Ám ảnh 4 chiếc quan tài đặt cạnh nhau trong đại tang ở Hà Tĩnh

Cẩm Xuyên |

(Soha.vn) - Trời bỗng mưa như trút khi linh cữu vừa chở các em về nơi an nghỉ khiến không khí tại xóm nghèo càng trở nên lạnh lẽo, thê lương.

Chiều ngày 22-6,  ông Trần Anh Đàn, Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Trinh, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) xác nhận thông tin: vào ngày 21-6, trên địa bàn xã đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến cả 4 em học sinh tử vong.

Danh tính bốn em học sinh xấu số gồm: Đậu Thị Đào (học sinh lớp 9), Trần Thị Ninh (học sinh lớp 8), Nguyễn Thị Chi (học sinh lớp 7) và Võ Thị Thanh Nga (học sinh lớp 8). Cả 4 em học sinh này đang là học tại trường THCS Kỳ Trinh, huyện Kỳ Anh ( Hà Tĩnh).

Hàng trăm người dân, các thầy cô giáo, học sinh trường THCS Kỳ Trinh và người dân đội 3 và 4 thôn Hòa Lộc, xã Kỳ Trinh đã thức trắng đêm bên bờ sông để ngóng trông thi thể các em lần lượt được đưa lên bờ.

Thầy Phạm Khắc Sơ - hiệu trưởng trường THCS Kỳ Trinh không giấu được những giọt nước mắt nghẹn ngào khi kể về gia cảnh của các em. Thầy bảo rằng, vùng đất này bao năm nghèo khó nhưng học sinh luôn luôn vươn lên để kiếm lấy cái chữ. Hơn nữa, gia đình nào cũng đông con khiến cuộc sống càng thêm khó khăn. Chính điều đó đã làm cho con đường đến trường của các em học sinh thêm gập ghềnh, nay lại xảy ra tai nạn thương tâm này khiến chúng tôi vô cùng đau xót.

Cô Bùi Thanh Tâm, giáo viên chủ nhiệm em Đào cho hay: Em Đào đã hơn tháng nay không tham gia ôn thi vào lớp 10 do nhà trường tổ chức,hỏi ra thì được biết em muốn giành thời gian ở nhà để đi bắt hàu phụ giúp gia đình.

Còn bà Nguyễn Thị Dũng, bà nội của Đào xót xa kể lại: Buổi trưa hôm đó cháu không ăn cơm mà vội ăn gói mì tôm sống rồi cùng mấy đứa đi bắt hàu, không ngờ sự việc lại như vậy...

Tại nhà thờ, thi thể 4 học sinh xấu số được đưa vào làm lễ cùng sự đưa tiễn của hàng trăm người dân, thầy cô giáo, bạn bè và người thân trong nước mắt.

Em Trần Thị Hoài - bạn học của 4 em học sinh nói trong nước mắt: Bọn em sống với nhau từ nhỏ, cùng xóm, cùng chung con đường đến trường với bao khó khăn vất vả, giờ không còn các bạn nữa. Các bạn ra đi thật rồi, nỗi đau này không biết bao giờ nguôi trong chúng em đây.

Sau hơn 1h làm lễ tại nhà thờ, linh cữu 4 học sinh được mọi người đưa ra nghĩa trang trong tiếng khóc thê lương của cha mẹ và những người tiễn đưa:

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại