Con trai Trần Nhượng cấm khách biếu gà dịp Tết

Thảo Nguyên |

(Soha.vn) - Theo chia sẻ của con trai NSƯT Trần Nhượng - Đạo diễn Trần Bình Trọng, đây là lần đầu tiên anh được đón Tết trong ngôi nhà ‘chính chủ’ của mình.

Nhà anh thường đón Tết thế nào?

Hai vợ chồng tôi quê ở Hải Dương, nên chúng tôi thường về quê đón Tết. Mình xuất thân ở quê mà, không khí Tết ở quê cũng thi vị và ấm cúng nữa, chứ ở Hà Nội thì buồn lắm!

Nhưng đó là câu chuyện của mọi năm, còn năm nay, chúng tôi mua được 1 căn nhà mới nên sẽ đón Tết ở Hà Nội, sau đó mới về quê.

Lần đầu tiên đón Tết trong căn nhà “chính chủ”, cảm giác của anh ra sao?

Cảm giác lần đầu tiên trong đời có 1 mái nhà của riêng mình, dù chỉ là nhà chung cư thôi, và đến khi nó hạ giá kịch sàn mới mua được, nhưng vẫn khiến tôi rất hồi hộp về việc sẽ được thắp hương các cụ ở nhà mình trong đêm giao thừa. Như mọi năm thì đơn giản thôi, nhưng năm nay chắc là phải khác.

 	Đạo diễn Trần Bình Trọng trong 1 vai diễn.

Đạo diễn Trần Bình Trọng trong 1 vai diễn.

Sẽ khác thế nào?

Khi tôi mua nhà, đúng ra phải tập trung hoàn thiện nội ngoại thất, trang trí phòng ốc, nhưng lại vướng việc làm phim nên không có thời gian.

Sau khi quay phim, lại phải lo phát hành, ra đĩa… nên cũng chưa có dịp để làm. Phát hành phim xong, rảnh rỗi, tôi đang lên kế hoạch để trang trí nhà cửa, vì nhà tôi cũng hơi nhỏ.

Nhưng chắc chắn trong nhà sẽ phải có 1 cành đào. Tôi thích đào phai. Mọi năm tôi hay lên tận Hòa Bình, Sóc Sơn để lấy đào về. Thật ra, mọi năm thì toàn lấy đào cho mọi người thôi, vì khi đó nhà không phải là nhà của mình, mà mình cũng không ở nhà, không ngắm, không chăm nó cũng hơi phí.

 	Đạo diễn Trần Bình Trọng tại phim trường.

Đạo diễn Trần Bình Trọng tại phim trường.

Anh có kỷ niệm đặc biệt nào vào dịp Tết?

Trước đây, tôi còn ở trên khu Hoàng Cầu cùng bố tôi, bố thì hay nhận trực cơ quan vào dịp Tết nên đêm giao thừa tôi cứ loay hoay với mấy con gà mà người ta biếu.

Có năm, phải làm thịt tới tận 4 con gà, 1 mình vừa cắt tiết, nhổ lông, làm thịt… qua giao thừa cũng chưa xong 4 con gà, mệt lắm! Về sau, tôi phải ra “quyết định”… cấm mọi người biếu gà.

Cảm ơn đạo diễn Trần Bình Trọng vì những chia sẻ này!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại