Kẻ tạt axit ở Nam Định bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích

Tuấn Nam |

(Soha.vn) - Đối tượng Đặng Văn Hải – kẻ tạt axit vào 5 người trong một gia đình ở Nam Định đã bị khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng về tội cố ý gây thương tích.

Trao đổi với chúng tôi sáng 7/8, Thượng tá Đỗ Nguyên Khóa - Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự (CA TP.Nam Định, tỉnh Nam Định) cho hay cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối tượng Đặng Văn Hải (SN 1990, HKTT ở xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) về tội cố ý gây thương tích.

Đối tượng Đặng Văn Hải đã bị khởi tố bị can về tội cố ý gây thương tích
Đối tượng Đặng Văn Hải đã bị khởi tố bị can về tội cố ý gây thương tích

Trước đó, Đặng Văn Hải - hung thủ tạt axit vào gia đình anh Lê Minh Đại (SN 1975, trú tại số nhà 279, đường Điện Biên, Tổ 30, phường Cửa Bắc, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định) khiến cả 5 người bị thương chiều tối 3/8 đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan, Hải khai nhận có tình cảm với cháu T. (10 tuổi, con gái anh Đạt). Tuy nhiên, cháu T. còn quá nhỏ để hiểu được tình cảm của Hải. Bởi thế, mọi tin nhắn cũng như thư từ Hải gửi đến đều được cháu đưa cho bà ngoại đọc. Bố mẹ cháu T. biết chuyện đã ngăn cấm Hải.

Do Hải không nghe lời nên anh Đại đã đuổi việc Hải. Sau khi bị đuổi việc, Hải đã nhiều lần quay lại cửa hàng Minh Đại để xin làm việc trở lại, nhưng vợ chồng anh Đại không đồng ý.

Một thời gian sau, Hải tìm được công việc ở cửa hàng điện tử Hoàng Dũng (số 43 đường Điện Biên, phường Cửa Bắc) và nung nấu ý định trả thù cả gia đình anh Đại.

Khoảng giữa tháng 7/2013, Hải mua 10 lít axít đậm đặc mang về cất giấu tại kho của cửa hàng Hoàng Dũng. Ngày 28/7, Hải ra chợ Rồng (TP.Nam Định) mua một ca nhựa có nắp đậy và về chiết ra 1,5 lít axít đổ vào ca. Sau đó, Hải mang ca đựng 1,5 lít axít này giấu tại một mảnh đất trống thuộc khu đô thị Hòa Vượng (TP.Nam Định) để chờ thời cơ hành động.

Sáng 3/8, Hải chuẩn bị khẩu trang, 1 kính trắng, 1 áo dài tay rời nhà tại xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc xuống TP. Nam Định. Hải lượn lờ qua nhà anh Đại nhiều lần để thăm dò tình hình. Đến 19h cùng ngày, thấy cả gia đình anh Đại đã ngồi đông đủ ăn cơm, Hải đi ra nơi cất giấu axít, mặc áo dài tay, đeo kính, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm rồi quay lại nhà anh Đại tạt cả ca axit vào 5 người.

Ngay sau đó, Hải bị bà Lê Thị Lý (mẹ vợ anh Đại) và chị Nguyễn Thị Thanh Hương (vợ anh Đại) đuổi bắt được, sau đó cùng quần chúng nhân dân bàn giao cho công an.

Cũng theo nguồn tin riêng của chúng tôi, hôm qua, 6/8, Công an điều tra TP. Nam Định đã lấy lời khai của các nạn nhân trong gia đình. Về tình hình sức khoẻ của 5 người trong gia đình anh Đại, một người nhà của anh Đại cho hay, sáng nay, 7/8, anh Đại được phẫu thuật mắt tại Bệnh viện Mắt Trung ương, còn bà Lý cùng 2 cháu vẫn đang hồi phục chậm. Trong sáng nay, 7/8, cháu Q.A.(con gái thứ hai của anh Đại) cũng được các bác sỹ phẫu thuật.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại