Hoảng hốt thanh niên giết người rồi lên facebook..."khoe"

Công Luận |

(Soha.vn) - Dân mạng từng không ít lần sốc trước hành động khoe hành vi giết người trên mạng xã hội của những tên hung thủ máu lạnh.

Người dân và công an tỉnh Quảng Bình đã có một phen sửng sốt với dòng tin giật gân: "Sau cú va quẹt giữa xe tải và ô tô hiệu Toyota Camry, thanh niên đi trên chiếc Toyota Camry đã dùng súng bắn chết tài xế và phụ xe tải rồi vứt xe bỏ chạy. Vụ việc xảy ra trên địa bàn xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới (Quảng Bình)".

Rất nhanh sau đó, chủ nhân của dòng tin gây sốc này đã được xác minh. Được biết, "tác giả" của vụ việc này là một người dùng facebook có nickname Quảng Bình Quê Ta Ơi. Bằng nghiệp vụ, công an tỉnh Quảng Bình đã điều tra người đứng sau biệt danh đó và ra lệnh triệu tập.

Được biết, "thủ phạm" là Ngô Đình Sơn (SN 1993) trú tại 12A, Quang Trung, phường Hải Đình, thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình. Tại cơ quan điều tra, Sơn khai nhận, mục đích chính của dòng tin đó là để khoe, đánh bóng tên tuổi và để mọi người biết đến mình nhiều hơn. Sau đó, Sơn đã tự nhận ra sai lầm của mình và đăng lời xin lỗi cho hành động thiếu suy nghĩ của mình.

Trước khi vụ việc này diễn ra, những hình ảnh theo kiểu khoe của, khoe xe, đồ hiệu... và cả súng cũng đã từng xuất hiện trên trang cá nhân của Sơn. Đó cũng có thể là một trong những lý do khiến cho chàng thanh niên 21 tuổi này nảy ra ý đồ khoe mẽ như trên.

Trước đó, vụ án của cặp đôi Đặng Văn Khuyên (SN 1985, quê Thừa Thiên – Huế) và Lê Thị Thúy Hằng (SN 1989, quê Quảng Ngãi) xảy ra vào hồi tháng 4 năm ngoái vẫn khiến nhiều người phải rùng mình. Tất cả cũng chỉ bởi những mâu thuẫn, ngờ vực trong tình cảm dẫn đến một vụ án thương tâm.

Trước khi sự việc diễn ra, Khuyên không ít lần làm khó Hằng bằng những lời đay nghiến về sự phản bội, thay lòng. Không chỉ thế, Khuyên còn đăng tải những bức ảnh nóng giữa hai người trong suốt những năm tháng yêu thương mặn nồng để "giam" Hằng ở lại bên anh.

Mỗi lần như thế, Khuyên lại phải nhận không ít "gạch đá" từ phía cộng đồng mạng. Áp lực dư luận khiến anh ngày càng trở nên mất kiểm soát và rồi chuyện thương tâm đã xảy ra.

Cũng có thể nói, chia sẻ cuối cùng của Khuyên trên trang facebook của mình cũng giống như một lời tự thú cho tội ác của mình.

Cũng có thể nói, chia sẻ cuối cùng của Khuyên trên trang facebook của mình cũng giống như một lời tự thú cho tội ác của mình.

Chắc hẳn vụ việc về có liên quan một nhân có nickname Kẹo mút chơi bời cũng từng khiến dư luận phải lắc đầu ngao ngán. Khởi nguồn của sự việc bắt đầu từ dòng trạng thái rất sốc: “Tin buồn! Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cụ già 60 tuổi đêm qua chúng tôi đâm xe máy vào đã củ tỏi vào hồi 17 giờ 07…anh em phang lô đề nhiệt tình đi, lão sinh năm 1953.”

Dòng status rất vô văn hóa của Kẹo mút chơi bời

Sau khi dòng status "giật gân" này được đăng lên, Kẹo Mút Chơi Bời đã bị cư dân mạng công kích rất kịch liệt. Không chịu được áp lực, người này đã xóa nó dòng chữ này trên trang cá nhân của mình. Tuy nhiên sau đó anh ta lại đăng lên những dòng chữ khác với nội dung cũng thiếu văn hóa không kém như: “Ôi, đ... Chiều qua lão chết bọn tao về uống rượu ăn mừng. Chết cái nhẹ cả người chứ cứ sống thêm làm khổ bọn tao”

Người này tiếp tục thản nhiên trước sự ra đi của một con người do chính anh ta và bạn bè đã gây ra: “Tùy mọi người thôi. Nói thật, số bọn tao đen nên đành chịu thôi. Lo hết viện phí rồi tang lễ hơn 20 triệu rồi cũng chẳng vấn đề gì. Bực nhất là nhỡ hết việc”.

Những dòng trạng thái có nội dung như trên đã tạo thành manh mối quan trọng giúp CA Tp.Yên Bái phá án thành công. Hồ sơ sau đó cũng chỉ rõ nhân vật Kẹo Mút Chơi Bời chính là thủ phạm trong vụ tai nạn thương tâm của ông Nguyễn Hữu Giảng (SN 1953, trú tại tổ 50, phường Nguyễn Thái Học, TP. Yên Bái).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại