Đại tướng trở về quê hương giữa muôn ngàn trái tim thổn thức

Hoàng Đan |

(Soha.vn) - Tại khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến từ ngay từ sáng sớm nay lượng người dân đã đổ về rất đông chờ đón linh cữu Đại tướng trở về.

Khoảng 18h30, hơn 1 tiếng sau khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp hòa mình vào đất mẹ Quảng Bình, dòng người viếng bác vẫn chưa ra hết khỏi khu Vũng Chùa.

 

Toàn khu dân cư Vũng Chùa vẫn bị mất điện do ảnh hưởng của cơn bão số 10. Trời tối nhanh nhưng những người dân về viếng Đại tướng cách đó hàng vài chục km, thậm chí là cả trăm km vẫn lưu luyến không muốn rời xa. 

 

Người đã yên giấc ngàn thu, hòa mình vào đất mẹ anh hùng. Toàn dân tộc sẽ mãi ngàn đời ghi nhớ "vị tướng huyền thoại" nổi danh trên thế giới.

 

 

Sau khi Đại tướng được an nghỉ trong phần mộ, các thành viên Ban lễ tang Nhà nước, gia đình Đại tướng lên thắp hương viếng Đại tướng. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gia đình đã bỏ nắm đất xuống phần mộ Đại tướng.

 
 

Hạ huyệt! Người điều hành Lễ tang không giấu được xúc động khi điều hành tang lễ. Tướng lĩnh, sĩ quan, chiến sĩ quân đội chào Đại tướng theo nghi thức Quân đội. Muôn nghìn người dân khóc thương tiếc người con ưu tú của dân tộc.

 

	Người dân vỡ òa tiếng khóc tiễn đưa Đại tướng.

Người dân vỡ òa tiếng khóc tiễn đưa Đại tướng.

Theo dõi qua màn hình, người dân lặng người rơi lệ khi thấy ban cử hành lễ tang chuẩn bị đưa linh cữu Đại tướng vào phần mộ.

 
 

Ban thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp được lập theo nghi lễ truyền thống. Ban lễ tang cùng hàng vạn đồng bào đang kính cẩn nghiêng mình, tiễn biệt Đại tướng.

 

 

 

 
	Ảnh: Nguyễn Quang Vinh

 

Ảnh: Nguyễn Quang Vinh

 

Ông Nguyễn Xuân Phúc, Phó thủ tướng Chính phủ lên điều hành tang lễ.

Theo quan sát của phóng viên, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh đã không thể cầm nước mắt tiễn đưa Đại tướng. Hàng vạn người hướng lên màn hình điện tử chuẩn bị theo dõi Lễ An táng Đại tướng.

Linh cữu Đại tướng đang được đưa gần tới nơi an táng. Nghe loa phóng thanh thông báo có 8 vòng hoa từ Hà Nội đi cùng máy bay với Đại tướng đang chuẩn bị đưa vào gần người, nước mắt như mưa đã rơi ở Vũng Chùa.

Linh cữu Đại tướng đang được 10 sỹ quan danh dự của Quân đội nhân dân Việt Nam mặc lễ phục trắng đưa người lên khu đồi an táng.

Hàng vạn, hàng vạn người dân lặng thinh, rơi nước mắt dõi theo bóng Đại tướng. Những cựu chiến binh tóc bạc, ngực đỏ huân, huy chương nước mắt lã chã tuôn rơi khi người anh cả của quân đội về với đất.

Đại tướng của nhân dân đã về đất mẹ anh hùng. Hàng trăm nghìn người vẫn tiếp tục đổ về gần trung tâm tổ chức Lễ Truy điệu.

 
 

Đúng 15h20 đến Vũng Chùa - Đảo Yến. Vạn vạn trái tim khóc không thành lời khi đón người con kiệt xuất của cả dân tộc trở về đất mẹ.

 
 

15 giờ 17, ngoài biển, lực lượng biên phòng đang tuần tra trước khu an táng Đại tướng. Phía trong đất liền, cách khu tổ chức Lễ truy điệu khoảng 500m, dẫn đầu là đoàn xe dẫn đường của CSGT, sau là xe Quốc kì và đoàn xe tiêu binh.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã về tới quê nhà.

15 giờ 10, 2 xe cảnh sát dẫn đường đi vào khu Vũng Chùa, cách nơi tổ chức Lễ Truy điệu khoảng 4km. Tất cả người dân đồng loạt đứng lên, dùng máy ảnh, điện thoại quay phim, chụp ảnh để lưu lại những giây phút thiêng liêng khi Đại tướng về quê nhà.


	Ảnh Baoquanbinh

Ảnh Baoquanbinh

Tất cả ng dân đứng dậy, nhìn xe tiến vào


	Đại tướng về đất mẹ Quảng Bình trong vòng tay của biển người thương khóc. Ảnh Baoquangbinh

Đại tướng về đất mẹ Quảng Bình trong vòng tay của biển người thương khóc. Ảnh Baoquangbinh

14 giờ 33, linh cữu Đại tướng cách Vũng Chùa khoảng gần 20km.

Nơi yên nghỉ của Đại tướng nhìn ra Đảo Yến.

 

14 giờ 22, có khoảng 100 nghìn người dân từ khắp nơi về Vũng Chùa.


	Người chân chen chân mọi chỗ có thể với hy vọng có thể thấy linh cữu Đại tướng.

Người chân chen chân mọi chỗ có thể với hy vọng có thể thấy linh cữu Đại tướng.


	Khu
 
 

	Dòng người tới nơi Lễ Truy điệu Đại tướng sẽ diễn ra ngày một đông.

Dòng người tới nơi Lễ Truy điệu Đại tướng sẽ diễn ra ngày một đông.

14 giờ 05, dòng người hàng vạn người tới Vũng Chùa đón linh cữu Đại tướng.

"Dòng người đông khủng khiếp. Nhiều đoàn của quân đội, công an, thương binh, nhà sư... mang di ảnh, hoa viếng Đại tướng. Sức chứa của nơi tổ chức Lễ Truy điệu được khoảng 3 vạn người nay không còn chỗ trống. Người dân tận dụng mọi chỗ trống để đứng với hy vọng được vĩnh biệt Đại tướng lần cuối", phóng viên Hải Sơn có mặt tại Vũng Chùa chia sẻ.

13 giờ 40, dòng người từ khắp nơi đổ về Vũng Chùa ngày một đông. Họ kéo kín bờ biển.

Dòng người về Vũng Chùa ngày một đông, bất chấp nắng nóng.


	Bãi biển khu Vũng Chùa, Đảo Yến.

Bãi biển khu Vũng Chùa, Đảo Yến.

13 giờ 33, đoàn xe đưa linh cữu Đại tướng về tới trung tâm huyện Bố Trạch. Vì dòng người tiếc thương Đại tướng qúa đông nên xe tang đi rất chậm.

13 giờ 10, xe đưa linh cữu Đại tướng chỉ còn khoảng 40km nữa sẽ tới Vũng Chùa. Hai bên đường rất đông người dân nên xảy ra tình trạng ùn ứ nghiêm trọng. Đoàn xe tang lễ đi được khoảng 20km/h.

Tại Vũng Chùa, đường chính quá chật nên dòng người tiếp tục đi ven theo dọc bờ biển để vào khu an táng Đại tướng.


	Người dân tìm lối đi dưới bãi biển để tới được nơi làm Lễ Truy điệu Đại tướng. Ảnh T. Mai

Người dân tìm lối đi dưới bãi biển để tới được nơi làm Lễ Truy điệu Đại tướng. Ảnh T. Mai


	Dòng người vội vã.

Dòng người rất đông dưới bãi biển.

1 giờ 00, đoàn xe đưa linh cữu Đại tướng qua Bố Trạch, Quảng Bình. Theo PV Thành Chung, từ đây ra Vũng Chùa - Đảo Yến khoảng 10km.

12 giờ 50, dòng xe tiêu binh đi qua Lộc Ninh, TP. Đồng Hới. Đi đầu là xe quân kì, tiếp theo là các xe tiêu binh, xe chở vòng hoa. Khi Linh Xa tiến qua, người dân vỡ òa trong nước mắt.

 

 

12 giờ 40, người dân đứng kín hai bên đường. Cách sân bay khoảng hơn 3km nhưng người dân đứng đông khiến đường đang bị tắc.

 	Đội nghi lễ bắt đầu về nơi tổ chức lễ Truy điệu.

Đội nghi lễ bắt đầu về nơi tổ chức lễ Truy điệu.

 
 	Người dân ngồi đợi đón Đại tướng từ sáng tới trưa.

Người dân ngồi đợi đón Đại tướng từ sáng tới trưa.

 	Dòng người khắp nơi đổ về Vũng Chùa. Ảnh Hải Sơn

Dòng người khắp nơi đổ về Vũng Chùa. Ảnh Hải Sơn

Tại Vũng Chùa, khi nghe tin linh cữu Đại tướng đang hướng về nơi an nghỉ cuối cùng, hàng vạn người dân nóng lòng, hồi hộp. Họ kéo chật kín mọi ngả đường.

12 giờ trưa, công tác chuẩn bị cho Lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã hoàn tất.

	Người dân tập trung tại khu vực an táng Đại tướng rất đông (Ảnh: Facebook nhà văn Nguyễn Quang Vinh)

Người dân tập trung tại khu vực an táng Đại tướng rất đông (Ảnh: Nguyễn Quang Vinh)

	(Ảnh: Facebook nhà văn Nguyễn Quang Vinh)

(Ảnh: Nguyễn Quang Vinh)

11 giờ trưa nay, mặc cho trời nắng nóng nhưng dọc hai bên đường 1A từ sân bay Đồng Hới, qua Bố Trạch đến ngã ba Ba Đồn (Quảng Trạch) người dân đã có mặt rất đông đề chờ đón linh cữu đi qua.

Vũng Chùa rộng mở đón Đại tướng

Người đàn ông này mang theo bức ảnh Đại tướng đến

Vũng Chùa rộng mở đón Đại tướng
 

Tính đến 10 giờ sáng nay, các bãi gửi xe ở quanh khu vực đường vào nơi an nghỉ của Đại tướng ở Vũng Chùa đã chật kín các phương tiện của người dân. Hàng ngàn người dân dù trời nắng nóng vẫn kiên nhẫn chờ đón Đại tướng.

Vũng Chùa - Đảo Yến chật kín người đón Đại tướng
 
Vũng Chùa rộng mở đón Đại tướng

Từ sớm, lượng người đỏ về khu vực này khá đông

Vũng Chùa rộng mở đón Đại tướng

Các bãi xe chật kín người

Vũng Chùa rộng mở đón Đại tướng
 
Vũng Chùa rộng mở đón Đại tướng
 

-------
Lời tòa soạn: Hàng triệu người dân Việt đang từng giờ từng phút dõi theo Lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp với lòng thành kính và nỗi tiếc thương vô hạn. Để tiện theo dõi, bạn đọc có thể bấm vào các nội dung dưới đây cho phù hợp với nhu cầu thông tin của mình:

1) Tiếp sóng VTV truyền hình trực tiếp Lễ Truy điệu và Lễ An táng Đại tướng. BẤM VÀO ĐÂY

2) Nơi AN NGHỈ của Đại tướng tại Quảng Bình: Vì sao Đại tướng chọn Vũng Chùa; Hình ảnh Vũng Chùa; Chỉ dẫn đường vào Vũng Chùa; Nhà ngoại cảm ngưỡng mộ nơi yên nghỉ của Đại tướng

3) Tường thuật Lễ viếng Đại tướng tại Hà Nội, Quảng Bình, TP.HCM

4) Chính trị gia, chuyên gia trên thế giới nghiêng mình trước Đại tướng

5) Những BÀI BÁO ĐẶC BIỆT chỉ có ở Soha.vn

(Danh sách này LIÊN TỤC CẬP NHẬT khi có thông tin mới)

Mời độc giả gửi ẢNH, VIDEO tự chụp, quay (bằng điện thoại di động, máy ảnh) về Lễ tang của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho Tòa soạn theo email: sohanews1@gmail.com. Trân trọng cảm ơn!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại