Gã xe ôm chém đứt gân tay người bán vé số để cướp tài sản

Thanh Trà |

(Soha.vn) - Lừa người phụ nữ bán vé số đến đoạn đường vắng, tên cướp đã dùng dao chém nạn nhân để cướp tài sản nhưng không thành.

Chiều ngày 2/3, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa huyện Hóc Môn (TP.HCM) cho biết, hiện sức khỏe của chị Mai Thị Mạnh (44 tuổi, quê Quãng Ngãi, tạm trú quận 12) đã qua cơn nguy kịch và đang dần hồi phục.

Trước đó, vào tối 1/3, chị Mạnh đeo túi xách có tiền cùng vé số đi bán dạo. Đến khoảng 21 giờ 20 cùng ngày, khi đang trên đường về nhà trọ chị gặp người đàn ông chạy xe ôm ở chợ Củ Cải (Hóc Môn).

Sau khi mua 2 tờ vé số của chị Mạnh, người này cho biết, ở nhà mình có nhiều vé số trúng thưởng nhưng chưa đi lãnh được. Nếu chị có thời gian thì về nhà y đổi giúp thì sẽ chi hoa hồng cho.

Do biết người này do hành nghề xe ôm ở chợ Củ Cải nên chị Mạnh tin lời và lên xe máy đi chung với người đàn ông này về nhà y để đổi vé số trúng thưởng trên.

Chạy được đoạn dài vào đường đất đỏ, nằm ở khu vực đất trống ít người qua lại tại ấp 5 (xã Xuân Thới Sơn, Hóc Môn) đối tượng này dừng và xuống khỏi xe. Lúc này, đối tượng bất ngờ rút con dao nhọn ra dọa, "đưa giỏ xách đây, nếu không sẽ giết".

Quá hoảng sợ, chị Mạnh tháo chạy bộ thì bị tên này cầm dao đuổi theo nhằm cướp tài sản. Hai bên giằng co làm chị Mạnh bị nhiều thương tích. Khi người đàn ông lấy chiếc túi xách thì chị Mạnh kịp thời đoạt lại được rồi hô hoán. Sợ bị phát hiện, đối tượng đã phóng xe tẩu thoát.

Bị thương, chị Mạnh cố lết ra đường để cầu cứu và được người dân phát hiện đưa vào  bệnh viện cấp cứu.

Khi nhập viện, chị Mạnh đa chấn thương. Đứt gân tay trái và được y bác sĩ kịp trực BV Hóc Môn cấp cứu, nối lại gân tay.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT huyện Hóc Môn tiếp tục điều tra, truy xét nghi can.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại