Dương Hoàng Yến: Chiều lộng lẫy họp báo, tối phụ mẹ bán xôi!

Thành Đạt |

(Soha.vn) - Sau những giờ tỏa sáng trên sàn diễn, người đẹp vẫn dành thời gian phụ mẹ bán xôi trên một con phố đông đúc của Hà Nội.

Dương Hoàng Yến sinh năm 1991, hiện là giảng viên của trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Tuy sinh ra trong gia đình không ai theo đuổi lĩnh vực nghệ thuật, song Hoàng Yến được học đàn hát từ lúc lên 5 tuổi.

Với nội lực và sự quyết tâm, cô nhanh chóng thể hiện năng khiếu của mình bằng một loạt giải thưởng danh giá: Giải nhất đàn và hát với Casio toàn miền Bắc năm 2004 và 2005; Huy chương vàng đàn và hát với dân ca năm 2005; Giải nhất Tuổi đời mênh mông năm 2007; Huy chương vàng Giai điệu tuổi hồng toàn quốc năm 2007...

Hoàng Yến lọt top 12 cuộc thi Sao Mai Điểm hẹn khi mới chỉ 17 tuổi, sau đó cô tiếp tục gây ấn tượng tại The Voice 2013. 

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Tôi như đang đang mò mẫm trong những con hẻm nhỏ được bước ra một đại lộ đầy ánh sáng...Tôi sẽ làm hết khả năng vì niềm đam mê, theo đuổi nó bằng những cố gắng của mình".

Ngày 31/5 vừa qua, Hoàng Yến lần đầu tiên tổ chức họp báo ra mắt MV "Đã bao lần". Bình thường, tại một cuộc họp báo, công chúng chỉ thấy nghệ sỹ lộng lẫy, cười nói hạnh phúc, nhưng, đằng sau đó là những điều thực sự ít biết....

Phóng viên đã có 1 ngày "đồng hành" cùng Dương Hoàng Yến, ghi lại những tất bật, khoảnh khắc đời thường nhất của cô. 

10 giờ sáng, Dương Hoàng Yến tới một cửa hiệu quen để make up, chuẩn bị cho lễ ra mắt album mới. Từng được coi là Hoa khôi của The Voice, nữ ca sĩ không gặp nhiều khó khăn trong việc trang điểm. 

Cuộc họp báo ra mắt MV của Hoàng Yến diễn ra lúc 2h30 chiều. Tuy nhiên, để chuẩn bị cho buổi ra mắt, thì 10 giờ sáng, Dương Hoàng Yến tới một cửa hiệu quen để make up, làm đẹp. Hoa khôi The Voice sở hữu những đường nét sắc sảo và cuốn hút.

11h30, cô tới địa điểm lễ ra mắt MV để chuẩn bị cho cuộc họp báo sẽ diễn ra buổi chiều. Là người tỉ mỉ, Dương Hoàng Yến kiểm tra lại kĩ lưỡng từng khâu trong việc chuẩn bị. 

11h30, cô tới địa điểm họp báo chuẩn bị cho những khâu cuối cùng. Là người tỉ mỉ, Dương Hoàng Yến kiểm tra lại kĩ lưỡng từng khâu trong việc chuẩn bị. 

Bạn trai của Hoàng Yến, Vũ Hà Anh luôn sát cánh bên cô và tận tình hỗ trợ bạn gái mọi việc. Cặp đôi đã gắn bó bên nhau được 7 năm nhưng chỉ mới công khai 2 năm trước. Cặp đôi đã gắn bó bên nhau được 7 năm nhưng chỉ mới công khai 2 năm trước đó. Nói về chuyện tình cảm của mình, Hà Anh từng chia sẻ: Mọi người vẫn thắc mắc, tại sao một cô gái như Yến lại yêu tôi. Đôi lúc, tôi đã buồn vì những câu nói ấy. Nhưng quả thực, tôi phải cám ơn Yến vì nhờ cô ấy, tôi mới chăm chỉ làm việc và có được chút thành công như bây giờ.

Bạn trai của Hoàng Yến, Vũ Hà Anh luôn sát cánh bên cô và tận tình hỗ trợ bạn gái mọi việc. Cặp đôi đã gắn bó bên nhau được 7 năm nhưng chỉ mới công khai 2 năm trước đó. Hà Anh từng chia sẻ về chuyện tình cảm của mình: "Mọi người vẫn thắc mắc, tại sao một cô gái như Yến lại yêu tôi. Đôi lúc, tôi đã buồn vì những câu nói ấy. Nhưng quả thực, tôi phải cám ơn Yến vì nhờ cô ấy, tôi mới chăm chỉ làm việc và có được chút thành công như bây giờ".

Sau khi mọi khâu chuẩn bị đã hoàn thành, Dương Hoàng Yến vào hậu trường để thay đồ. Cô chọn cho mình chiếc váy đen kín đáo và có phần giản dị. 

Sau khi mọi khâu chuẩn bị đã hoàn tất, Dương Hoàng Yến vào hậu trường để thay đồ. Cô chọn cho mình chiếc váy đen kín đáo và có phần giản dị. 

14h, lễ họp báo của MV Đã bao lần bắt đầu. Hoàng Yến vui vẻ chụp hình với những người bạn của mình - ca sĩ Đinh Mạnh Ninh và Vũ Hạnh Nguyên. Nói về họ, Hoàng Yến chia sẻ: Anh Ninh và chị Nguyên đều là những người rất thẳng tính, phải hiểu nhau mới chơi được. Anh chị đều là những người bạn tốt, luôn ủng hộ và giúp đỡ em khi có thể.

14h30, lễ họp báo của MV "Đã bao lần" bắt đầu. Hoàng Yến vui vẻ chụp hình với những người bạn của cô - ca sĩ Đinh Mạnh Ninh và Vũ Hạnh Nguyên. Nói về họ, Hoàng Yến chia sẻ: "Anh Ninh và chị Nguyên đều là những người rất thẳng tính, phải hiểu nhau mới chơi được. Chúng tôi thi thoảng vẫn dành thời gian để cafe tám chuyện. Họ là những người bạn tốt, luôn ủng hộ và giúp đỡ tôi khi có thể".

Đã bao lần - ca khúc Hoàng Yến ra mắt MV lần này là một bản ballad ngọt ngào về tình yêu do tác giả Vương Vũ sáng tác. Nhạc phẩm này được chính ca sĩ Mỹ Linh, huấn luyện viên của Dương Hoàng Yến tại The Voice 2013 tặng cho cô.

"Đã bao lần" - ca khúc ra mắt MV lần này là một bản ballad ngọt ngào về tình yêu do tác giả Vương Vũ sáng tác. Nhạc phẩm này được chính ca sĩ Mỹ Linh, huấn luyện viên của Dương Hoàng Yến tại The Voice 2013 tặng cho cô.

Trước đó, ca khúc từng được phát hành online và nhanh chóng thu hút cộng đồng mạng. Đây cũng là động lực thôi thúc Dương Hoàng Yến thực hiện MV này.

Trước đó, ca khúc từng được phát hành online và nhanh chóng thu hút cộng đồng mạng. Đây cũng là động lực thôi thúc Dương Hoàng Yến thực hiện MV này.

Sắp tới, Hoàng Yến sẽ tiếp tục cho ra mắt một single nữa. Đó là ca khúc của nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ mà tôi đã mua từ những ngày còn tham dự cuộc thi The Voice. Sau 1 năm, bây giờ tôi mới có điều kiện ra mắt sản phẩm đó.

Sắp tới, Hoàng Yến sẽ tiếp tục cho ra mắt một single nữa. "Đó là ca khúc của nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ mà tôi đã mua từ những ngày còn tham dự cuộc thi The Voice. Sau 1 năm, bây giờ tôi mới có điều kiện ra mắt sản phẩm đó" - cô chia sẻ.

5h30, Hoàng Yến kết thúc buổi họp báo. Cô cùng bạn trai Hà Anh lại lên xe để tiếp tục những công việc khác.

17h30, Hoàng Yến kết thúc buổi họp báo. Cô cùng bạn trai Hà Anh lại lên xe tới VTV để chuẩn bị cho một buổi tổng duyệt sắp diễn ra.

 

Chương trình cô và Vũ Hà Anh tham dự là một chương trình dành cho ngày Quốc tế thiếu nhi mùng 1/6. Đã nhiều lần song ca nên cả hai kết hợp vô cùng ăn ý.

Đã nhiều lần song ca, nên cả hai kết hợp vô cùng ăn ý. Trong nhiều buổi trò chuyện với phóng viên, Hà Anh vẫn trêu đùa: "Do là 1 người bạn thân lâu năm của Hoàng Yến, nên chúng tôi vô cùng hiểu nhau, cả ca hát lẫn ngoài đời".

Cả hai nghỉ ngơi khi chờ đợi chương trình bắt đầu. Trong lúc Hoàng Yến ngồi ôm điện thoại, Hà Anh đã có một giấc ngủ nho nhỏ ở phía sau.

Cả hai nghỉ ngơi khi chờ đợi chương trình bắt đầu. Trong lúc Hoàng Yến ngồi ôm điện thoại, Hà Anh đã có một giấc ngủ nho nhỏ ở phía sau.

 

19h, khi chương trình sắp diễn ra, Hoàng Yến tranh thủ ngồi đọc lại kịch bản trước khi lên sân khấu. Không chỉ hát, Hoàng Yến còn diễn một đoạn kịch ngắn cho thiếu nhi.

19h, khi chương trình sắp diễn ra, Hoàng Yến tranh thủ ngồi đọc lại kịch bản trước khi lên sân khấu. Không chỉ hát, Hoàng Yến còn diễn một đoạn kịch ngắn cho thiếu nhi. Bởi vậy, cô rất chú tâm để hoàn thành tốt công việc.

20h30, Hoàng Yến và Vũ Hà Anh thay trang phục trắng tone sur tone để lên sân khấu biểu diễn.

20h30, Hoàng Yến và Vũ Hà Anh thay trang phục trắng tone sur tone để lên sân khấu biểu diễn.

Cả hai tranh thủ những phút trong hậu trường để ăn bữa cơm đêm. Do công việc bận rộn, đây là bữa cơm đầu tiên và duy nhất họ ăn trong ngày.

Cả hai tranh thủ những phút trong hậu trường để ăn bữa cơm đêm. Do công việc bận rộn, đây là bữa cơm đầu tiên và duy nhất họ ăn trong ngày.

21 giờ, Hà Anh lại hộ tống bạn gái về nhà. 

21 giờ, Hà Anh lại hộ tống bạn gái về nhà sau một ngày bận rộn. 

Những chú chó xinh xắn, đáng yêu vui mừng khi thấy cô chủ. 

Những chú chó xinh xắn, đáng yêu vui mừng khi thấy cô chủ. 

Về nhà lúc 21h30, Hoàng Yến không thay trang phục ngay mà phụ mẹ bán hàng. Gia đình cô có một hàng xôi và bánh mỳ nằm trên phố Khâm Thiên. Cửa hàng nhỏ này được mở từ năm 2008.

Về nhà lúc 21h30, Hoàng Yến không thay trang phục ngay mà phụ mẹ bán hàng. Gia đình cô có một hàng xôi và bánh mỳ nằm trên phố Khâm Thiên. Cửa hàng nhỏ này được mở từ năm 2008.

Việc hỗ trợ mẹ bán hàng với Hoàng Yến đã trở thành một thói quen thường ngày, mỗi khi cô không phải đi diễn xa. Khi tôi trông hàng, đôi khi người hâm mộ cũng nhận ra và hỏi: Ồ, sao làm ca sĩ rồi mà mẹ lại đi bán bánh mỳ làm gì?. Tôi vẫn thường nói với họ, tôi chưa bao giờ thấy xấu hổ hay ngượng khi mẹ bán xôi, bán bánh mỳ. Nhờ công việc của mẹ, tôi mới có thể ăn học, đi theo mơ ước của mình như hiện tại. Đây cũng là công việc lương thiện và chân chính như nhiều công việc khác trong xã hội.

Việc hỗ trợ mẹ bán hàng với Hoàng Yến đã trở thành một thói quen thường ngày, mỗi khi cô có thời gian rảnh. "Khi tôi trông hàng, đôi khi người hâm mộ cũng nhận ra và hỏi: "Ồ, sao làm ca sĩ rồi mà mẹ lại đi bán bánh mỳ làm gì?". Tôi vẫn thường nói với họ, tôi chưa bao giờ thấy xấu hổ hay ngượng khi mẹ bán xôi, bán bánh mỳ. Nhờ công việc của mẹ, tôi mới có thể ăn học, đi theo mơ ước của mình như hiện tại. Đây cũng là môt nghề lương thiện và chân chính như rất nhiều công việc khác trong xã hội".

 

MV Đã bao lần của Dương Hoàng Yến

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại