Âm mưu ghê sợ của kẻ xâm hại con gái rồi đổ tại vì nhớ vợ!

Bà Điềm kể lại trong nước mắt: “Suốt ngày thằng Hải ở ngoài, hễ về đến nhà là nó kêu con H. vào trong phòng, đóng cửa lại"...

Cuộc sống của gia đình ấy vốn đã nheo nhóc khi người vợ phải lên thành phố kiếm tiền, trong khi gã chồng tệ bạc tối ngày chỉ lo đàn đúm, chơi bời. Nhưng dù có giàu trí tưởng tượng đến mấy, chị cũng không dám tin, hắn lại dám xâm hại chính con gái ruột của mình. Sau nhiều tháng trót lọt, tội ác của người cha thú tính cuối cùng cũng bị phanh phui.

Âm mưu ghê sợ của kẻ xâm hại con gái rồi đổ tại vì nhớ vợ! 1

Người hàng xóm kể về những hành động bạo lực của Hải đối với gia đình. Ảnh TG

Người cha mất hết nhân tính

Nhiều ngày qua, người dân xã Phú Thanh (huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) vẫn chưa nguôi nỗi bức xúc và phẫn nộ trước hành vi đồi bại của người cha nhiều lần xâm hại chính con gái ruột để thỏa mãn dục vọng đê hèn. Điều đáng nói, khi bị cơ quan công an bắt vào đêm 29/3 vừa qua, Nguyễn Văn Hải (ngụ tại xã Phú Thanh, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) đã bị bắt trong lúc đang ép con gái “chiều chuộng”.

Tìm về vùng quê hẻo lánh này trong một chiều mưa tầm tã, chúng tôi được chủ quán nước đối diện nhà Hải cho biết: “Ông Hải chẳng khi nào cho con đi chơi, cứ tối đến là bắt mấy đứa nhỏ học bài rồi đi ngủ sớm. Ở cách nhau một con đường nhưng tôi cũng không thể qua lại hỏi thăm gì cả. Ông ấy rất hung dữ, sống không được lòng hàng xóm quanh đây”.

Vụ việc đau lòng nói trên sẽ mãi nằm trong “hộp đen” nếu không có người bí mật báo tin cho chính quyền. Bởi lẽ, ngôi nhà này luôn đóng cửa im lìm, mọi chuyện chỉ xảy ra sau lớp kính đen sẫm. Trong gia đình chỉ có 3 người lớn là bà Tạ Thị Điềm (63 tuổi, bà ngoại của nạn nhân) và vợ chồng Hải. Người vợ thường đi làm ăn xa, vài ba tháng mới về nhà một lần. Nhà lại có hai gian, một bên Hải cho bà Điềm ở để tiện chăm sóc mấy đứa cháu khi mẹ chúng vắng nhà, còn một bên thì hắn ở cùng 3 đứa con (hai con gái và một con trai).

Bà Điềm kể lại trong nước mắt: “Suốt ngày thằng Hải ở ngoài, hễ về đến nhà là nó kêu con H. vào trong phòng, đóng cửa lại. Tôi chỉ thấy thế cũng chỉ nghĩ nó bảo con gái đấm lưng, xoa bóp thôi. Ai ngờ xảy ra chuyện tày trời thế này”. Bà cũng cho biết, hôm Hải bị bắt, hắn về nhà sớm, ăn cơm, tắm rửa xong lại bắt mấy đứa nhỏ quanh quẩn trong nhà. Sau đó, người cha thú tính bảo hai đứa em của H. đi ngủ rồi gọi cô bé vào phòng đấm lưng như mọi hôm. Tuy chỉ mới 16 tuổi nhưng H. đã phổng phao, cân đối. Có đôi bàn tay của con gái đụng chạm vào da thịt, hắn lại nổi cơn ham muốn. Hắn đòi hỏi chính con gái mình phải giải quyết bức bối nhưng cô bé nhất quyết không chịu. Để thỏa mãn, Hải đã dùng sức mạnh cưỡng hiếp chính con đẻ của mình và uy hiếp buộc em phải nín lặng chịu đựng. Suốt 3 tháng trời tội ác tái diễn liên tục, hành vi của Hải đã bị một người hàng xóm tình cờ phát hiện và âm thầm báo cho cơ quan công an.

Khoảng 23h đêm 29/3, cơ quan công an đã âm thầm theo dõi và xông vào nhà bắt quả tang hành vị dâm ô của y và đưa về trụ sở giải quyết. Tại đây, hắn đã thú nhận tất cả tội ác của mình. Hắn ngụy biện vì xa vợ lâu ngày, bé H. càng lớn lại càng xinh đẹp giống mẹ. Trong lúc nửa say, nửa tỉnh, hắn không phân biệt rõ ràng. Tuy nhiên, theo khám nghiệm và lời khai của H. thì em đã bị bố mình nhiều lần xâm hại thân thể và đe dọa phải im lặng, không được nói ra với bất kỳ ai nếu không sẽ bị bố đánh chết. Sau khi biết hung tin, mẹ H. đã trở về nhà. Nhưng ngoài việc ôm đứa con gái khóc cạn cả nước mắt, chị cũng không biết làm gì hơn. Khoảng một tuần sau khi chồng bị bắt, chị dẫn H. lên Sài Gòn ăn học và sinh sống, tránh lời đàm tiếu, nói ra nói vào của mọi người.

Âm mưu ghê sợ của kẻ xâm hại con gái rồi đổ tại vì nhớ vợ! 2

Bà ngoại của bé Hương. Ảnh TG

Khi trụ cột gia đình trở thành “kẻ ăn bám”

Theo lời kể của bà ngoại Hương, vợ chồng bà là người gốc Quảng Ngãi, sau khi cưới nhau mới vào đây làm ăn sinh sống. Mẹ của H. là con thứ, từ nhỏ đã ngoan ngoãn, biết điều hay lẽ phải, lớn thêm chút nữa thì tảo tần lo làm lụng lo cho cha mẹ. Đến lúc trưởng thành, chị cũng từng quen biết rồi hẹn hò với một hai người nhưng không thành. Sau này, chị mới gặp Hải và rồi quan hệ yêu đương. Được một thời gian tìm hiểu, hai người xin gia đình cho kết hôn nhưng bà Điềm không đồng ý. “Lúc mẹ H. dẫn Hải về, tôi đã thấy nó là người không đáng tin cậy để con mình gửi gắm cả đời”, bà Điềm chia sẻ. Đến năm 1997, thấy hai người vẫn còn yêu thương nhau và Hải cũng chí thú làm ăn, bà mới “mắt nhắm mắt mở” chấp thuận cho con gái tổ chức đám cưới. Trong thời gian sống chung, vợ chồng sinh được 2 cô con gái và cậu con trai út. Bé H. là chị lớn trong gia đình.

Sau ngày cưới, Hải cũng chứng tỏ vai trò trụ cột trong gia đình. Nhưng chỉ được vài năm, hắn bắt đầu bỏ việc lái xe thuê, tối ngày ru rú ở nhà ăn bám vợ. Kinh tế gia đình giảm sút, mẹ của H. phải lên thành phố kiếm việc, hàng tháng gửi tiền về đóng tiền học cho con và lo mọi chi phí trong gia đình. Hải ở nhà chỉ biết ăn chơi, hết đá gà, cá độ lại rượu chè bê tha. Cơm canh ba bữa trong gia đình, tất thẩy đều do bé H. hay bà ngoại quán xuyến, hắn cầm hết tiền của vợ nhưng chẳng chịu chi ra.

Bà Điềm thấy cảnh con rể bê tha cũng “gai mắt” nhưng không dám lên tiếng vì Hải rất hung hãn. Những lần từ thành phố về, con gái bà bắt gặp Hải gái gú nên nổi cơn ghen còn bị hắn “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”. Cậu em vợ thấy chị bị hành hạ nhảy vào can ngăn thì bị anh rể vác dao rượt chém. Sau những lần như thế, Hải đều quay về xin lỗi vợ, ngon ngọt dỗ dành rồi lại lấy hết tiền đốt vào cờ bạc. Tệ hại hơn, mỗi lần say xỉn, hắn đều về nhà hành hạ con mình mà chẳng cần lý do gì. Hàng xóm Hải kể, có lần hắn túm tóc bé H. lôi vào trong nhà, khóa cửa lại “hành hạ”. Ở bên ngoài, mọi người nghe tiếng la hét cũng không ai dám lại gần can ngăn hay xem có chuyện gì.

Bà Điềm cho hay: “Tôi nghi ngờ thằng Hải dùng bùa ngải để khiến con gái tôi mê nó, phơi mặt ra đường đi kiếm tiền, có bao nhiêu cũng gửi về cho nó ăn xài, tiêu pha. Có tiền thì sinh tật, nó chẳng thiết tha hạnh phúc gia đình. Đã nhiều lần, con tôi đều bỏ qua nhưng nó chứng nào tật ấy, hết lần này đến lần khác. Tôi thương mấy đứa nhỏ, lại sợ nó trả thù, nếu không tôi báo công an tội nó bạo hành gia đình từ lâu rồi”.

Sau chuyện xảy ra với cháu H., bà Điềm càng nghi ngờ thú chơi mang nặng yếu tố tâm linh của Hải. Bà lý giải, thời gian Hải lạm dụng con gái lên đến 3,4 tháng nhưng không ai hay biết, chính H. cũng không nói ra. Mẹ của H. những lần về nhà cũng không phát hiện điều gì khác lạ và vẫn chu cấp đầy đủ cho chồng tiêu pha phung phí. Mặt khác, hắn thường có những hành tung lạ thường như đi sớm, về khuya, bạn bè giao thiệp bên ngoài cũng khá nhiều nhưng rất hiếm khi qua lại nói chuyện với ai trong xóm. Ngay cả mẹ của mình ở gian nhà sát vách, hắn cũng không thèm hỏi thăm, chăm sóc bà.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại