Những khoảnh khắc rớt nước mắt năm 2013 qua ảnh

Y. Dương (Tổng hợp) |

(Soha.vn) - Nhiều khoảnh khắc được ghi lại bằng hình ảnh trong năm qua gây xúc động mạnh tới độc giả.

Xin chia sẻ tới quý độc giả những hình ảnh nhói lòng này:

Ngày 4/10, Đại tướng Võ Nguyên giáp từ trần sau 103 năm tại thế. Khi đưa thi hài Đại tướng về án táng tại quê mẹ Quảng Bình, từ khắp mọi ngả đường nơi cỗ linh xa đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp rời Hà Nội, người dân Thủ đô đứng chật kín đường kính cẩn cúi đầu tiễn biệt Đại tướng. Không ai nén được nước mắt.

Bà Võ Thị Lài (làng An Xá, xã Lộc Thuỷ, Lệ Thuỷ, Quảng Bình) khóc ngất trong lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Tàu cá NA 90249 TS cùng 10 ngư dân Quảng Bình mất tích đêm 27/11/2013. Lực lượng tìm kiếm, cứu nạn tỉnh Nghệ An đã cứu được 2 ngư dân trong số đó. Trong ảnh là ông Nguyễn Văn Dung - Chú ruột hai thuyền viên mất tích chưa tìm thấy thi thể. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Sáng 18/11/2013, chị Dương Thị Duyên, xã Hành Thiện (huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) bật khóc nức nở bên con bò trị giá hơn 20 triệu đồng chết ngạt trong nước lũ. Để có con bò này, chị phải thế chấp sổ đỏ để vay 20 triệu đồng, mua con bò hết 16 triệu đồng, 4 triệu còn lại làm chuồng. Bò chết, chị chưa biết lấy đâu ra tiền trả nợ ngân hàng. (Ảnh: Một thế giới)

Ngày 17/11/2013, ông Nguyễn Thiệt, thôn Bình Tây (xã Nghĩa Hà huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) thẫn thờ bên thùng gạo mốc vì chìm trong cơn lũ vừa đi qua. (Ảnh: Dân Việt)

Ông Nguyễn Thanh Chấn (thôn Me, xã Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang) cùng người thân rơi nước mắt trong ngày đoàn tụ 04/11/2013 sau 10 năm đi tù oan. (Ảnh: NLĐ)

Do ảnh hưởng của cơn bão số 11, trên địa bàn các tỉnh miền trung mưa lũ trắng xóa, hàng nghìn ngôi nhà mái bị ngập trong biển nước. Hình ảnh chiếc quan tài của anh Mai Xuân Phụ (53 tuổi, Linh Cận Sơn, Quảng Sơn, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) bị chết trong con lốc xoáy kinh hoàng xảy ra vào rạng sáng ngày 16/10/2013 được một số người thân vội vã đưa đi chôn cất trong nước lũ làm thắt lòng người dân cả nước.

Chiếc quan tài vừa được chuyển đi, người dân thôn Linh Cận Sơn hối hả “chạy lũ”.

Người thân đau xót trước thi hài anh Nguyễn Văn Oanh, nạn nhân bị lũ cuốn tại thôn Hạ Vàng, xã Sơn Kim, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh sau cơn lũ kinh hoàng ngày 16,17/10/2013. (Ảnh: Dân Việt)

Một đám tang ở xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ đưa đi an táng đúng lúc xảy ra vụ nổ kho thuốc pháo kinh hoàng tại Xí nghiệp sản xuất pháo hoa (Nhà máy Z121, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc Phòng ở Thanh Ba, Phú Thọ) sáng 12/10/2013. Mọi người hoảng hốt dừng lại, đặt quan tài xuống đường rồi bỏ chạy, chỉ còn 1 người thân ở lại. Gần một tiếng sau, người thân mới đến khiêng quan tài để tiếp tục đưa ra nghĩa trang an táng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại