Quản lý vũ khí thế nào để tránh những vụ CSGT bắn nhau?

Phương Linh |

(Soha.vn) - Liên quan đến vụ CSGT bị bắn chết tại Đồng Nai. Chúng tôi đã đã có cuộc tiếp xúc với lãnh đạo PC 67 TP.HCM để tìm hiểu về nguyên tắc quản lý vũ khí của lực lượng này.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tại phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM (PC 67), nguyên tắc quản lý vũ khí, công cụ hỗ trợ công tác của các chiến sĩ CSGT được thực hiện rất nghiêm khắc.

Tại mỗi Đội CSGT trực thuộc, trước mỗi ca làm việc, một tổ tuần tra kiểm soát giao thông sẽ được phát súng, đạn và còng, bộ đàm liên hệ nội bộ. Tùy theo cấp hàm của chiến sĩ CSGT mà việc cấp súng sẽ được thực hiện khác nhau, từ cấp hàm thiếu úy trở lên được phát súng K54 hay K59, còn từ thượng sĩ trở xuống chỉ phát súng sử dụng đạn cao su.

Ngay sau khi kết thúc ca làm việc, những chiến sĩ CSGT này bắt buộc phải giao nộp súng và công cụ hỗ trợ đầy đủ cho trực ban của Đội, có kí nhận vào sổ đầy đủ khi nhận và khi giao trả.

Quán karaoke, nơi xảy ra cãi vã, mâu thuẫn từ trước khi nổ súng của nhóm CSGT Suối Tre.

Quán karaoke, nơi xảy ra cãi vã, mâu thuẫn từ trước vụ nổ súng của nhóm CSGT Suối Tre.

Lãnh đạo PC 67 TP.HCM nhấn mạnh: Với một quy trình quản lý chặt chẽ, khoa học thì sẽ tránh những điều đáng tiếc có thể xảy ra như trường hợp nổ súng tại trạm CSGT Suối Tre – tỉnh Đồng Nai hôm 22/9.

Cũng như nhiều tỉnh, TP khác trong cả nước, lãnh đạo PC 67 TP.HCM cũng nghiêm cấm các cán bộ chiến sĩ CSGT uống rượu, bia hoặc các chất có cồn trong giờ làm việc. Đặc biệt, TP.HCM tuyệt đối cấm cán bộ, chiến sĩ Công an uống rượu bia say xỉn, bê tha ở mọi lúc, mọi nơi.

Cũng liên quan đến vụ nổ súng tại trạm CSGT Suối Tre, theo tìm hiểu của chúng tôi, bước đầu nhận định nguyên nhân của vụ nổ súng có thể xuất phát từ mâu thuẫn bột phát.

Tại quán karaoke Hân Linh (đường Lý Thường Kiệt, thị xã Long Khánh, huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai), rất nhiều nhân viên phục vụ tại đây xác nhận có nghe thấy tiếng cãi vã phát ra từ phòng hát của nhóm CSGT Suối Tre (trong đó có những nạn nhân của vụ nổ súng).

Đây là chầu karaoke thứ hai, vì trước đó họ đã có đi dự tiệc ở một nơi khác vì khi bước vào quán karaoke, tất cả đã ngà ngà say.

Chỉ hát được khoảng hơn 30 phút thì nhóm CSGT này ra về trong sự ngạc nhiên của nhân viên phục vụ tại đây, vì những lần đến trước đây, họ đều ngồi lại khá lâu.

Cũng theo tìm hiểu của chúng tôi, ông Trúc (bạn thiếu tá Trần Ngọc Sơn) – người đưa hai nạn nhân Vinh, Phú đi cấp cứu là chủ một doanh nghiệp vận tải có xe hay đi qua trạm CSGT Suối Tre.

Được biết, thiếu tá Trần Ngọc Sơn và đại úy Ngô Văn Vinh là bạn học chung với nhau tại trường trung cấp CSND từ năm 1994 – 1996, và từng là đồng đội công tác chung đơn vị CSGT với nhau rất nhiều năm tại tỉnh Đồng Nai.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại