Có tin xác chị Huyền đã nổi, gia đình đang đi dọc sông tìm kiếm

Hoàng Đan |

(Soha.vn) - Sau nhiều lần hy vọng rồi lại thất vọng, trong ngày hôm nay, gia đình chị Huyền lại tiếp tục thuê thuyền đi dọc sông với niềm tin sẽ tìm được thi thể người thân...

Sau 37 ngày với rất nhiều phương cách, sự phối hợp của các cơ quan chức năng và gia đình nhưng thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền vẫn chưa thấy tung tích.

Trao đổi với chúng tôi vào sáng ngày 26/11, ông Phạm Đức Quang (cậu của anh Nguyễn Hữu Huy, chồng nạn nhân) cho biết, hôm nay, theo lời chỉ của một "nhà ngoại cảm" gia đình sẽ lại thuê thuyền đi dọc sông Hồng để tìm thi thể chị Huyền.

Trên dọc sông Hồng, gia đình vẫn đang thuê thuyền tích cực tìm kiếm.
Trên dọc sông Hồng, gia đình vẫn đang thuê thuyền tích cực tìm kiếm.

"Những ngày qua, cứ có người chỉ ở đâu là gia đình lại hy vọng, đi đến đấy tìm kiếm nhưng rồi cũng chẳng có kết quả gì khả quan. Mấy hôm trước, có một bà ở Yên Bái mách cho gia đình là tìm kiếm dưới cống ở khu vực quận Hai Bà Trưng và tìm vào lúc 0 giờ nhưng 9 người chui hẳn xuống đó tìm mà cũng chẳng có gì cả.

Vừa rồi, lại có người cho biết là thi thể của cháu tôi đã nổi lên rồi nhưng bị vướng vào cái gì đó dưới sông nên chưa thể lên hẳn mặt nước. Vì thế hôm nay, gia đình tiếp tục sẽ thuê thuyền đi dọc sông Hồng để tìm kiếm. Chúng tôi đặt niềm tin là sẽ sớm tìm được thi thể của cháu nó để đưa về với gia đình, chồng con...", ông Quang chia sẻ.

Ông Quang cũng bày tỏ sự lo lắng khi mà hơn 1 tháng qua, thông qua những lời chỉ dẫn của nhiều "nhà ngoại cảm" những hy vọng về việc tìm kiếm thi thể chị Huyền đã được nhen nhóm lên nhưng rồi lại nhanh chóng rơi vào sự vô vọng.

Quay trở lại nửa tháng trước đây, khi có "nhà ngoại cảm" chỉ rằng, thi thể chị Huyền đã trôi ra cửa biển Ba Lạt (Thái Bình), chồng chị Huyền và các thành viên đã ngay lập tức thuê thuyền ra cửa biển, bất chấp gió bão, suýt bị lật thuyền để tìm kiếm... Nhưng rồi mọi thông tin về thi thể vẫn rất mịt mù.

Rồi lại có thông tin cho rằng, thi thể trôi ngược lên cầu Việt Trì, cả gia đình lại tất tả ngược lên, thuê thuyền, thuê thợ lặn tìm kiếm hàng giờ đồng hồ, số tiền thuê cũng lên tới hàng chục triệu đồng nhưng rồi tung tích của thi thể vẫn không thấy đâu.

Mới đây hơn, 9 người trong gia đình mang đủ quốc, xẻng, đèn pin, ủng, găng tay chui xuống cống ở khu vực Hai Bà Trưng khi đồng hồ điểm 0 giờ đêm để tìm kiếm thi thể người thân theo lời một người cũng lại tự xưng là nhà ngoại cảm ở Yên Bái. Những hy vọng tưởng chừng được thắp lên nhưng lại một lần nữa lại vụt tắt.

Ngay hôm qua (25/11), khi một số "nhà ngoại cảm" cho rằng, thi thể chị Huyền vẫn nằm trong thẩm mỹ viện Cát Tường, cả gia đình lại tiếp tục vào tìm kiếm. Không chỉ mọi ngóc ngách mà kể cả khu vực bể phốt của ngôi nhà này cũng được đưa vào diện nghi vấn. Thế nhưng, lại một lần nữa, những người thân của chị Huyền lại thất vọng trở về.

Công sức, tiền bạc, thời gian của gia đình cứ trôi đi theo từng ngày nhưng thông tin về thi thể của chị Huyền vẫn chưa thấy đâu. Lo lắng, mệt mỏi, thậm chí có người đã ngã ốm nhưng như chính các thành viên trong gia đình luôn khẳng định, họ vẫn có niềm tin và vẫn sẵn sàng làm tất cả mọi điều có thể để tìm, đưa thi thể chị Huyền trở về nhà.

"Cho dù chỉ còn một tia hy vọng mong manh thì cả gia đình vẫn sẽ dốc toàn lực để tìm kiếm bằng được thi thể của cháu tôi đưa về với người thân", ông Quang nhấn mạnh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại