Không truy sát được đối thủ, 60 tên côn đồ chém người dân

Tâm Tâm |

(Soha.vn) - Không gặp Tú để chém cho hả giận, cả nhóm côn đồ lao vào chém tới tấp anh Võ Hòa Hiệp, anh Nguyễn Bé Bảy (ngụ thị trấn Đức Hòa) dù người này không có ân oán gì.

Tối 9/4, công an huyện Đức Hòa (Long An) cho biết, qua tiến hành xác minh băng côn đồ mang hung khí diễu hành trên đường phố, chém trọng thương người vô tội, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp 4 đối tượng cầm đầu.

Cụ thể: Cái Hải Đăng, SN 1992, ngụ xã Đức Hòa Đông, Võ Văn Quốc, SN 1975, ngụ xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TPHCM, Lê Tuấn Anh, SN 1994, ngụ ấp 5, xã Đức Hòa Đông và Lê Trung Tín, SN 1997, ngụ ấp Bình Hữu 2, xã Đức Hòa Thượng về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Đối với Nguyễn Minh Tú, SN 1995, ngụ thị trấn Đức Hòa, dùng hung khí chém tên Đăng cũng bị bắt khẩn cấp về hành vi cố ý gây thương tích, sau 6 ngày lẩn trốn.

Do muốn giành lãnh địa làm ăn ở địa bàn rộng lớn và khu công nghiệp từ thị trấn Đức Hòa đến xã Đức Hòa Hạ, Đức Hòa Đông, tên Đăng mâu thuẫn với tên Tú nhưng chưa giải quyết dứt điểm.

Gần 20h ngày 31/3, Nguyễn Minh Tú , điện thoại hẹn gặp Đăng ở quán cà phê gần khu công viên thị trấn Đức Hòa để nói chuyện về mối hiềm khích lâu nay.

Đăng đồng ý và chạy xe đến. Gặp nhau nhưng cả hai đều không tỏ ý hợp tác với nhau. Thấy thái độ ra vẻ anh chị của Đăng, Tú bực tức cầm hung khí đánh vào đầu Đăng gây thương tích nặng sau đó bỏ chạy.

Đăng được đưa vào bệnh viện khu vực thị trấn Đức Hòa sơ cứu nhưng tìm cách trốn khỏi nơi đây. Ngay sau đó tên côn đồ đã điện thoại cho đồng bọn huy động 60 đối tượng chạy 30 mô tô đến đi tìm Tú. Đoàn xe chạy nhiều vòng qua công viên ra khu vực chợ thị trấn sau đó tiếp tục chạy nhiều vòng ở trung tâm nhưng không gặp chúng chạy xuống chợ chiều thuộc xã Đức Hòa Đông cách thị trấn hơn một cây số rồi vòng lại. Trên đường đi cả bọn la hét ầm ĩ, huơ mã tấu, dao, lưỡi lê như chốn không người.

Không gặp Tú để chém cho hả giận, cả nhóm côn đồ lao vào chém tới tấp anh Võ Hòa Hiệp SN 1977, anh Nguyễn Bé Bảy, SN 1985, ngụ thị trấn Đức Hòa) dù người này không có ân oán gì với nhóm côn đồ.

Dù anh Hiệp nạn nhân bị chấn thương rất nặng và gục tại chỗ nhưng một số tên vẫn tiếp tục chém vào đầu, vai anh Hiệp rồi mới bỏ đi. Sau đó, nhóm này tiếp tục truy sát những người chạy xe ngang qua, đập bàn ghế quán ven lộ. Cuộc diễu hành của băng côn đồ kéo dài hàng giờ gây náo loạn cả trung tâm thị trấn Đức Hòa.

Theo người dân, hai đêm trước chúng đã chạy thành đoàn xe cầm theo hun khí, nẹt pô xe trên đường nhưng không gặp sự phản ứng nào của công an.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại