Bóp cổ vợ đến chết vì nghĩ mình bị... "bạc đãi"

Trong cơn “đói” thuốc, Thẩm về nhà đòi vợ đưa tiền mua ma túy. Vợ gã, một cắc cũng không có nên đành lắc đầu. Nghĩ mình bị “bạc đãi”, Thẩm lao vào bóp cổ vợ đến chết.

Hắn còn dựng hiện trường giả hòng thoát tội. Gặp lại Thẩm trong trại giam, giọt nước mắt sám hối muộn màng đã lăn trên gò má kẻ sát nhân...

Khóc lóc vật vã trước cái chết của vợ

Ngồi lặng lẽ trong phòng thăm gặp tại trại giam, Lương Văn Thẩm (SN 1985, trú tại xã Yên Na, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) hồi tưởng và kể lại cuộc đời mình, một cuộc đời không bình lặng. Thẩm kể, gã sinh ra trong một gia đình đông anh em, nhà lại nghèo, cả nhà gã quanh năm suốt tháng quần quật “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” mà cũng chỉ tạm đủ ăn. 15 tuổi, Thẩm bỏ học, theo chúng bạn vào rừng đãi cát tìm vàng. Nhưng vàng đâu chưa thấy, gã đã dính nghiện.

Thẩm tâm sự: “Lúc đó, chỗ em làm gần biên giới, rừng thiêng nước độc, mua ma túy dễ như mua rau. Thỉnh thoảng “trúng vỉa”, tiền sẵn có lại chả có trò gì vui thú nên cánh phu phen hay tìm đến ma túy để giải khuây. Ban đầu em cũng từ chối những lời mời “chơi” thử, sau nghĩ “làm một lần cho biết”. Thử vài lần rồi đâm nghiện, em đã không thể cưỡng lại. Chính vì thế mà giờ em mới nên nông nỗi thế này…”.

Đến năm 2006, Thẩm quen Nguyễn Thị Thu L (SN 1985), quê gốc ở Thanh Hóa. Tình yêu của Thẩm và Thu L được đánh dấu bằng một đám cưới nhỏ nhưng ấm áp nơi quê nhà vào tháng 10/2007.

Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ cứ thế trôi trong lặng lẽ. Sáng 22/7/2010, Thẩm đi đào vàng cho một người trong bản. Đãi được nhiều vàng nên cả nhóm mua rượu về uống mừng. Uống xong, cả bọn kéo nhau về nhà Thẩm và bàn nhau mua heroin về hút. Hút trong nhà sợ vợ phát hiện, Thẩm bảo các bạn ra khe Chà Hạ. Đang hút thì chị L bắt gặp, tỏ ý tức giận và khóc.

Khoảng 14 giờ Thẩm về nhà. Do vẫn còn “đói” thuốc nên gã bảo vợ đưa tiền để mua ma túy. Chị L bảo: “Trong nhà làm gì còn đồng nào, anh cứ cắm đầu vào heroin thế này rồi cũng đến chết thôi…”. Biết vợ mới bán được vài thứ hàng lặt vặt nên nhất định có tiền, Thẩm như con thú lao vào vợ giật lấy chiếc ví. Bị chị Lý phản ứng kịch liệt, trong lúc giằng co, Thẩm đã dùng sức mạnh bóp chặt cổ vợ cho đến khi không thấy vợ động đậy mới chịu buông tay. Sau đó, Thẩm cố tình dựng lên màn kịch để che giấu tội ác. Gã đã dùng dây, treo cổ vợ lên xà nhà rồi vứt chiếc ghế rơi chỏng trơ dưới đất, dựng hiện trường giả về việc vợ mình tự sát. Xong xuôi đâu đấy, Thẩm lại đi đào vàng tiếp.

Khoảng 16 giờ, Thẩm về nhà. Nghe tiếng hét thất thanh từ nhà Thẩm, mọi người chạy đến thì thấy Thẩm đang ôm vợ khóc lóc. Thẩm hối thúc mọi người đưa vợ đi cấp cứu nhưng đến nơi thì cán bộ Trạm Y tế xã Yên Na kết luận: Chị L đã chết từ lâu. Ngay sau đó, đám tang của chị L được tổ chức chóng vánh. Chứng kiến cảnh Thẩm đau đớn vật vã, khóc lóc tức tưởi bên di ảnh của người vợ, rất nhiều người đã không thể kìm lòng. Thậm chí, một số người thân của gã còn phải túc trực và chăm sóc gã kỹ lưỡng, vì sợ Thẩm nghĩ quẩn mà làm liều.

Thấy cái chết của chị L có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên Công an huyện Tương Dương đã vào cuộc. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, cái chết của chị Lý không đơn thuần là một vụ tự tử, vì nạn nhân đã chết trước thời điểm phát hiện thấy xác treo trong nhà vài tiếng đồng hồ và chết dưới thể không tự nhiên. Hơn nữa, những vết bầm tím bất thường trên cổ nạn nhân đã khiến cho các điều tra viên phải đặt ra nhiều dấu hỏi lớn. Thẩm bị coi là nghi can số một.

Sau khi củng cố chứng cứ, ngày 29/7/2010, Công an huyện Tương Dương đã quyết định bắt khẩn cấp Lương Văn Thẩm về tội Giết người. Ngày 30/7/2010, Cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Văn Thẩm.

Sám hối muộn màng

Đến ngày 24/10/2011, Lương Văn Thẩm bị TAND tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử. Trước Tòa, gã vẫn một mực khẳng định mình vô tội. Thẩm cho rằng chị L chết là do tự tử, không phải do bị cáo giết chết. Khi Tòa công bố bản khai, Thẩm thừa nhận là chữ của mình nhưng không nhớ nội dung ghi trong đó. Các nhân chứng của vụ án “nại” rằng do vụ việc đã xảy ra hơn một năm nên không còn nhớ rõ, chỉ nhớ lờ mờ.

Tuy nhiên, theo Kha Văn Tỵ, bạn cùng buồng giam với Thẩm tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An thì trong thời gian bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An, Thẩm đã “tâm sự” hết mọi chuyện với Tỵ. Và, Tỵ đã báo cáo toàn bộ sự việc với cán bộ quản giáo. Ngày 24/10/2011, phạm nhân Kha Văn Tỵ cũng được trích xuất ra khỏi trại giam để đến làm chứng tại phiên tòa. “Thẩm kể vì hút heroin nên hai vợ chồng xảy ra xích mích. Thẩm dùng tay đè vào cổ, ngực vợ đến khi chị L không còn cựa quậy được nữa rồi dùng chăn đắp lại. Sau đó, Thẩm treo cổ vợ lên để dựng hiện trường giả”, lời khai của Tỵ đã đóng sập dự định chối tội của Lương Văn Thẩm. Cuối cùng, Thẩm bị HĐXX tuyên phạt 20 năm tù.

Giờ đây, ở tuổi gần 30, Thẩm phải đối mặt với 4 bức tường lạnh lẽo trong trại cải tạo để trả giá cho những gì mà hắn đã gây ra. Chỉ vì không thắng nổi sức hấp dẫn của ma túy, gã đã đẩy cuộc đời mình tới bước đường cùng. Không những thế, gã còn tước đi mạng sống của người vợ một thời tay ấp má kề.

Thẩm bảo: “Kể từ ngày vào trại, em ân hận nhiều lắm. Vợ em ngày xưa cũng nhiều người theo đuổi nhưng vì thương em xuất thân bần hàn nên cô ấy muốn bù đắp. Em chưa lo được gì cho vợ, đến ngay cả cái áo, cái quần của em mặc cũng toàn cô ấy sắm cho. Nhiều lúc, em muốn chết quách cho rồi”.

Thẩm tâm sự: “Giờ em đang cố gắng cải tạo thật tốt để có cơ hội được khoan hồng, giảm án, sớm được về với cuộc sống đời thường. Nhất định khi ra trại, việc đầu tiên em làm là đến mộ vợ thắp một nén nhang, xin cô ấy tha thứ…”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại