiệm vụ” mà lại được xem bóng đá, nên những khi trận đấu diễn ra, anh thường báo trước cho vợ rồi thúc đi ngủ sớm.

Nhưng chuyện chẳng được như anh nghĩ. Có những hôm vợ dễ tính thì được, còn hôm nào vợ khó tính, thì… “xem bóng đá bằng mắt!”

“Hôm ấy, mình cũng thúc vợ đi ngủ sớm như mọi lần, để còn xem bóng đá. Trận ấy muộn, lúc 3h sáng mà bình thường muộn lắm thì 2h là vợ ngủ lăn rồi. Thế mà hôm đó, cô ấy cứ làm hết cái này đến cái kìa, xem phim rồi chơi game đến muộn… Xong 3h kém mới chịu đi ngủ. Nằm thì mãi không ngủ.

Mình dứt ra xem đá bóng thì lại “gây chiến”. Thế là vì yên ấm gia đình, mình cũng đành bỏ lỡ buổi xem bóng đá hôm ấy!”

Không phải anh nào cũng có thể nói với một nửa như thế này!

Không phải anh nào cũng có thể nói với "một nửa" như thế này!

Đến ca bế con rồi anh!

Vợ chồng trẻ không sống cùng bố mẹ, nên anh N.T.M cùng vợ thường phải chia ca để bế con nhỏ. Mọi lần vợ thường bế đêm còn anh M bế tối để sáng hôm sau có sức đi làm (vợ anh vẫn đang nghỉ theo chế độ).

Nhưng chẳng hiểu sao trong dịp World Cup 2014 này, vợ lại xếp ca cho chồng toàn trông con ban đêm. Khi anh hỏi và thắc mắc, chị chỉ gắt và nói rằng thời gian qua bế con đêm nhiều nên mệt mỏi và muốn nghỉ một tháng.

Ậm ừ cho qua chuyện, anh M cũng không thể ngờ 1 tháng trông đêm lại vật vã đến thế.

“Vẫn biết chăm con là quan trọng, nhưng mình thì mê bóng đá, mà World Cup 4 năm mới có 1 lần. Cứ khi nào bắt đầu trận đấu thì cô ấy đưa con cho bế. Bảo vừa bế con vừa xem bóng đá thì cô ấy kêu ồn con không ngủ được. Tắt tiếng thì cô ấy vẫn kêu sáng quá con không ngủ được.

Thế là hôm nào con ngủ thì còn xem được một chút. Hôm nào con thức, coi như mất trận đấu. Rất khó chịu…”.

Nỗi niềm của anh em mùa World Cup

Nỗi niềm của anh em mùa World Cup

Cho em đi chơi thêm tý nữa…

World Cup này có những trận đá khung 11h, là thời điểm khá tốt để NHM bóng đá Việt Nam theo dõi. Nhưng với các chàng trai trẻ còn đang yêu lại khác.

“Dạo này xem World Cup mình có xao lãng cô ấy đôi chút. Vì thế dù 11h đêm có trận quan trọng, mình vẫn chủ động đưa cô ấy đi chơi hôm đó. Thường thì hơn 10h đêm là cô ấy đòi về rồi, vì bố mẹ bên đó cũng không cho đi chơi muộn.

Thế mà chẳng hiểu sao hôm đó cứ nằng nặng đòi đi đến gần 11h mới về. Nhà mình thì xa nhà cô ấy. Về đến nơi cũng hết mất hiệp 1. Chẳng hiểu có phải cố tình chơi khăm không nữa…”, anh N.C.L kể.

Với những câu chuyện kể trên, người viết không có ý muốn bôi xấu phải nữ. Bởi lẽ mùa World Cup diễn ra trong gần 1 tháng, không dài nhưng cũng không ngắn. Có không ít anh chàng vì đam mê World Cup mà bỏ bê một nửa, nên chuyện các nàng bực mình cũng là dễ hiểu. Và có lẽ, các bà vợ hay các cô bạn gái, nếu có “quấy” cũng chỉ quấy vài trận cho… bõ ghét chứ cũng không nỡ cấm chồng cả mùa bóng đá Hè 2014.

Xem clip Cường Seven nói về tình yêu với Brazil

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại