Bà Phan Thị Bích Hằng đã được ca tụng như thế nào?

Nhật Anh |

(Soha.vn) - Được biết đến là nhà ngoại cảm uy tín hàng đầu Việt Nam, bà Phan Thị Bích Hằng đã nhận được không ít lời khen ngợi.

Phan Thị Bích Hằng quê ở Yên Khánh, Ninh Bình, hiện đang sinh sống ở Hà Nội, là nhà ngoại cảm nổi tiếng bậc nhất Việt Nam. Bà Bích Hằng đã tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân và Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Từ năm 1999 đến nay, bà Bích Hằng công tác tại Trường ĐH Quản trị Kinh doanh Hà Nội (nay là trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội).

Theo báo Công an nhân dân, vào mùa hè năm 1990, bà Hằng và một người bạn cùng bị một con chó dại cắn, cô bạn thân của bà sau đó đã chết. Hằng được gia đình đưa đi chữa trị nhiều nơi, song tất cả đều bất lực. Một thầy lang đã chữa cho bà bằng bài thuốc của ông, sau một đợt lên cơn dại Hằng tỉnh lại và khỏi bệnh. Sau đó, khi đã khỏe mạnh hẳn, Phan Thị Bích Hằng đã dần dần phát hiện năng lực được cho là kỳ lạ của mình.

Nhờ tìm được mộ cô em gái của giáo sư Trần Phương, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, bà Hằng trở nên nổi tiếng và được truyền thông biết đến. Kể từ đó, bà Hằng bắt đầu gắn bó với công việc tìm mộ.

Theo chia sẻ của bà Hằng, mỗi tối bà nói chuyện với 4 – 5 người âm. Có những khi bà muốn giải nghệ nhưng khi dừng lại công việc này thì thấy “đầu đau như búa bổ” và lại thấy “nhớ liệt sĩ”.

	Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng

Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng

Đã có rất nhiều bài viết ca ngợi khả năng kỳ diệu của người phụ nữ này. Trên website của Sở tài chính tỉnh Lào Cai có trích đăng riêng một bài viết về nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng. Bài viết này phân tích rất sâu về hoạt động tìm mộ liệt sĩ của bà Hằng. Trong bài có viết: “Từ khi “trò chuyện” được với người chết, chị Hằng cứ lang thang đến khắp các ngôi mộ để “nghe” người chết “nói”, rồi tìm cách chỉ dẫn cho thân nhân họ. Chính vì có khả năng đặc biệt này mà Bộ môn Cận tâm lý, Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người đã nghiên cứu đề tài TK06, có nghĩa là “tìm ngược”, tức người chết tìm người sống.

Đề tài này đã thành công ngoài sức tưởng tượng. Đã có rất nhiều liệt sĩ vô danh thông báo cho người nhà biết được mình đang nằm ở đâu, đến để đào hài cốt đưa về quê thông qua các nhà ngoại cảm…Cũng chính vì cách tìm ngược đó mà Bích Hằng làm được những việc đáng trân trọng. Trong những chuyến đi tìm mộ thất lạc cho gia đình nào đó, đều có rất nhiều người chết “đi theo” nhờ cậy”. Bài viết đã ít nhiều cho thấy “tầm quan trọng” của người đàn bà có khả năng kỳ lạ này.

Trong một bài viết khác về cuộc sống đời thường của được đăng tải trên tờ Công An nhân dân, bà Bích Hằng được tác giả khen ngợi: “Khả năng ngoại cảm của Phan Thị Bích Hằng đã được thực tế chứng minh nhiều năm qua, với nhiều hài cốt liệt sĩ được xác định, tìm thấy, trong đó, có những hài cốt của các anh hùng liệt sĩ, các vị tiền liệt có công với nước”.

	Bà Hầng và người thân

Bà Hằng và người thân

Hay như trang Phong thủy doanh nghiệp đã dành cả một bài viết rất dài với tựa đề “Đi tìm lời giải của những nhà ngoại cảm Việt Nam” đăng ngày 18/11/2010 kể về cuộc đời cũng như khả năng tiên đoán của bà Bích Hằng: “Những gì Phan Thị Bích Hằng làm được cho đời thực sự trân trọng, không lý lẽ gì có thể bác bỏ. Đã có hàng ngàn gia đình tìm lại được người thân, đã có cả ngàn hài cốt liệt sĩ được trở về đất mẹ sau bao nhiêu năm nằm nơi rừng sâu núi thẳm, mà nhiều đồng đội, người thân đi tìm không thấy.

Thậm chí, qua bà Bích Hằng, lịch sử đã phải viết thêm những trang hào hùng về trận đánh khốc liệt ở cánh rừng K’Nác, huyện K’Bang, tỉnh Gia Lai. Nơi đây, dòng Đắk Lốp đã nhấn chìm 400 thi thể chiến sĩ và cả những chiến công của họ nếu không có nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng vượt rừng, lội suối tìm hài cốt của họ để đồng đội đưa về nghĩa trang liệt sĩ, mang lại niềm an ủi cho các gia đình”.

Gần đây nhất, trong một lần chia sẻ với báo giới về “hiện tượng nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng”, Thiếu tướng – Tiến sĩ – nhà văn Nguyễn Chu Phác – Chủ nhiệm Bộ môn Cận tâm lý, thuộc Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người (Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam) có chia sẻ: “Tôi từng có thời gian cộng tác với cô Hằng khi còn làm việc ở Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người và biết cô ấy khi cô còn là học sinh lớp 9. Cô Hằng là người tốt, trải qua quá trình khảo cứu của tôi, nhận thấy cũng có khả năng ngoại cảm. Những năm 90 của thế kỷ trước, chúng tôi cũng đã có nhiều lần hợp tác đi tìm hài cốt liệt sĩ và có một số kết quả".

	Thiếu tướng – Tiến sĩ – nhà văn Nguyễn Chu Phác

Thiếu tướng – Tiến sĩ – nhà văn Nguyễn Chu Phác

Như vậy, qua những bài viết này, chúng ta phần nào thấy được “công lao to lớn và tầm quan trọng của nhà ngoại cảm nổi tiếng bậc nhất Việt Nam” này. Tuy nhiên, từ không ít những lùm xùm của bà suốt thời gian vừa qua, đặc biệt là vụ việc bị VTV vạch trần gần đây thì chúng ta nên nhìn nhận lại về khả năng đặc biệt của bà Hằng? Phải chăng khả năng ngoại cảm của bà Hằng đã dần mất đi? Hay nói theo cách của các trang báo chí trong nước thì bà Hằng đang cố tình “lừa đảo” niềm tin của mọi người? Hay VTV đã vội vàng trong việc quy kết về khả năng của nhà ngoại cảm?

Những thông tin đặc biệt về Phan Thị Bích Hằng và ngoại cảm (cập nhật liên tục)

TS Khanh: "Nói Phan Thị Bích Hằng như vậy là vô trách nhiệm"
Bà Phan Thị Bích Hằng từ chối tìm nạn nhân đi thẩm mỹ bị vứt xác
Thực hư việc nhà ngoại cảm Bích Hằng "hóa giải dớp tử thần" ở cầu Bãi Cháy?
Bà Phan Thị Bích Hằng và những "chiến tích" tìm mộ liệt sỹ

Toàn bộ thông tin vụ việc: BẤM VÀO ĐÂY

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại