Kẻ chém nữ y tá đang ngủ: Bị tâm thần vẫn nói tiếng Anh vanh vách

Một điều tra viên cho biết, trong quá trình lấy lời khai Minh vẫn cười đùa, không tỏ vẻ sợ hãi. Đặc biệt, đối tượng có khả năng nói tiếng Anh rất tốt.

Lên kế hoạch chém chết y tá đã cướp tài sản

Như đã đưa tin, ngày 25/6 Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lưu Văn Minh (SN 1983, trú tại xóm Cá, thôn Khê Ngoại, xã Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội) về tội danh “giết người, cướp tài sản”.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 14h ngày 13/6, Minh mang dao nhọn đi vào Trạm Y tế xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ để cướp tài sản. Khi lẻn vào phòng của Trạm Y tế xã Vân Phúc, Minh thấy chị Bùi Thị Loan (SN: 1960, trú tại cụm 5, xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) đang nằm nghỉ trưa một mình trên giường.

Ngay lập tức, Minh đã nảy sinh ý định giết chết chị Loan rồi mới cướp tài sản, Minh đã dùng dao tông bản to chém nhiều nhát vào đầu, ngay sau đó chị Loan lăn từ giường xuống đất thì bị Minh dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào lưng nạn nhân.

Sau khi gây án, hắn cướp túi sách, điện thoại, tiền của nạn nhân bỏ chạy. Được sự hỗ trợ của người dân, lực lượng công an đã bắt được hung thủ, thu 3 dao các loại cùng tài sản hắn cướp được. Nữ y tá được cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Tang vật thu giữ tại chỗ bao gồm một dao loại dao tông màu đen bản rộng, một con dao thái, một con dao bấm, một túi xách nữ, một chiếc ví màu xanh và một điện thoại NOKIA C2.

Về phía nạn nhân, sau khi được cấp cứu kịp thời tại bệnh viện Sơn Tây đã không còn nguy hiểm đến tính mạng. Theo các bác sĩ ở đây cho biết, chị bị chém rạn xương sọ, khâu 8 mũi ở đầu, 4 mũi ở vai và nhiều vết trầy xước trên người

Chưa hết bàng hoàng chị Loan tâm sự: “Tôi không thể tin rằng, một người bình thường mà lại tàn ác như vậy, may có người dân ở đây không có khi tôi bị chém chết rồi”

Tiếp tục tìm hiểu về đối tượng Minh, phóng viên đã có mặt tại một căn nhà tình nghĩa cấp 4 nơi kẻ “thủ ác” sinh sống.

Đối tượng Lưu Văn Minh tại cơ quan điều tra.

Được biết, gia đình Minh thuộc diện hộ nghèo nên được chính quyền hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, Minh đã có vợ và hai con nhỏ nhưng cả nhà chỉ trông vào mấy sào ruộng, vợ Minh thì đi làm thuê, còn Minh thì bán băng đĩa, keo dán dạo ngoài đường.

Một vị công an xã Văn Khê, huyện Chương Mỹ cho biết: Minh có biểu hiện của bệnh tâm thần có khi vác dao đuổi đánh người nhà, đánh đập vợ con, nói nhiều. Công an xã đã nhiều lần phải xuống can thiệp và cũng đã khuyên gia đình đưa Minh đi chữa trị”

Đối tượng từng là học sinh giỏi

Mặc dù Minh đã gây ra tội ác tày trời, nhưng người dân ở đây vẫn dành cho đối tượng sự cảm thông, thương xót.

Ngày bé khi còn đi học, Minh luôn là 1 học sinh giỏi, dành được các giải thưởng trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện.

Thấy con học giỏi, kinh tế gia đình dù khó khăn nhưng bố mẹ Minh vẫn cố gắng cho cậu ta ăn học đến nơi đến chốn. Tuy nhiên, sau một cơn co giật từ một cậu bé thông minh, Minh đã mắc phải căn bệnh thần kinh phân liệt.

Bệnh án tâm thần của đối tượng Minh

Bà Đinh Thị Tập (SN 1958) mẹ ruột đối tượng cho biết: “Ngày còn bé, Minh học rất giỏi, chăm học có khi thức đến 3-4 giờ sáng để học bài. Năm học lớp 9, có một cuộc thi quan trọng nên Minh thường học đến gần sáng, gia đình khuyên nhủ thế nào Minh cũng không nghe. Sau đó, mặc dù không nóng sốt gì nhưng Minh cứ co giật liên tục đến khi ngất đi.

Sau khi khỏi bệnh, Minh tiếp tục đến lớp nhưng có những biểu hiện rất lạ, hay chửi bới đánh đập bạn bè trong lớp, về đến nhà thì Minh cắn, đuổi đánh cả cha lẫn mẹ. Gia đình đã đưa cháu đi khám và có chứng nhận cháu bị bệnh tâm thần phân liệt do trạm y tế xã xác nhận”

Theo cán bộ điều tra của đội cảnh sát thuộc đội CSĐT tội phạm TTXH huyện Phúc Thọ cho biết: “Trong quá trình lấy lời khai Minh vẫn cười đùa, không sợ hãi. Đặc biệt đối tượng có khả năng nói tiếng Anh rất tốt”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại