Những thói quen đời thường ít người biết của Đại tướng

Mạnh Hùng |

(Soha.vn) - Đại tướng Võ Nguyên Giáp thích món thịt kho trứng, có hút thuốc, có uống cà phê nhưng rất ít. Ông thích uống nước chè xanh, thích chạy bộ, chăm sóc cây và ngồi thiền.

Anh Nguyễn Duy Hưng, Phó Tổng giám đốc F9 (FPT Trading) bật mí trên trang tin nội bộ của FPT: “Tôi chưa bao giờ thấy bác hút thuốc lá. Tôi để ý bác thường uống nước chè xanh, nghe nói thói quen này bác giữ từ hồi ở chiến khu Việt Bắc”. Cũng theo quan sát của anh Hưng, Đại tướng có ý thức rèn luyện và bảo vệ sức khỏe rất cao.

Mỗi khi nhớ về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, anh Lê Quang Tiến, thành viên Hội đồng Sáng lập FPT thường nhớ về một người rất uyên bác, có tầm bao quát lớn nhưng cũng quan tâm cả các chi tiết nhỏ, khi làm việc thì rất nguyên tắc nhưng trong cuộc sống là một người giản dị, bao dung, dễ gần.

Trong những ngày thành viên sáng lập FPT “đóng đô” ở văn phòng đầu tiên - 30 Hoàng Diệu (Hà Nội) - nhà riêng của Đại tướng, có lần, dân FPT làm vỡ tấm kính trên bàn làm việc của ông nhưng định “lờ lớ lơ”, bèn bị ông gọi nhắc nhở.

Lần khác, khi dùng cơm với Đại tướng và gia đình, anh Tiến thấy: Trong bữa cơm cũng không có gì đặc biệt, chỉ có một khúc cá kho, ít thịt và rau dưa. Nhưng ông đã dành khúc cá cho cháu gái mình, còn phần thịt thì đưa anh Tiến. “Thức ăn nhiều, ông không ăn hết, các con còn trẻ phải ăn nhiều để có sức khỏe”, Đại tướng nói.

Đại tướng thường thong thả chăm sóc cây vườn, ngồi thiền hay chơi đàn piano mỗi buổi chiều sau giờ làm việc.
Đại tướng thường thong thả chăm sóc cây vườn, ngồi thiền hay chơi đàn piano mỗi buổi chiều sau giờ làm việc.

Ngay từ khi mới vào FPT, chị Nguyễn Thanh Hồng (FPT HO) đã được đến thăm Đại tướng tại nhà riêng. Trong suốt gần 10 năm qua, chị nhớ như in “khoảnh khắc khi đoàn ra về, bác kéo lại và nói: "Con mặc bộ áo dài này đẹp lắm vì đây là đặc trưng của người con gái Việt Nam, con hãy trân trọng nhé", rồi bác thơm nhẹ lên má. Với chị, những hình ảnh về Đại tướng thật gần gũi và ấm áp.

Cũng theo tìm hiểu của phóng viên, Đại tướng là người thích món thịt kho trứng, khi vào Viện 108, thỉnh thoảng ông vẫn dùng món này. Ngoài ra, Đại tướng cũng không ưu tư, suy nghĩ nhiều vào những việc không cần thiết. Những gì cần suy nghĩ, ông suy nghĩ rất thấu đáo sau khi đã nghĩ xong rồi thì bỏ ra khỏi đầu.

Chia sẻ với chúng tôi, Trung tướng Lê Hữu Đức, nguyên Cục trưởng Cục Tác chiến (Bộ Tổng Tham mưu QĐNDVN), người thân thiết, gần gũi với Đại tướng suốt 20 năm kháng chiến, là người cấp dưới thường xuyên báo cáo, làm việc với người cả lúc đêm khuya, cũng xác nhận: Đại tướng Võ Nguyên Giáp sống rất giản dị và có thói quen ăn uống đơn giản, không cầu kỳ.

Đại tướng có ý thức rèn luyện và bảo vệ sức khỏe rất cao.
Đại tướng có ý thức rèn luyện và bảo vệ sức khỏe rất cao.

“Đại tướng có hút thuốc, có uống rượu nhưng rất ít. Ở cuộc họp Bộ Chính trị có 3 đồng chí, cứ mỗi khi hết giờ, lái xe thường xuyên, đều đặn mang đồ đến. Bộ Chính trị họp 8h thì thường lúc 9h30, lái xe của đồng chí Trường Chinh, đồng chí Lê Duẩn, đồng chí Phạm Văn Đồng đưa vào một chiếc cốc, lúc đó thấy quý lắm, sau hỏi ra thì đó là sữa chua” – Trung tướng Lê Hữu Đức kể.

Đại tá Trịnh Nguyên Huân, thư ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tiết lộ: Ông thích chạy bộ, thi thoảng chơi đàn piano.

Ông Huân vẫn nhớ từng thói quen của vị Tổng tư lệnh đầu tiên của QĐND Việt Nam như niềm say mê công việc, ngay cả lúc đi bộ tập thể dục trong vườn cũng phải vừa đi vừa nghe tin tức thời sự. “Đại tướng thường thong thả chăm sóc cây vườn, ngồi thiền hay chơi đàn piano mỗi buổi chiều sau giờ làm việc” – ông Huân nói.

Sự bình dị của Đại tướng còn được thể hiện trong mối nhân duyên của người với bà Bích Hà. Bà Bích Hà từng kể: Khi bà mới 6 hay 7 tuổi thì chiều nào ông cũng chở cô bé lí lắt ngày ấy là bà đi cùng. Nhưng rồi một hôm bỗng dưng ông nói với bà: “Anh sẽ cưới Hà bằng một đĩa xôi và một con gà”. Và không ai có thể ngờ câu nói đùa hôm ấy hơn mười năm sau trở thành sự thật.

Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày kỉ niệm ngày cưới, dù bận rộn cỡ nào thì Đại tướng vẫn ghi nhớ và nhờ con gái mua một bó hoa hồng nhung để tặng cho người vợ nặng nghĩa tình.

Anh Lê Văn Hải - cán bộ giúp việc kề cận Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ với báo chí về thói quen chăm sóc chồng của bà Hà: “Anh Văn có thói quen ăn nhẹ giữa bữa. Thông thường, đó là việc của anh em phục vụ. Tuy nhiên, bà cũng thường xuyên tự mình làm những việc đó như một cử chỉ ân tình với chồng. Đi đâu thì thôi chứ ở Hà Nội, dù có cách xa mấy, đến giờ là bà Hà lại mang bữa ăn lên cho Đại tướng”.

Có thể nói, Võ Nguyên Giáp – vị Đại tướng bình dị, thanh bần, không trà rượu, chè thuốc, suốt đời chỉ cơm cà, nước trắng vì cho rằng trà thuốc phải ngồi lâu, tốn thời gian. Những người thân cận, giúp việc cho Đại tướng vì vậy mà cũng sống đơn giản thế.

Lời tòa soạn: Hàng triệu người dân Việt đang từng ngày từng giờ dõi theo mọi thông tin về Đại tướng Võ Nguyên Giáp với lòng thành kính và nỗi tiếc thương vô hạn. Để tiện theo dõi, bạn đọc có thể bấm vào các nội dung sau đây cho phù hợp với nhu cầu thông tin của mình:

1) Đêm đầu tiên sau tin dữ Đại tướng từ trần;
2) Đại tướng ra đi thanh thản; Bác sĩ kể về phút cuối đời Đại tướng;
3) Thông báo Quốc tang, Ban tang lễ Đại tướng; Lịch trình tang lễ;

4) Hình ảnh nơi an nghỉ đẹp như cổ tích của Đại tướng ở quê nhà Quảng Bình;
5) Mọi thông tin về nơi an táng Đại tướng;
6) Thế giới nghiêng mình trước Đại tướng Võ Nguyên Giáp;
7) Chỉ có ở Soha.vn

(Danh sách này liên tục được cập nhật khi có thông tin mới)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại