Lái xe ôm bị giết, đốt xác luôn đeo nhẫn vàng và đồng hồ đẹp

Thế Long |

(Soha.vn) - Hàng ngày nạn nhân Quảng đi làm thường ăn mặc rất lịch sự, luôn đeo chiếc nhẫn vàng khá to và đồng hồ đẹp. Có thể đây là nguyên nhân khiến kẻ cướp gây án.

Nạn nhân  rất hiền lành

Vào khoảng 9h ngày 29/11, người dân tại khu vực Nguyễn Trãi (Thường Tín, Hà Nôi) đã phát hiện một xác người bị cháy đen bên đê Sông Đáy. Nạn nhân được xác định là Mai Văn Quảng (SN 1954, ở xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, Ninh Bình) làm nghề xe ôm tại khu vực bến xe Giáp Bát. Sau khi nghe tin về "đồng nghiệp" của mình bị sát hại, những người làm nghề xe ôm tại cổng bến xe Giáp Bát rất bàng hoàng và tỏ ra lo sợ. Chiều ngày 30/11, phóng viên đã có buổi trò chuyện với các “đồng nghiệp” của nạn nhân để tìm hiểu.

 

Những người làm nghề xe ôm tại bến xe Giáp Bát đang bàn tán về cai chết của nạn nhân Quảng

Những người làm nghề xe ôm tại bến xe Giáp Bát không ngớt bàn tán về cái chết của nạn nhân Quảng

Một lái xe hay đứng cạnh ông Quảng kể: “Tôi và ông Quảng cùng mua xe máy với nhau, tôi mua chiếc Dream còn ông ấy mua cái xe Yamaha sau đó ra làm nghề ở đây 8 năm rồi. Ra ngoài này làm, ông Quảng ít giao dịch với những người xung quanh. Ông ấy cũng là người rất cẩn thận, cái xe ông ấy đi bây giờ vẫn còn rất mới. Hàng ngày, ông Quảng chỉ đi làm vào các buổi sáng sớm đến gần trưa còn tối thì từ 5h chiều đến 9h30 tối là về, không bao giờ đi đêm muộn”.

Cũng theo người này, nạn nhân Quảng sống ly thân với vợ nên có cuộc sống khá “nhàn hạ”. Nạn nhân Quảng đã có lương hưu khoảng 3 triệu đồng mỗi tháng. Nếu có khách đi đường xa thì ông Quảng thường nhường cho đồng nghiệp khác, chỉ chở khách đi quanh khu vực Hà Nội.

Nói về cái chết của nạn nhân, hầu hết những người làm nghề lái xe ôm tại nơi đây đều nhận định có khả năng là một vụ cướp của giết người. Bởi vì tuy làm nghề xe ôm, nhưng hàng ngày đi làm, nạn nhân luôn đeo một chiếc nhẫn vàng khá to và chiếc đồng hồ đẹp. Theo nhận xét của mọi người, nhìn bề ngoài nạn nhân là người khá bảnh bao, lịch sự. Đây có thể là một trong những nguyên nhân khiến kẻ tham ủ mưu cướp của.

Nghề luôn bị “thần chết” rình rập

Từ khi biết tin ông Mai Văn Quảng bị giết hại, tất cả những người làm nghề xe ôm tại khu vực bến xe Giáp Bát  vẫn còn đang bàn tán xôn xao, ai nấy đều tỏ rõ sự lo lắng cho số phận của mình.

Một người làm nghề xe ôm tại bến xe buồn bã chia sẻ: "Nghề xe ôm có tính chất phức tạp, được ví như công việc của người “làm dâu trăm họ”. Mỗi khi ra đường ‘kiếm cơm’ là nghĩ đến  sự mạo hiểm. Trong số hàng nghìn người qua lại thì làm sao mà phân biệt được ai tốt, ai xấu, nhưng vì cuộc sống thì chúng tôi phải đi làm, tuy đã lường trước những tình huống có thể dẫn đến chết người”.

Trong câu chuyện nói về cái chết của nạn nhân Quảng, nhiều người chỉ tay vào 2 người đàn ông khác là  nạn nhân của 2 vụ cướp xảy ra trong khoảng 1 năm trở lại đây và cho biết, trong số những người làm nghề xe ôm ở cổng bến xe Gáp Bát thì đã có 3 người bị kẻ cướp thuê xe đưa đi nơi khác gây án vô cùng táo bạo, tất cả đều xảy ra vào tối muộn. Mọi người gọi nơi đây là điểm có luôn có "thần chết" rình rập nhưng họ vẫn luôn tin vào số phận.

 

Nghe tin có vụ cướp của giết người xảy ra, anh Dũng (áo xanh) vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ cướp cách đây 1 năm
Nghe tin có vụ cướp của giết người xảy ra, anh Dũng (áo xanh) vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ cướp cách đây 1 năm

Anh lái xe ôm tên Dũng (một trong số nạn nhân của 2 vụ cướp khác) kể lại câu chuyện cách đây đúng 1 năm anh này bị kẻ cướp giết anh bất thành. Theo anh Dũng, khoảng 22h30 ngày 26/11/2012 (âm lịch), trong lúc anh đang chờ đón khách ở cổng bến xe Giáp Bát, thì một đôi trai gái đến thỏa thuận thuê anh chở lên ngã tư Phùng, nằm trên đường 32, đi đường hai đối tượng này còn “diễn” như thật và còn lấy lý do vì hết giờ xe buýt chạy nên mới thuê xe ôm.

“Hôm đó khoảng 22h30 phút, một đôi trai gái lấy lý do hết xe buýt nên thuê tôi chở về thị trấn Phùng. Khi đến đoạn đường vắng hai người này bảo xuống xe. Ngay khi vừa xuống xe, người đàn ông rút dao ra không nói không rằng đâm liên tiếp khiến tôi không kịp trở tay”, anh Dũng kể lại.

May mắn cho anh Dũng vừa lúc đó có người đi qua nghe tiếng kêu khiến hai kẻ cướp bỏ chạy. Sau khi tỉnh lại anh Dũng trình báo đến cơ quan công an truy tìm hung thủ. Không lâu sau cả hai hung thủ đã sa lưới pháp luật. Hiện tại anh anh Dũng vẫn phải tiếp tục đi làm để lấy tiền trả khoản nợ vì một thời gian chữa trị những vết thương “chí mạng” của chúng.

Cũng tương tự như trường hợp của anh Dũng, những người làm nghề xe ôm tại bến xe Giáp Bát kể thêm trường hợp của anh Tuệ. Khoảng đầu năm 2013, cũng vào buổi tối muộn anh Tuệ được hai thanh niên thuê chở về Triều Khúc, Thanh Trì, Hà Nội. Đến một khu vắng, đối tượng đã khống chế anh rồi đâm nhiều nhát. Cho đến thời điểm này anh Tuệ vẫn chưa thể hiểu tại sao mình lại thoát tử thần!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại