Đám tang đau đớn của bé 8 tuổi bị bố đánh tử vong

Hải Nguyên |

(Soha.vn) - Những vòng hoa trắng, dòng người đi xe máy lặng lẽ đi sát sau xe tang... để tiễn em Đỗ Doãn Lộc, bé 8 tuổi bị bố đẻ đánh dẫn tới tử vong.

15h ngày 19/3, thi thể bé Đỗ Doãn Lộc (SN 2006, phường Tiền An, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh), nạn nhân của vụ bé 8 tuổi bị bố đẻ đánh dã man, đã được an táng tại Nghĩa trang nhân dân TP. Bắc Ninh.

9h30 phút sáng 19/3, trong lễ nhập quan đã có rất nhiều người tới để nhìn em Lộc lần cuối. Căn nhà của em vẫn lặng lẽ nơi cuối con đường ở Nhà Chung

9h30 phút sáng 19/3, trong lễ nhập quan đã có rất nhiều người tới để nhìn em Lộc lần cuối. Căn nhà của em vẫn lặng lẽ nơi cuối con đường ở Nhà Chung

Nhiều người không cầm được nước mắt. Ai cũng thương cho em, một đứa trẻ ngoan ngoãn nhưng cuộc đời gặp nhiều sóng gió

Nhiều người không cầm được nước mắt. Ai cũng thương cho em, một đứa trẻ ngoan ngoãn nhưng cuộc đời gặp nhiều sóng gió

15h, đoàn xe tang bắt đầu đưa em về nơi an nghỉ cuối cùng. Trời Bắc Ninh lất phất mưa nên nhiều người phải mặc áo mưa, che ô

15h, đoàn xe tang bắt đầu đưa em về nơi an nghỉ cuối cùng. Trời Bắc Ninh lất phất mưa nên nhiều người phải mặc áo mưa, che ô

Di ảnh của bé Đỗ Doãn Lộc. Một cái mím môi rất chặt...

Di ảnh của bé Đỗ Doãn Lộc. Một cái mím môi rất chặt...

Dòng người lặng lẽ đi đưa tang

Dòng người lặng lẽ đi đưa tang

Những vòng hoa trắng cũng rủ không khí tang thương

Những vòng hoa trắng rủ không khí tang thương

Giọt nước mắt buồn thương của người thân khi đưa tiễn Lộc về nơi an nghỉ cuối cùng

Giọt nước mắt buồn thương của người thân khi đưa tiễn Lộc về nơi an nghỉ cuối cùng

Thỉnh thoảng vang lên tiếng trống hòa lẫn trong tiếng còi xe

Con đường dẫn vào nghĩa trang, nơi Lộc an nghỉ lầy lội bởi những cơn mưa kéo dài

Con đường dẫn vào nghĩa trang, nơi Lộc an nghỉ lầy lội bởi những cơn mưa kéo dài

Giây phút Lộc chuẩn bị về với đất mẹ

Giây phút Lộc chuẩn bị về với đất mẹ

Ở trường tiểu học Tiền An, lớp học 1A6, nơi Lộc theo học trước đó, những tiếng đọc bài bi bô vẫn vang lên. Các em còn quá nhỏ để hiểu được những đau thương đang bao trùm lớp học

Ở trường tiểu học Tiền An, lớp học 1A6, nơi Lộc theo học trước đó, bạn bè vẫn đang vui vẻ chạy nhảy.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại