Có nên cho mẹ cháu Lộc tạm hoãn thi hành án về thắp hương con?

Hiện mẹ cháu Lộc đang thụ án 20 năm tù giam, chính vì vậy nên chẳng thể có mặt tại thời điểm cháu trút hơi thở cuối cùng.

Trước đau buồn này, nhiều bạn đọc đã chia sẻ, cơ quan pháp luật nên tạo điều kiện để mẹ cháu được về gặp mặt con lần cuối nhằm an ủi linh hồn cháu Lộc.

Có nên để mẹ cháu Lộc về thắp hương cho con?

Cái chết của cháu Đỗ Doãn Lộc (8 tuổi, trú tại phường Tiền An, TP Bắc Ninh khiến nhiều người thương cảm. Ai cũng xót thương cho cậu bé 8 năm sống trên cõi đời không được gần cha mẹ. Tuổi thơ của cháu là những ngày sống nhờ vả họ hàng bên ngoại ở Hà Nội. Chính vì vậy, khi Đỗ Văn Lợi (SN 1968, bố cháu Lộc) ra tù và đón cháu về xum họp, nhiều người đã mừng thầm cho cháu có được sự che chở của người thân. Vậy nhưng, ai ngờ, chỉ gần một năm sống bên người bố vô lương, cháu đã phải lìa cuộc sống vì trận đòn quái ác của người đàn ông này.

Thời điểm cháu trút hơi thở cuối cùng đã chẳng có bố mẹ bên cạnh, chỉ có các bác sĩ và những tấm lòng hảo tâm cũng như các bác bên ngoại túc trực. Trước đau buồn này, nhiều bạn đọc đã chia sẻ rằng, cơ quan pháp luật nên tạo điều kiện để mẹ cháu Lộc (người đang thi hành án phạt tù 20 năm về tội vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy) được về gặp mặt con lần cuối nhằm an ủi linh hồn cháu.

Tâm nguyện này được dư luận đồng tình, ủng hộ. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia pháp lý nhận định sẽ không khả thi và họ nói thẳng là không thể thành hiện thực. Đồng quan điểm này, luật sư Dương Kim Sơn nhận định, về mặt đạo đức, tình cảm thì dư luận mong mẹ cháu được hoãn thi hành án để về lo hậu sự cho cháu Lộc là chính đáng, không có gì sai trái. Thế nhưng, luật không có quy định trong những trường hợp này phạm nhân sẽ được về lo tang lễ cho người thân. Bởi lẽ, mỗi khi trích xuất những phạm nhân ra khỏi trại là kéo theo nhiều yếu tố phức tạp, rủi ro.

 1

Luật sư Sơn cho rằng, việc mẹ cháu hoãn thi hành án về lo hậu sự cho con là không khả thi.

Luật sư Sơn phân tích: “Dư luận mong pháp luật tạo điều kiện để mẹ cháu được về thăm gia đình, nhìn mặt con lần cuối, cá nhân tôi nghĩ đó cũng là một đòi hỏi không có gì là quá đáng. Bởi lẽ, hoàn cảnh của cháu quá khổ, chết trong tình cảnh rất thương tâm. Tuy nhiên, các quy định hiện hành lại không cho phép điều này. Bởi lẽ, mỗi khi trích xuất phạm nhân ra ngoài phải tiến hành nhiều thủ tục, cũng như có nhiều yếu tố phức tạp xảy ra như: Phải có người tháp tùng, phải có ngưởi bảo vệ an toàn cho phạm nhân; phạm nhân trốn trại ai phải chịu trách nhiệm….”.

Trong khi đó, luật sư Nguyễn Phú Thắng thì cho rằng, mẹ cháu Lộc có thể được trích xuất về thắp hương cho con, nhưng chỉ vài tiếng đồng hồ rồi phải trở về trại giam ngay. Theo đó, thẩm quyền giải quyết việc này thuộc VKSND tối cao hoặc Tổng cục THA hình sự (Bộ Công an).

Luật sư Thắng nhấn mạnh: “Đây chỉ là lý do nhân đạo chứ luật không quy định. Tôi nghĩ, nếu phạm nhân Doãn Thị Thành được trở về thắp hương cho con trai (dù vài giờ đồng hồ) cũng sẽ được dư luận đồng tình".

Được biết, hiện mẹ cháu Lộc đang thụ án tại trại giam Tân Lập (Phú Thọ) với mức án 20 năm tù giam, gia đình cháu vẫn chưa báo tin này cho phạm phân này. Theo họ, phạm nhân Doãn Thị Thành bị bệnh tim nặng nên họ cần tránh để người phụ nữ này bị sốc.

Chia sẻ về điều này, luật sư Sơn cho rằng, theo quy định của pháp luật thì không bắt buộc trại giam phải thông báo cho phạm nhân. Tuy nhiên, thực tế cho thấy họ vẫn sẽ thông báo trong thời điểm thích hợp nhằm tránh cho phạm nhân bị sốc.

Trước thông tin Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh chỉ khởi tố, bắt tạm giam người bố độc ác về tội “cố ý gây thương tích” chứ không phải tội “giết người”, luật sư Sơn cho rằng, bước đầu CQĐT khởi tố tên Lợi về tội này là có cơ sở. Trong quá trình khám nghiệm tử thi, xác minh thêm một số tình tiết liên quan, CQĐT có thể thay đổi tội danh khi có căn cứ xác đáng.

“Với hành vi dùng điếu đánh liên tiếp vào đầu con, hậu quả là cháu Lộc đã tử vong, hành vi của Lợi đã đủ cấu hành tội giết người. Tôi nghĩ, nếu Lợi bị xử lý về tội danh này sẽ được dư luận đồng tình ủng hộ”- luật sư Sơn nhận định.

Đám tang một cái chết tức tưởi

Sáng nay, người nhà cháu Đỗ Doãn Lộc (8 tuổi, trú tại phố Nhà Chung, phường, Tiền An, TP Bắc Ninh) đã tiến hành khâm liệm và chuẩn bị cho lễ tang cháu. Đúng 9h 30 phút anh em họ hàng đã tiến hành các thủ tục an táng cho cháu Lộc. Có mặt tại lễ tang, chúng tôi cũng như người nhà, người dân phố Nhà Chung không khỏi thương xót cho số phận đau thương cháu bé trẻ vô tội.

Lúc gần 10 giờ, người nhà dán tờ cáo phó trước cổng nhà nhiều người dân xung quanh không thể cầm được nước mắt. “Cháu nó thi thoảng ra đây chơi với chúng tôi suốt, cười cười, nói nói suốt ngày ấy vậy mà đã nằm xuống như thế. Chúng tôi dù là hàng xóm thôi nhưng không thể kìm nén được”, một người dân cho biết.

 2

Cái chết của cháu Lộc khiến nhiều người thương cảm.

Cô Hà Thị Thêu, giáo viên chủ nhiệm lớp 1A6 (Trường Tiểu học Tiền An, nơi cháu Lộc đang học) cho biết: Cô hết sức bàng hoàng trước việc cháu Lộc bị bố đánh đập dã man như vậy. Cũng theo cô Thêu thì Lợi là học sinh nói năng từ tốn, ngoan ngoãn, dù lực học có chậm hơn các bạn một chút. Trước ngày xảy ra vụ việc, Lợi đã xin phép cho Lộc nghỉ vài hôm do bị ốm. Sau đó nhà trường có liên lạc mấy lần với Lợi ấy qua điện thoại nhưng máy đều không được.

Còn cô Nguyễn Thị Hạnh hiệu trưởng tâm sự, khi Lợi mang con đến xin học, thấy cảnh “gà trống nuôi con” nên nhà trường cũng mủi lòng châm chước cho ngoại lệ để nhận cháu Lộc vào học. Không ngờ mọi việc xảy ra qua nhanh và tàn nhẫn khiến cháu phải ra đi.

Có mặt tại đám tang, bà Nguyễn Thị Bình (bác ruột của cháu Lộc) nghẹn ngào: “Bình thường cháu rất ngoan và hiền, tuy nhiên sống ở gia đình không bình thường nên cháu mới nên cơ sự thế này. Bây giờ chúng tôi chỉ biết cầu mong cho cháu được yên nghỉ nơi chín suối”. Bà Bình cho biết thêm bố đẻ chỉ đánh vào mông của cháu Lộc, khi bị đánh, cậu bé sợ hãi đã chui vào gầm giường trốn. Nhân tình của ông Lợi không những không can ngăn mà còn lôi bé Lộc ra rồi nhét giẻ vào mồm cho cậu bé không kêu được rồi thực hiện hành vi bạo hành dã man cậu bé.

Thông tin mới nhất chúng tôi nhận được thì Công an TP Bắc Ninh đã bắt giữ thêm Bùi Thị Hà (là người chung sống với Lợi) để điều tra về các hành vi liên quan đến cái chết của cháu Lộc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại