Vụ án chấn động Bắc Giang: Khóc nấc khi được tự do sau 10 năm tù

Tuệ Minh |

(Soha.vn) - Ông Chấn được tại ngoại về nhà để chờ mở phiên tòa tái thẩm vụ án giết người vào năm 2003 tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, H.Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

>> Toàn cảnh vụ ông Nguyễn Thanh Chấn bị xử oan ÁN OAN 10 NĂM

Hôm nay, ngày 04/11/2013, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao Nguyễn Hòa Bình đã ký Quyết định số 01/QĐKNTT-VKSTC kháng nghị tái thẩm bản án đối với Nguyễn Thanh Chấn.

Cùng ngày, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Lê Hữu Thể đã ký quyết định số 04/QĐTĐC-THA tạm đình chỉ thi hành án đối với phạm nhân Nguyễn Thanh Chấn.

Cũng trong ngày hôm nay, anh Nguyễn Thanh Chấn đã được trả tự do, trở về nhà tại Việt Yên, Bắc Giang.

Theo đó, cách đây hơn 10 năm, ngày 15/8/2003, tại thôn Me, xã Nghĩa Chung, Huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đã xảy ra vụ án giết người, nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hoan. Theo kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, nạn nhân bị nhiều vết thương ở đầu, mặt, bụng làm đứt động mạch, chảy máu và mất máu cấp … dẫn đến tử vong.

Ngày 29/9/2003, đã ra Quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với Ông Nguyễn Thanh Chấn về tội danh giết người.

Ngày 26/3/2004, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thanh Chấn và đã ra bản án tuyên bị cáo phạm tội giết người với mức án tù chung thân.

Ngày 25/10/2013, đối tượng Lý Nguyễn Chung đã ra đầu thú và khai nhận đã thực hiện hành vi giết chị Nguyễn Thị Hoan vào tối ngày 15/8/2003 để cướp tài sản.

Mời độc giả theo dõi chi tiết vụ án tại đây:

 
Anh Nguyễn Thanh Chấn (áo sơ mi trắng) rơi nước mắt khi trở lại thăm nhà
Anh Nguyễn Thanh Chấn (áo sơ mi trắng) rơi nước mắt khi trở lại thăm nhà
 
 
Rất đông người dân đến chờ đón anh trở về
Rất đông người dân đến chờ đón anh trở về
Vợ ông Chấn ngất xỉu trong giờ phút thấy chồng trở về
Vợ ông Chấn ngất xỉu trong giờ phút thấy chồng trở về
 
Nhiều người thân nức nở khi thấy anh trở về
Nhiều người thân nức nở khi thấy anh trở về
 
Người đàn ông không kìm được nước mắt khi đứng trước bàn thờ tổ tiên sau nhiều năm
Người đàn ông không kìm được nước mắt khi đứng trước bàn thờ tổ tiên sau nhiều năm
 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại