Hoàng Thùy: Tại sao lại phải phủ nhận gốc gác!

Theo VTV |

Nhiều người bảo Hoàng Thùy đã “gột phèn” quá giỏi để từ gái quê thành cô nàng thành thị thời trang, một người mẫu sáng giá.

Cựu quán quân Vietnam's Next Top Model thì không cực đoan rũ bỏ gốc quê như thế, cô đang thoải mái tận hưởng hai cuộc sống rất khác nhau.

Có một chủ đề trở đi trở lại nhiều lần trên báo chí mỗi khi nhắc đến tên Hoàng Thùy đó là mức độ gầy gò, mong manh. Thực sự bạn có hài lòng với ngoại hình “cò hương” của mình không?

Tôi có theo dõi những thông tin trên truyền thông và cũng có rất nhiều bài báo nói về mức độ mỏng manh của mình! Lúc đọc thì tôi cũng có những cảm xúc khác nhau nhưng đóng trang báo lại thì những hiểu biết, suy nghĩ về nghề làm tôi vững vàng hơn. Mình là người mẫu mà.

Công việc người mẫu có rất nhiều áp lực, đòi hỏi sự hi sinh nhiều, dễ nhìn thấy nhất là phải giữ vóc dáng. Đó là kết quả của chế độ ăn uống, luyện tập như thế nào? Đang ở tuổi đôi mươi trẻ trung, đầy sức sống Thùy có thấy mình khó khăn khi phải ép mình như vậy hay không?

Nếu nói tôi ép cân, nhịn ăn là oan lắm, tôi ăn có khi còn nhiều hơn người bình thường đó! Nhưng do công việc nên ăn uống, tập luyện phải được kiểm soát kỹ càng. Tôi có huấn luyện viên riêng, trung bình một tuần tập gym 3 lần, yoga 4 lần vào sáng và chiều. Chế độ ăn được lên rất rõ ràng, không ăn những đồ nhiều dầu mỡ, chỉ ăn rau quả, hải sản và đặc biệt là ăn rất nhiều thịt bò, gà, trứng, sữa… nên tôi giữ được thân hình này.

Nói tôi ăn ít thì hãy mời tôi đi ăn thường xuyên nhé! (cười)

Cho đến giờ quan niệm của Hoàng Thùy về cái đẹp có khác nhiều so với trước kia?

Hoàng Thùy: Ngày trước, khi đi học tôi là một người cũng rất cá tính, tính cách tôi hơi có phần nam tính! Học vẽ từ nhỏ và học trường Kiến Trúc nên sự cảm nhận về cái đẹp của tôi cũng có từ khá sớm nhưng vì nhà nghèo nên chưa có điều kiện để thể hiện cá tính một cách rõ ràng. Giờ thì tôi có thể thưởng cho bản thân mình rồi.

Gặp Hoàng Thùy trong nhiều event gần đây, rất nhiều người cùng chung nhận xét rằng bạn thực sự đã tạo được phong cách thời trang riêng, ấn tượng, sành điệu. Đằng sau cựu quán quân Vietnam’s Next Top Model còn có sự hỗ trợ của ê-kíp hay đã dần dần chủ động hơn trong việc xây dựng hình ảnh, phong cách của mình?

Cám ơn những lời khen của mọi người! Ngày trước khi mới bắt đầu bước chân vào nghề người mẫu tôi cũng có ê-kíp hỗ trợ. Nhưng giờ tôi đi làm, tiếp xúc với thời trang hàng ngày nên cũng phải “vỡ vạc” ra nhiều điều, dần dần biết cách lựa chọn hoặc tự phối đồ. Tôi cảm thấy tự tin, thoải mái vì hợp cá tính của mình!

Hoàng Thùy: Tại sao lại phải phủ nhận gốc gác!
 

Trong một thời gian chưa dài, từ một cô gái tỉnh lẻ, nhà nghèo, Hoàng Thùy đã có phong cách tư chất của một người mẫu thời trang cao cấp thực sự chứ không vướng nhiều “nét quê” như một số đồng nghiệp. Với bạn đó là một quá trình như thế nào? Đã có những người chọn cách phủ nhận hoàn toàn gốc gác của mình để được sành điệu, hoặc chọn cách tô vẽ sao cho xuất phát điểm của mình thật lung linh còn Hoàng Thùy thì sao?

 Tại sao phải phủ nhận? Tôi là người luôn lấy động lực phấn đấu từ những điều bình dị khó khăn nhất của tuổi thơ. Tôi luôn cám ơn vì được sống ở hai cuộc sống hoàn toàn khác nhau như thế này! Mỗi lần nghĩ tới hiện tại tôi luôn thấy nó như một món quà mà ông trời dành cho mình và gia đình!

Tôi đi làm như bao người khác, nuôi bản thân, giúp đỡ cho em gái và bố mẹ. Chỉ vì công việc của tôi may mắn xuất hiện nhiều trên truyền thông, còn trong cuộc sống bình thường tôi vẫn là một Hoàng Thùy như ngày xưa. Vẫn đi xe đạp, vẫn đi chợ quê, vẫn phải trả giá khi mua đồ, vẫn có thể về nhà giúp mẹ đi gặt lúa…

Trời phú cho Hoàng Thùy gương mặt rất thời trang nhưng gương mặt đó cũng khiến gần đây bạn vướng phải scandal từ trên trời rơi xuống. Tất nhiên, Hoàng Thùy đã có cách giải quyết ổn thỏa nhưng làm nghề người mẫu nghiêm túc quá, cẩn trọng trong phát ngôn quá có vẻ cũng làm bớt đi nhiều sự quan tâm của công chúng đối với mình, phải không?

 Đó là một sự cố làm tôi rất sửng sốt và bất ngờ! Đúng là từ trên trời rơi xuống trúng đầu luôn! Mọi người có nhiều cách giải quyết scandal khác nhau nhưng đối với tôi, tôi chỉ trả lời một lần! Thà để công chúng nhớ đến mình một nhưng là một tốt còn hơn là mười mà là mười xấu!

Hoàng Thùy: Tại sao lại phải phủ nhận gốc gác!
 

Chỉ trong quãng thời gian ngắn Hoàng Thùy đã đạt được những thành công, những trải nghiệm không dễ có ở tuổi ngoài đôi mươi, sắp tới, Thùy có định chuẩn bị cho một cuộc bứt phá nào nữa không?

Hoàng Thùy: Nói một cách hình ảnh thì cuộc đời của Hoàng Thùy sau khi qua các giai đoạn biết bò, biết đứng, biết đi... thì hiện đang ở chỗ: biết đi xe đạp mà thôi. Tôi còn phải cố rất nhiều để biết đi xe máy, sau này học lái ô tô rồi biết đâu có cơ hội lái máy bay nữa chứ. Cá tính của tôi mạnh mẽ từ nhỏ nên chắc chắn không phải cô gái thuộc tuýp an phận, dễ chấp nhận mọi thứ sẵn có. Nhưng muốn bứt phá cũng cần phải có thời gian chuẩn bị, với Hoàng Thùy, sẽ không lâu đâu ạ!

Cảm ơn Hoàng Thùy!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại