13 giây ám ảnh kinh hoàng của bà chủ tiệm vàng bị cướp

Việt Văn |

(Soha.vn) - Theo camera an ninh của tiệm ghi lại, vụ cướp diễn ra chưa đầy 15 giây nhưng khiến những người chứng kiến phải bàng hoàng, ám ảnh....

Như chúng tôi đã thông tin, chiều tối 18/6, tại tiệm vàng Kim Nguyệt (Bình Dương) đã xảy ra một vụ cướp táo tợn khi hai tên cướp xông vào, rút súng ra uy hiếp, đập cửa kính gom vàng bỏ chạy.

“13 giây kinh hoàng nhất của đời tôi”

Đó là câu nói của chị Bùi Thị Kim Nguyệt, vợ anh Ngô Triệu Ngân (chủ tiệm vàng Kim Nguyệt), cũng là một trong 4 người bị hai tên cướp chỉa súng vào người uy hiếp.

Mặc dù sáng 19/6, tiệm vàng Kim Nguyệt đã hoạt động buôn bán trở lại bình thường, nhưng nhiều người ở đây vẫn chưa quên được 13 giây kinh hoàng đêm hôm đó.

Trao đổi với chúng tôi, chị Nguyệt nhớ lại: “Thời điểm xảy ra vụ cướp khoảng gần 19h tối ngày 18/6, lúc này trời mưa nặng hạt nên ngoài đường rất vắng vẻ. Trong tiệm có tôi, hai đứa con, mẹ chồng và anh bảo vệ. Lúc hai tên cướp xông vào, tôi đang giao dịch với một khách hàng ở quầy”.

Khu vực tủ trưng bày chủ yếu là nhẫn nam có giá trị đã bị bọn cướp đập vỡ kính lấy vàng

Theo chị Nguyệt, sự việc diễn ra quá bất ngờ, lúc này chồng chị là anh Ngân đang tắm ở trên lầu. “Tôi thấy có hai người thanh niên dừng xe trước cửa tiệm, rồi nhanh chóng đi vào. Tôi chỉ nghĩ là khách hàng đến giao dịch mua bán nên tôi cũng không chú ý lắm”, chị Nguyệt nói.

Chị Nguyệt vừa quay sang nói chuyện với khách hàng thì nghe có tiếng hô to: “Tao là cướp đây! Tất cả nằm xuống không thì tao nổ súng”. Chị quay ra thì thấy một tên cầm súng khống chế anh bảo vệ và mẹ chị là bà Nguyễn Thị Sang (75 tuổi) đang ngồi ghế đá trước cửa tiệm.

Chị Nguyệt bàng hoàng nhớ lại vụ cướp kinh hoàng tối 18/6

Chưa hiểu ra chuyện gì thì một tên đã xông vào, chĩa súng vào người chị Nguyệt uy hiếp. Tên còn lại dùng búa đập vỡ kính rồi lấy vàng.

“Lúc này tôi cũng muốn truy hô cướp nhưng vì thấy chúng có súng, sợ hai tên này manh động sẽ nổ súng bắn nên mọi người đành im lặng nhìn chúng lấy tài sản rồi tẩu thoát. Đó thực sự là giây phút kinh hoàng nhất mà tôi từng thấy, bọn chúng quá manh động, xông vào với khẩu súng trên tay. Lúc này tôi chỉ lo cho tính mạng của hai đứa con, nếu lỡ như hai tên cướp nó làm liều. Toàn bộ sự việc được camera ghi lại chỉ khoảng 13 giây nhưng nó ám ảnh tôi”, chị Nguyệt nhớ lại.

Bọn cướp đã lấy đi hơn 20 cây vàng?

Chị Nguyệt cho biết, khu vực tủ trưng bày vàng bị hai tên cướp đập vỡ kính là nơi trưng bày nhiều nhẫn nam có giá trị lớn. Hai tên cướp đã hai lần hốt vàng ở khu vực này trước khi bỏ chạy.

“Có thể, bọn cướp đã thăm dò từ trước nên mới biết khu vực nào để nhiều vàng bạc có giá trị mà xông vào cướp”, chị Nguyệt suy đoán.

“Hai tên này ăn mặc rất kín đáo, khi xông vào cướp, chúng mặc áo mưa, một tên cầm súng, một tên cầm búa, đi chiếc xe Wave màu đỏ. Tên cầm súng thì ốm, da ngâm đen, cao khoảng 1,7m, nói giọng miền Nam. Tên còn lại thì thấp hơn, da trắng”, chị Nguyệt nhớ lại.

Theo trình báo với công an, gia đình chủ tiệm vàng cho biết, bọn cướp lấy đi hơn 20 cây vàng, chủ yếu là nhẫn nam
Theo trình báo với công an, gia đình chủ tiệm vàng cho biết, bọn cướp lấy đi hơn 20 cây vàng, chủ yếu là nhẫn nam

Theo một điều tra viên của công an tỉnh Bình Dương, tiệm vàng bị cướp nằm trong khu vực giáp ranh giữa tỉnh Bình Dương và quận Thủ Đức (TP.HCM), là nơi tập trung đông lao động nhập cư từ các tỉnh nên tình hình an ninh cũng rất phức tạp.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp với VKS cùng công an TX. Dĩ An tiến hành khám nghiệm hiện trường. Đến gần 23h, công tác khám nghiệm vẫn tiếp tục.

Theo như tường trình vụ việc với công an, gia đình vợ chồng anh Ngân và chị Nguyệt cho rằng hai tên cướp đã lấy đi hơn 20 cây vàng, đa số là nhẫn nam.

Hiện công an đang tiếp tục điều tra, khẩn trương truy xét hai đối tượng đã gây ra vụ cướp kinh hoàng này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại