Bị bắt quả tang ăn trộm, rút súng chống lại "hiệp sĩ"

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Bị bắt quả tang cùng tang vật vừa lấy trộm được, 2 tên trộm rút súng chống lại nhưng bị các “hiệp sĩ” đá văng súng bắt gọn.

Khoảng 9h sáng  ngày 30/9, các "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải cùng đồng đội thuộc CLB phòng, chống tội phạm phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang tuần tra trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Thủ Dầu Một thì phát hiện 2 đối tượng đi xe gắn máy BKS 55X7-3736 có dấu hiệu khả nghi.

Tên Cường (đầu tiên bên trái) đã dùng súng chống lại
Tên Cường (đầu tiên bên trái) đã dùng súng chống lại "hiệp sĩ" khi bị bắt quả tang đang trộm đồ

Các “hiệp sĩ” âm thầm theo dõi 2 đối tượng này qua nhiều tuyến phố. Khi đến hương lộ 9, thị xã Thuận An, họ ghé vào một ngôi nhà vắng chủ, khóa ngoài. Hai đối tượng giả vờ gọi cửa, không thấy có người ở nhà, lập tức 1 tên leo qua rào vào nhà cạy cửa, còn tên kia qua bên đường đứng cảnh giới. Khi cả 2 tên cướp đang bê đồ trộm từ trong nhà đưa lên xe thì các “hiệp sĩ” ập đến bắt giữ.

Bị phát hiện, một tên rút súng ra uy hiếp nhưng bị “hiệp sĩ” Thanh Hải nhanh chân đá văng khẩu súng xuống đất. Sau đó, 2 đối tượng bị các “hiệp sĩ” tóm gọn cùng tang vật gồm 1 quạt đứng, 1 tivi siêu mỏng hiệu Panasonic, 1 bàn inox.

Tại trụ sở công an, bọn trộm khai là Đỗ Viết Cường (SN 1982, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM, có tiền án) và Phạm Tiến Dũng (SN 1981, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM). Riêng khẩu súng của bọn trộm đang được cơ quan CSĐT mở rộng điều tra truy xét.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại