Bất ngờ bức thư lạ: Cám ơn vì... cắt điện lúc nửa đêm!

Công Luận (Tổng hợp) |

(Soha.vn) - Không oán thán, trách móc, trái lại bạn đọc này lại cảm thấy hài lòng vì việc nhà mình bị cắt điện lúc nửa đêm, giữa những ngày hè oi bức.

* Lịch cắt điện sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục phục vụ nhu cầu của độc giả. Để nhận thông tin mới nhất về lịch cắt điện xin mời BẤM VÀO ĐÂY.

Người dân Hà Nội hay nhiều nơi khác tại Việt Nam đã quá quen với việc sống trong cảnh cắt điện luân phiên vào đúng mùa Hè. Đối với nhiều người, đây chính xác là một cơn ác mộng khi phải ngủ giữa trời oi bức mà quạt ngừng quay, điều hoà ngừng chạy... Thứ "động cơ" duy nhất còn hoạt động được lúc đấy chỉ còn là cánh tay với chiếc quạt thô sơ.

Cũng chính bởi vậy mà ngành điện lực luôn phải nghe những lời ca thán từ người dân vì nhiều lý do khác nhau, trong đó có cả việc cắt điện luân phiên. Thế nhưng, ở một góc nhìn khác, việc cắt điện luân phiên này lại có ý nghĩa giá trị riêng mà không phải ai cũng nhìn nhận được.

Chúng tôi đã rất bất ngờ khi nhận được một bức thư vào lúc 3h10 phút sáng 27/5 của độc giả Đ.G.N. Dù phải thức giấc giữa đêm, quạt cho vợ và các con ngủ giữa cái nóng ngột ngạt của Hà Nội thì sau cùng, anh vẫn cảm ơn ngành điện vì đã cắt điện...

Kính gửi tòa soạn,

Vì vốn hay đọc các bạn và không biết phải gửi lời cảm ơn này đến "cửa" nào trong vô số đơn vị của ngành điện nói chung, nên tôi - giữa 2h đêm - gửi thư này, nhờ quý vị chuyển giúp đến họ. Tôi biết và cũng đồng tình với mọi người rằng lâu nay ngành điện còn vô số cái dở mà giá thì cứ đòi tăng, nhưng riêng việc cắt điện nhà tôi đêm nay, tôi vẫn phải cảm ơn họ!

Nhà tôi vừa bị cắt điện lúc 1h đêm.

Đang ngủ ngon giấc trong điều hòa, thấy nóng và bí quá, tôi thức giấc. May là con tôi chưa bị ra mồ hôi lưng, các cháu bây giờ tội nghiệp hay ốm mà mồ hôi lưng thì rất dễ ốm. Vợ tôi cũng sột soạt dậy bắt đầu cầm mảnh bìa quạt cho con. Tôi bảo: "Em ngủ trước đi, lát thay anh quạt cho con", dù trong đầu nghĩ rằng sẽ cố để cô ấy không phải dậy, cố hết đêm nếu cái điện chết tiệt này nó cứ thế...

Tôi bắt đầu hậm hực nghĩ cái ngành điện này bị dân chửi là đúng tội quá, không oan tí nào, cắt điện thì không cắt ban ngày lại nhè đêm mới cắt! Bố ai mà ngủ được?

Tôi vẫn cố quạt đều cho hai mẹ con và thời gian càng trôi đi càng thấy như vô vọng, có lẽ phải quạt suốt đêm mất mà không biết mình có đủ sức không, hôm sau còn đi làm... Tôi bắt đầu nghĩ về những nhà xung quanh, nhiều nhà nữa ở khắp nơi chắc cũng đang trải qua tình cảnh tương tự.

Tôi lại nghĩ, giữa thời kỳ khó khăn, cục diện bốn bề đang căng thẳng mà nội lực đất nước như ngành điện này chẳng hạn còn chưa thật mạnh mẽ, thì thật đáng buồn, muốn sao dân mình ngày càng sớm tự cường, sung túc, sớm có những nhà máy điện nguyên tử "bất diệt" trong sóng thần động đất như nước Nhật...

Rồi tôi tưởng tượng viển vông giả sử mỗi nóc nhà có một cái cánh quạt điện gió, như một cái chong chóng khổng lồ mà con tôi vẫn hằng long lanh đôi mắt khi nó bắt gặp trên phố... thì tốt biết mấy, năng lượng xanh phủ kín Trái Đất thì tuyệt vời biết mấy!

Mà cũng có khi đấy là sự viển vông do cơn ngái ngủ mang đến cũng nên, hehe

Thế rồi bất chợt có điện giữa lúc mình không hy vọng, cái cảm giác mừng vui tôi nghĩ là ai cũng như ai. Khoảnh khắc vài nút thiết bị điện bật lên sau nhát cầu dao đóng xuống - mà tôi hiểu là do một nhân viên ngành điện nào đó cũng thức đêm vừa thực hiện - như có một tia điện xẹt qua tâm trí khiến tôi chắc chắn niềm tin rằng, mình vừa được san sẻ khó khăn bởi nhiều gia đình khác (bây giờ đến nhà họ mất điện)...

Và tôi thấy cần cảm ơn những người đang tiến hành cắt điện luân phiên trong đêm nay, ngày mai, ngày sau nữa. Không ai muốn mãi mãi nước mình cứ thiếu điện, rồi thiếu đủ thứ viô nội lực dân tộc còn yếu kém, nhưng chúng ta cần cà có nghĩa vụ sẻ chia cả hạnh phúc lẫn khó khăn cho nhau - một cách văn minh.

Cảm ơn độc giả Đ.G.N...  đã gửi thư cho Soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại