NSƯT Chánh Tín: Đổi danh lấy nhà

Trần Chân |

(Soha.vn) - Vì thương mến Chánh Tín mà giờ đây việc quyên góp, ủng hộ diễn viên tài hoa của điện ảnh Việt Nam thoát khỏi cảnh túng quẫn đang nổi lên như một việc làm từ thiện.

Chẳng mấy khi xuất hiện trên báo, ai ngờ đâu lần gần đây nhất của NSƯT Chánh Tín lại là để báo tin không vui. Theo lời NSƯT, ông làm ăn thua lỗ, khuynh gia bại sản, ngôi nhà nguy nga tráng lệ sắp không giữ nổi, chưa kể tới việc bệnh tật vẫn đang đeo đuổi khiến chiếc gánh trên vai Chánh Tín ngày càng nặng. Chỉ nghe tới đấy thôi cũng đã đủ khiến những ai từng xem phim của Chánh Tín, mến mộ tài năng của ông không khỏi chua xót.

Nhiều người vì thương cảm đã chẳng ngại chìa tay về phía ông, hy vọng góp phần giúp diễn viên gạo cội của điện ảnh Việt vượt qua được cơn sóng gió. Người ít, kẻ nhiều, dù biết bao nhiêu đó cũng chẳng thể nào so được với số nợ 10 tỉ đang treo trên đầu ông, họ vẫn giúp, giúp để người nghệ sĩ hiểu rằng ông chưa bao giờ bị công chúng quên lãng.

Nhưng số tiền nhỏ ấy chẳng phải là những gì Chánh Tín đang cần, cái ông thật sự cần ở thời điểm này là giữ lại được ngôi nhà cho đến khi có thể, mặc cho ngân hàng Phương Nam đã đề nghị hỗ trợ gia đình ông 400-500 triệu đồng trong năm thuê nhà đầu tiên.

Tất nhiên sẽ thật tuyệt vời nếu Chánh Tín có thể giữ lại được ngôi nhà mà ông đã phải tốn công xây dựng. Đó có thể xem là món quà dưỡng già cho người nghệ sĩ già sau bao năm cống hiến cho nghệ thuật. Nhưng tất cả chỉ là ý muốn của riêng ông, còn đối với phía ngân hàng, chuyện này xảy ra là một quyết định thiếu công bằng khi họ không được thanh toán khoản nợ khổng lồ.

NSƯT đang tự ví mình là một gã ăn mày đáng thương khi phải sống nhờ tiền bạc và tình cảm của bạn bè. Nhưng dù đáng thương như thế nào đi chăng nữa thì gã ăn mày cũng không có quyền chỉ cây gậy ông đang chống về phía Johnny Trí Nguyễn để mắng mỏ, để oán thán. Bởi suy cho cùng, chẳng ai có thể lấy tiền từ túi Chánh Tín ngoài ông và việc ông thành công hay thất bại từ việc kinh doanh không thể đổ hết lên đầu đứa cháu nổi tiếng.

Vậy nhưng, cách chia sẻ của Chánh Tín khiến những người ngoài cuộc có cảm giác như họ phải có trách nhiệm vì những sai lầm trong kinh doanh của ông và chuyện quyên góp ủng hộ cứu giúp là điều tất-lẽ-dĩ-ngẫu mà họ phải làm. Nếu không, cũng sẽ bị Chánh Tín quy kết vào “tội” vong ơn.

Nhìn sang những gương mặt khác của nền điện ảnh, sân khấu Việt như “trưởng thôn” Văn Hiệp hay NSƯT Trần Hạnh… cuộc sống của họ không đến nỗi giật gấu vá vai nhưng cũng khốn khó đủ đường và ngôi nhà của họ tất nhiên cũng chẳng thể so với biệt thự của Chánh Tín. Nhưng họ chưa bao giờ lên báo để cầu mong sự ủng hộ, thậm chí còn thấy phật lòng nếu bị những người xung quanh tỏ ra thương hại.

Giúp đỡ Chánh Tín, đó là quyền của mỗi người, những ai mến mộ ông hoàn toàn có thể làm như vậy. 10 tỉ là một số tiền lớn nhưng không có nghĩa là không thể, như vậy Chánh Tín sẽ giữ được ngôi nhà của mình. Nhưng sau sự việc này, diễn viên Chánh Tín cũng đã đánh rơi không ít tình cảm của những người từng một thời mến mộ ông. Vì bây giờ, cái tôi, lòng tự trọng của một người nghệ sĩ cũng đã bị “phá sản” theo cơ nghiệp.

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của độc giả.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại