Nổi da gà với người mẹ giữ xác con trai bằng "rượu" suốt 18 năm

Minh Nguyệt |

(Soha.vn) - Vì muốn cháu mình thấy được mặt của cha khi lớn lên, bà Tsiuri đã quyết định giữ lại thi thể của con trai trong gần 20 năm qua.

Dù đã qua đời cách đây 18 năm tuy nhiên cho tới tận bây giờ thì mẹ của Joni Bakaradze vẫn chưa chôn cất chàng trai 22 tuổi trong một ngôi mộ đúng nghĩa. Thay vào đó, bà lại để cho con trai mình nằm trong chiếc quan tài ở ngay trong nhà để tiện bảo quản và chăm nom.

preserved-body

Vào thời điểm mà Joni qua đời, theo ước nguyện của anh, mẹ anh đã giữ anh lại để cậu con trai 2 tuổi khi đó có cơ hội nhìn thấy gương mặt của cha mình khi lớn lên. Ban đầu, bà Tsiuri Kvaratskhelia sử dụng dung dịch ướp xác chuyên dụng để bao quản cơ thể của con trai. Tuy nhiên, bà đã chuyển sang dùng rượu sau khi nhận được lời khuyên của một người lạ mặt trong giâc mơ. Bà Tsiuri đã tự chế ra một dung dịch ướp xác đặc biệt và sử dụng nó lên con trai mình vào hàng đêm để tránh việc da của anh Joni chuyển sang màu đen. Quần áo của anh cũng được bà mẹ này thay đều đặn hàng năm vào mỗi dịp sinh nhân của anh. Mặc dù vậy, tình trạng tuổi tác già yếu hiện tại đang khiến bà không thể duy trì nhịp độ chăm sóc đều đặn như trước.

Nổi da gà với người mẹ giữ xác con trai bằng "rượu" suốt 18 năm

Con trai của anh Joni năm nay đã 20 tuổi và có được cơ hội nhìn thấy mặt của cha mình đúng như tâm nguyện của người đã khuất. Thi hài  hiện vẫn được bảo quản trong một chiếc quan tài bằng gỗ có một cửa sổ trên nắp để người ngoài có thể nhìn thấy gương mặt của anh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại