Tp.HCM: Trông công trình, một thợ hồ bị sát hại dã man

Thiên Dũng-Thanh Trà |

(Soha.vn) - Ngày 21/07, cơ quan CSĐT-Công an huyện Hóc Môn (Tp.Hồ Chí Minh) phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đang điều tra làm rõ vụ án giết người cướp tài sản gây rúng động xảy ra tại công trình xây dựng nhà ở nằm trên đường Song Hành Quốc lộ 22 (Xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn) vào đêm 16/07.

Trước đó, vào đêm 16/07, ông Nguyễn Văn Hải (52 tuổi, ngụ tại 15/1A, ấp Thới Tây 1, xã Hiệp Tân, huyện Hóc Môn) bị kẻ xấu sát hại cướp tài sản trong một công trình xây dựng nằm trên đường Song hành Quốc lộ 22 ( đoạn thuộc xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TP.HCM).

Theo một số người dân sống gần đó cho biết, thời điểm vụ án xảy ra trời mưa nhỏ, họ có nghe vài tiếng động nhưng nghĩ là đám thanh niên trêu đùa nhau ngoài đường nên không ai để ý.

Đến sáng, khi người chủ công trình xây dựng nói trên đi thể dục ngang qua phát hiện cánh cửa mở toang, người này tiến lại gần kiểm tra thì phát hiện ông Hải nằm bất động trên vũng máu.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn nhưng ông Hải đã tử vong vì bị chấn thương sọ não.

Công trình xây dựng nơi ông Hải bị sát hại.
Công trình xây dựng nơi ông Hải bị sát hại.

Hiện nghi can của vụ án đã bị cơ quan CSĐT bắt giữ, tuy nhiên do vụ án có nhiều tình tiết phức tạp và liên quan đến nhiều đối tượng khác nên danh tính của đối tượng này chưa được tiết lộ.

Tìm đến ngôi nhà của bà Trần Thị Bạc (72 tuổi, mẹ nạn nhân, ngụ tại ấp Thới Tây 1, xã Hiệp Tân, huyện Hóc Môn, nơi trước đó một ngày người thân của nạn nhân đã tổ chức tang lễ cho ông Hải trong nỗi đau đớn cùng sự căm phẫn kẻ thủ ác.

Mẹ nạn nhân cho biết, anh Hải vốn làm nghề thợ hồ. Trước thời điểm bị sát hại, anh nhận làm việc và tối ngủ lại trong công trình xây dựng trên. Cách đây mấy hôm, anh Hải có về nhà kể với mẹ về việc ban đêm thường xuyên xuất hiện nhiều đối tượng lạ mặt luôn “canh me” để đột nhập vào trong trộm vật liệu xây dựng.

Trước sự việc trên, anh Hải đã báo cáo lại với chủ công trình và đề nghị bổ sung thêm người trực cùng anh. Chủ công trình cũng đã hứa sẽ bổ sung thêm người, nhưng chưa kịp tăng cường lực lượng canh gác thì anh Hải đã bỏ mạng một cách oan uổng.

Vụ án mạng đã gây hoang mang cho những người dân sống ở khu vực này.
Vụ án mạng đã gây hoang mang cho những người dân sống ở khu vực này.

Đứng thắp nén nhang trước ban thờ của cha, chị Nguyễn Đỗ Ngọc Châu (23 tuổi, con gái nạn nhân) ngậm ngùi cho biết. Từ nhỏ ba chị đã phải chịu cảnh gà trống nuôi con, ba vốn rất hiền lành, chịu thương chịu khó. Hằng ngày Châu phải đi làm thêm để kiếm tiền phụ ba và trang trải cho việc học Đại học.

Châu cho biết, do vừa đi học vừa đi làm nên chị rất ít có thời gian ở bên ba, một tháng Châu chỉ gặp được ba vài lần vì ba phải đi làm và ở lại tại các công trình.

“Thời gian làm việc của em thường xuyên thay đổi nên rất ít khi em được gặp ba, sáng thứ 3 vừa rồi em nhận được điện thoại của mấy cô, chú bảo ba em bị người ta đánh bất tỉnh đang được cấp cứu trong bệnh viện nên em vội tức tốc đến ngay, nhưng không ngờ rằng em không thể gặp được mặt ba lần cuối…” Châu bật khóc khi kể về ba mình.

Người thân đau đớn trước cái chết oan uổng của ông Hải, đồng thời căm phẫn tột độ kẻ thủ ác.
Người thân đau đớn trước cái chết oan uổng của ông Hải, đồng thời căm phẫn tột độ kẻ thủ ác.

Chúng tôi quay lại công trình xây dựng nơi xảy ra vụ án, nơi đây là một công trình xây dựng dân dụng nằm trên đường khá “hoang vắng”, xung quanh là những đồng cỏ rộng. Sau khi xảy ra sự việc, công trình trên đã bị cơ quan Công an phong tỏa để khám nghiệm hiện trường.

Theo giấy xác nhận của cơ quan chức năng, ông Hải tử vong vào lúc 6h30 ngày 16/07 tại bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn (thuộc huyện Hóc Môn). Nguyên nhân tử vong được xác định là chấn thương sọ não do bị vật cứng đánh vào đầu.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra để đưa kẻ thủ ác ra trước ánh sáng pháp luật.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại