Khi bầu Đức chấp nhận làm... phó

Khi thành lập VPF, bầu Đức đã từng tuyên bố: “Đời tôi chưa làm phó cho ai cả, nhưng vì cái chung, vì sự phát triển của bóng đá, tôi chấp nhận làm phó cho bầu Thắng…”.

Bây giờ, bầu Đức nhiều khả năng sẽ nhận thêm một vai trò làm phó nữa, lớn hơn rất nhiều, là phó chủ tịch VFF - phụ trách tài chính. Nhưng bầu Đức đưa ra điều kiện hẳn hoi - là chỉ nhận lời khi ông Lê Hùng Dũng làm chủ tịch VFF.

Nay thì có đến 99,9% khả năng ông Dũng làm Chủ tịch VFF rồi còn bầu Đức thì cũng sắp sửa… ván đã đóng thuyền.

Thời gian qua, cặp đôi Đoàn Nguyên Đức - Lê Hùng Dũng đã làm khá nhiều sự kiện đình đám cho bóng đá Việt Nam. Nói là họ làm PR thì không hẳn, nhưng phần nào đó cũng là việc “cần làm” trước đại hội để khẳng định mình trước sự ủng hộ của người hâm mộ qua sân chơi lớn và đối tượng thi đấu.

Không có bầu Đức, cá nhân ông Dũng cũng có thể mời được Arsenal đến Việt Nam và tổ chức giải Nutifood, nhưng rõ ràng khi có bầu Đức đứng cạnh, thì ông Dũng cũng được nhiều hơn. Chẳng hạn trong buổi họp báo Cúp Nutifood, bầu Đức đã công khai ủng hộ ông Dũng làm chủ tịch VFF bằng bài diễn văn mà ông Đức không cần giấy mà ai cũng lắng nghe. Những điều trên khẳng định rằng bầu Đức làm phó, nhưng vị thế thì “đáng giá” hơn phó rất nhiều, bởi bầu Đức mà tham gia VFF thì ông không bị xếp chung vào dãy đồng đẳng của những người vào bóng đá để được.

Bây giờ lại thấy lo lo cho bầu Đức ở chỗ lâu nay ông hay bất bình với những người điều hành bóng đá không vì bóng đá và tham gia bóng đá vì cái này, cái nọ, nên không biết ông tham gia vào đấy có bị lạc quẻ không?

Hy vọng là bầu Đức ở đấy không vì cái gì cả mà vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam và ông làm được những điều ông thích, ông muốn, chứ không phải đấu để tồn tại như nhiều ông phó ở VFF từng phải làm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại