Muangthong United 2-0 Hà Nội T&T: Bá nghiệp có thành?

Thi đấu đầy nỗ lực nhưng một chút thiếu may mắn cộng với lối chơi hợp lý của đội chủ nhà, Hà Nội T&T đã phải chấp nhận thất bại 0-2.

Sau khi vượt qua Pune FC ở vòng sơ loại thứ nhất, Hà Nội T&T quyết tâm có thêm một chiến thắng nữa ở AFC Champions League trước đối thủ Muangthong United.

Trên thực tế, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng cũng đã có một thế trận khá cân bằng với đối thủ trong những phút đầu tiên của trận đấu.

Tuy vậy, thời gian càng trôi đi, Hà Nội T&T càng bị cuốn theo lối chơi của đội chủ nhà. Sau một vài cơ hội nguy hiểm bị bỏ lỡ, Muangthong United đã có bàn thắng mở tỷ số ở phút 35 sau cú nã đại bác của Mario Gjurovski.

Sau bàn thắng, Muangthong tiếp tục dồn ép nhưng không thể ghi bàn thứ hai. 1-0 là tỷ số của hiệp một.

Bước sang hiệp hai, Hà Nội T&T đẩy cao tốc độ nhằm tìm kiếm bàn gỡ và Ngọc Duy cũng đã có cú dứt điểm uy hiếp khung thành đối thủ.

Đang có thế trận khá tốt, Hà Nội T&T lại phải chịu thiệt về mặt quân số khi Sam Gallagher phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 57 sau pha phạm lỗi với Teerasil Dangda.

Đá thiếu người, T&T phải nhận bàn thua thứ hai ở phút 62 khi cựu tiền đạo ĐT Anh Jay Bothroyd đã thể hiện đẳng cấp của mình với một pha đi bóng và dứt điểm cực kỳ lạnh lùng. 2-0 cho Muangthong.

Có hai bàn thắng, đội chủ nhà thi đấu khá ung dung và điều này đã tạo cơ hội cho Hà Nội T&T. Bởi thế, đội bóng Việt Nam đã có thêm những pha hãm thành nhưng cơ hội ngon ăn nhất đã bị Samson bỏ lỡ ở phút 78.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại