Vì 50 triệu đồng, chồng ôm vợ nổ mìn

Thế Long |

(Soha.vn) - Chỉ sau một năm góp gạo thổi cơm chung bà Đ. quyết định chia tay với người “chồng hờ” để tìm lại cuộc sống riêng. Nhưng không may bà lại bị

Nổ mìn vì “vợ” không thực hiện yêu sách

Khoảng 18 giờ ngày 11/9, tại ngôi nhà trên địa bàn phường Cẩm Thịnh, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã phát ra hai tiếng nổ lớn liên tiếp làm hai vợ chồng chủ nhà là bà Đoàn Thị Đ. (SN 1966, nguyên quán Hải Hậu – Nam Định) và ông Phạm Văn Chi (1964, Vân Đồn – Hạ Long – Quảng Ninh) bị thương nặng. Ngay trong đêm bà Đ. đã được chuyển lên bệnh viện Việt Đức cấp cứu trong tình trạng sốc nặng, cơ thể dập nát, mất hai tay, mù một mắt…

Hiện trường vụ ôm mìn tự sát tại Quảng Ninh
Hiện trường vụ ôm mìn tự sát tại Quảng Ninh

Tại Bệnh viện Việt Đức, anh K. - người chứng kiến từ đầu tới cuối vụ nổ, đồng thời là con của bà Đ. cho biết nguyên nhân của mọi chuyện cũng vì người cha dượng quá nát rượu: “Cứ có rượu là ông ấy thích đánh, không có lý do gì cũng chửi bới mẹ tôi” anh K. kể lại.

Theo anh K., sau nhiều nỗ lực khuyên ngăn ông Chi uống rượu bất thành, bà Đ. đã phải buông tay, quyết dứt khoát chuyện tình cảm với ông Chi. Nhưng người đàn ông này không chấp nhận. Thậm chí còn ra điều kiện, nếu bà Đ. muốn ly hôn phải trả cho ông 50 triệu đồng, là số tiền ông Chi “đóng góp công sức vun vén tổ ấm của mình trong thời gian chung sống”.

Tuy nhiên, bà Đ. không đồng ý vì cho rằng ông Chi không có công sức gây tạo nên khối tài sản hiện tại. Tranh cãi trong việc phân chia tài sản, ông Chi đã lên kế hoạch để "trả thù" bằng cách chuẩn bị 2 khối thuốc nổ và giấu trong góc bếp, chờ cơ hội.

Vào khoảng 18 giờ ngày 11/9, khi thấy anh K. đang nằm xem vô tuyến phía bên ngoài phòng khách còn bà Đ. trong phòng tắm, ông Chi liền vào bếp, lấy hai khối thuốc nổ và châm ngòi, ném một khối vào nhà tắm. Thấy vậy, bà Đ. từ trong nhà tắm lao ra vội ôm lấy chồng và khối thuốc nổ còn lại nhằm ngăn cản hành động của ông Chi. Tuy nhiên khối thuốc nổ thứ 2 này đã nổ ngay trên tay bà.

Nghe tiếng nổ lớn đầu tiên, anh K. vội chạy tới thì phát hiện bố dượng và mẹ đang giằng co trên tay khối mìn. Anh K. chưa kịp phản ứng thì khối mìn phát nổ, vì cách xa 2 mét nên anh may mắn thoát nạn.

Nhớ lại sự việc lúc đó, anh K. không khỏi bàng hoàng kể lại: “Chưa bao giờ em nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng đến thế, khắp người mẹ em chỗ nào cũng có máu, máu vương vãi khắp nơi, nhiều đồ đạc trong nhà bị phá nát. Một số mảnh kính vỡ còn găm vào người mẹ…”.

Cùng với anh K. lên bệnh viện chăm sóc em gái, Bà Đoàn Thị Th. xót xa kể lại: “Ở bệnh viện dưới Quảng Ninh người ta gắp ra từ cơ thể em gái tôi các mảnh vỡ găm vào người. Máu từ cơ thể em gái tôi chảy lênh láng. Cả gia đình tôi phải thay nhau cho em máu thì nó mới cầm cự lên được Hà Nội.

Tôi đã cố gắng nhặt hai cánh tay của em cho vào túi nilon ướp đá, đưa lên đây nhưng bác sỹ bảo nát quá, không nối lại được nữa. Một bên mắt của em tôi đã hỏng vĩnh viễn rồi, bên mắt còn lại các bác sỹ nói đang cố gắng hết sức nhưng không biết thế nào…”.

Theo lời bà Th. đã có lúc bà Đ. tỉnh táo, nhận biết được mọi việc xung quanh. Tuy nhiên việc bị mất 2 cánh tay, bà Đ. vẫn chưa hề hay biết.

* Mời độc giả theo dõi tiếp các tin tức về vụ nổ mìn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại