Ca sĩ trẻ xúc động 3 lần trực tiếp hát trước Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Cẩm Giang |

(Soha.vn) - Ca sĩ trẻ Trung Quân tâm sự, kỷ niệm 3 lần hát trước Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ ghi sâu trong tâm trí của anh.

Ca sĩ trẻ xúc động 3 lần trực tiếp hát trước Đại tướng Võ Nguyên Giáp
 

Nam ca sĩ Sao mai điểm hẹn 2012 nhớ lại: "Tôi may mắn vì đã được 3 lần hát tặng Đại Tướng Võ Nguyên Giáp. Đó là những kỷ niệm tuyệt vời mà bản thân tôi sẽ không bao giờ quên được. Lần đầu tiên là khi tôi học lớp 5, tôi lúc ấy đang tham gia nhà văn hoá thiếu nhi và đó là lễ kỷ niệm trận đánh Điên Biên Phủ trên không.

Lần đó Quân lĩnh xướng ca khúc Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng và ca khúc Cháu yêu chú Bộ Đội. Tôi còn nhớ mình đã mặc một chiếc áo bộ đội màu xanh, một tay cầm hoa một tay cầm cờ quốc kì Việt Nam.

Sau khi lĩnh xướng, tôi bước xuống giao lưu với các chiến sĩ bộ đội. Ở hàng ghế đầu, tôi đã may mắn được nắm tay đại tướng Võ Nguyên Giáp. Lúc ấy, Đại tướng còn giúp tôi chỉnh lại chiếc mũ bị lệch với nụ cười thật tươi.

Một đứa bé như tôi khi đó cũng cảm nhận được hạnh phúc khi nhận được cử chỉ ân cần của Đại tướng. Về nhà gặp ai tôi cũng khoe, bạn bè tôi ai cũng tị vì không được lĩnh xướng và được nắm tay Đại tướng.

Lần thứ 2 là vào năm lớp 9. Vẫn bộ quần quân phục ấy, Đại Tướng đi phát động chiến dịch mùa hè xanh cùng các chiến sĩ bộ đội. Trung Quân lại một lần nữa may mắn, được chạy đến bên đại tướng tặng hoa và biểu diễn ca khúc Mùa Hè Xanh.

Đại tướng nằm trọn trong vòng tay khổng lồ của hơn 100 các bạn nhỏ, các em thiếu nhi. Lúc tôi tới gần Đại tướng, bác hỏi tôi học lớp mấy, học trường nào rồi còn hỏi cháu nghĩ sao về chiến dịch Mùa Hè Xanh.

Một lúc sau cả đám ngồi xung quanh Đại tướng, nghe bác kể về chuyện ngày xưa, thời đánh Pháp và Mỹ. Đại tướng kể về sự thiếu thốn của đồng bào, sự oanh liệt hy sinh của các chiến sĩ bộ đội cụ Hồ.

Tôi còn nhớ có lúc Đại Tướng còn bật khóc vì xúc động, và hình ảnh đó cũng khiến các bạn trẻ cũng rớt nước mắt. Một Đại tướng kiên cường, hùng dũng, và kiên định lãnh đạo Quân Đội Nhân Dân Việt Nam ở bên ngoài là thế nhưng bên trong lại là một người sống tình cảm, khoan dung, chân thành.

Lần thứ 3 đúng vào đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. Tôi là một trong những sinh viên tiêu biểu toàn quốc được dự lễ kỷ niệm và được hát trong dịp đại lễ 1000 Thăng Long. Không chỉ thế, tôi còn được tới thăm đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng với các bác lãnh đạo và các thanh niên tiêu biểu ở cách ngành nghề khác nhau.

Gặp đại tướng, người anh hùng của Quân sự nước nhà, bác vẫn vậy, vẫn kiên cường như thế. Quân đã hát ca khúc Nối Vòng Tay Lớn và Đại tướng cũng đã bắt nhịp theo ca khúc".

Những ca khúc Nguyễn Trần Trung Quân chọn hát trong ba lần gặp gỡ may mắn đều là những bài hát đi cùng năm tháng. Chúng đã theo suốt cuộc đời của những người lính, của những người con đất Việt.

"Âm nhạc ấy là sự kết nối giữa những con người đất Việt. Nó hợp hoàn cảnh và nó gợi nhắc mỗi người chúng ta về chiến thắng oai hùng và niềm tự hào dân tộc", chàng ca sĩ trẻ bộc bạch.

Giống như như mọi người dân Việt Nam, đối với Trung Quân, Đại tướng là một tượng đài sống bất khuất, kiên trì và mạnh mẽ. Đại tướng không chỉ ảnh hướng tới tư tưởng, lòng yêu nước của riêng cá nhân nam ca sĩ mà còn ảnh hưởng tới nhiều tầng lớp, nhiều lứa tuổi những người con đất Việt.

"Đó là công lao, sự hy sinh, sức mạnh dân tộc, lòng yêu nước, yêu cội nguồn. Bác chính là động lực để tôi cống hiến, lao động cho nước nhà nhiều hơn nữa", Trung Quân thổ lộ.

Cũng bởi vì thế nên khi biết mình có cơ hội hát trước Đại tướng, chàng trai trẻ đã rất hồi hộp. Từ sáng đến chiều, lúc nào Trung Quân cũng nghĩ mình phải hát như thế nào, quần áo cũng phải là lượt cho thật phẳng, giày dép tóc tai phải thật gọn gàng.

Tối đến anh cũng chẳng thể nào ngủ được. Trong đầu lúc nào cũng quẩn quanh suy nghĩ: "Đây là một vinh dự rất lớn trong cuộc đời của mình". Từ lần đầu tiên đến lần thứ ba vẫn còn y nguyên cảm giác ấy.

Không chỉ giữ cho mình niềm vui sướng ấy, Trung Quân còn hạnh phúc đến độ gọi điện thoại cho tất cả mọi người để khoe. "Mỗi lần như thế, cả nhà lại trêu tôi: Oách quá", anh bật cười nhớ lại.

Là một ca sĩ, Trung Quân từng kinh qua rất nhiều sân khấu lớn nhỏ nhưng mỗi lần biết mình được hát trước Đại tướng, anh vẫn cảm thấy rất hồi hộp và lo lắng: "Tôi thật sự cảm thấy rất hạnh phúc. Đó là cảm giác rất khác, hoàn toàn không giống với những lần biểu diễn khác".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại