Chuyện khó tin ở cầu Bãi Cháy: Sống sót kỳ diệu sau cú tự tử kinh hoàng

Nguyễn Huệ |

(Soha.vn) - Điều khiến nhiều người tin vào phép mầu xảy ra ở cầu Bãi Cháy, đó là sự sống sót kì diệu của ba người đã từng tìm tới cái chết ở chính cây cầu “huyền thoại” này. Đó là thông tin mà bác sĩ Hà Mạnh Hùng – phó khoa Hồi sức tích cực chống độc, bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết.

Những trang “nhật kí” của Ban quản lý cầu

Gọi đó là “nhật kí” nhưng thực chất chỉ là cuốn sổ giao ca của những người làm công tác đảm bảo thông suốt giao thông và trật tự trên cầu, thuộc chi nhánh ANTT cầu Bãi Cháy.

Anh Trần Văn Kiểm, Giám đốc chi nhánh lật giở từng trang “nhật kí” và chỉ cho tôi từng trường hợp tử tự được các anh ghi rất chi tiết ngày giờ. Mỗi lần trên trang giấy trắng xuất hiện hai chữ “tự tử”, anh lại chau mày và nắm chặt hơn bàn tay của mình. Những trường hợp ấy không còn quá xa lạ với những người làm công tác bảo vệ cầu như các anh, thậm chí đã trở nên “nhàm”, nhưng anh vẫn thấy buồn khi phải lật giở lại chúng.

Anh Trần Văn Kiểm đang lần giở lại những trang
Anh Trần Văn Kiểm đang lần giở lại những trang "nhật kí" mà hàng ngày các thành viên trong Ban quản lý chi nhánh ANTT cầu Bãi Cháy ghi lại. 

Điều làm anh phải lắc đầu là chỉ trong vòng hơn một tuần vào tháng 4/2013, trên cầu Bãi Cháy đã có tới 4 vụ tự tử. Tất cả những vụ đó đều không có mất mát nhưng sự việc một lần nữa lại là hồi chuông báo động cho tình trạng tự tử tưởng đã “nguội” đi ở cầu Bãi Cháy.

Vào lúc 23h30 ngày 20/4/2013, có một thanh niên tên Thắng trèo qua lan can đứng bên ngoài dọa nhảy cầu. Ban quản lý cầu một mặt khuyên can, một mặt báo cho cảnh sát 113 và phối hợp với gia đình động viên anh trở về nhà.

Sang ngày 21/4/2013, trong cuốn “nhật kí ấy” lại xuất hiện thêm trường hợp có ý định nhảy cầu: Vào hồi 14h ngày 21/4, có một thanh niên đi xe máy BKS 14M – 0117 định nhảy cầu tự tử. Nhưng đội bảo vệ cầu và người nhà đã ngăn chặn kịp thời và thanh niên đó đã đi ô tô về nhà…

Những trang
Những trang "nhật kí" ngày càng nhiều hơn những trường hợp nhảy cầu tự tử.

Rồi vào hồi 20h20’ ngày 29/4/2013, ở gần tháp trụ P4 hướng Hòn Gai – Bãi Cháy (Quảng Ninh) có một phụ nữ và hai đứa con lên cầu và có ý định nhảy cầu. Trong lực lượng đã ngăn chặn kịp thời giao cho gia đình (anh Tuệ ở sở Giao thông) và báo cho anh Hải - Tổng Giám đốc.

Cũng trong tháng 4 “định mệnh” ấy, vào ngày 23/4, em Phạm Huy Hùng (SN 2000, trú tại phường Yết Kiêu, TP. Hạ Long) cũng đã bất ngờ phi thân xuống nước. Nhưng điều kì diệu đã tới với em khi Hùng may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần và bình an trở về trong vòng tay của gia đình.

Kì tích không chỉ với một người

Nhảy cầu Bãi Cháy tự tử nhưng không chết, kì tích ấy không chỉ Hùng mà còn được xác lập bởi hai trường hợp khác. Và mỗi lần có ai hỏi về ba người đó, cả khoa Hồi sức tích cực chống độc của bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh lại xôn xao. Không ai trong số các y, bác sĩ ở đây có thể quên được những “kì tích” mà những con người bằng xương bằng thịt ấy đã lập nên. Từ độ cao hơn 50m nhảy xuống dòng nước đang chảy xiết, họ vẫn thoát được “lời nguyền của Hà Bá” để dần trở về với cuộc sống đời thường, không thương tích.

Mùa hè năm 2012, V.A (SN 1995, TP. Hạ Long), vì phút bồng bột của tuổi trẻ, sau khi đi học về V.A đạp xe ra đúng nơi mà theo lời kể của nhiều người chính là “điểm đến” của không ít người có tư tưởng “chán sống” để nhảy cầu tự tử. Lúc ấy, trên vai V.A vẫn là chiếc cặp sách. “Có lẽ, chiếc cặp chính là nhân tố lớn nhất quyết định việc V.A sống sót”, trước đó trong câu chuyện của mình, anh Trần Văn Kiểm tâm sự.

“Năm ấy V.A đã không thi đại học được. Năm nay, V.A cũng đã đăng kí tham dự kì thi đại học năm học 2013 – 2014. Hi vọng, may mắn sẽ lại mỉm cười với em”, bác sĩ Hà Mạnh Hùng chia sẻ.

Và cả phường Yết Kiêu cũng được phen “hú vía” khi Nguyễn Huy Hùng, một cậu bé hiền lành, ngoan ngoãn bỗng một buổi chiều nhảy cầu Bãi Cháy tự tử. Nhưng rồi, họ lại thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin Hùng đã thoát chết kì diệu. Dù Hùng đã hoàn toàn bình phục, dù không ai trong gia đình muốn nhắc lại câu chuyện đã qua vì đó là một “nốt buồn” của gia đình nhưng không ai, từ người trong gia đình tới người ngoài phủ nhận vào phép mầu vừa xảy tới với Hùng. Họ cho rằng, đó chính là cái phước của gia đình Hùng.

Từ độ cao hơn 50m từ cầu rơi xuống nước, sẽ chẳng có cơ hội sống sót. Nhưng sự thật ấy đã bị phủi nhận bởi 3 người

Từ độ cao hơn 50m từ cầu rơi xuống nước, sẽ chẳng có cơ hội sống sót. Nhưng sự thật ấy đã bị phủ nhận bởi 3 người "mắt trần da thịt".

Gần đây nhất, ngày 6/7/2013, bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh cũng tiếp nhận trường hợp của anh Nguyễn Văn Hải (25 tuổi, quê Dương Kinh, Hải Phòng) trong tình trạng sốc đa chấn thương. Hải cũng chỉ vì phút “giận vợ giận chồng” mà đi từ Hải Phòng đến cầu Bãi Cháy chỉ với mục đích duy nhất là… tự tử.

“Khi Hải tỉnh lại cũng phải rất khó khăn, chúng tôi mới hỏi được địa chỉ người nhà để liên hệ. Qua những tâm sự trên facebook, tôi mới biết vợ chồng họ cãi nhau còn bản thân Hải cũng không nói gì. Giờ sức khỏe của Hải đã bình phục, chỉ phải thở ôxi khi chuyển về Việt Tiệp (Hải Phòng). Là bác sĩ điều trị cho Hải, tôi chắc chắn vào khả năng sống sót của anh ấy”, bác sĩ Hà Mạnh Hùng khẳng định.

Bác sĩ Hùng cho biết thêm: “Tất cả ba trường hợp được cứu sống sau khi nhảy cầu Bãi Cháy và đưa vào đây cấp cứu đều trong tình trạng sốc đa chấn thương, toàn thân tím tái, mạch đập nhanh, suy hô hấp, phổi bầm dập, tràn máu và tràn khí màng phổi…Đó thực sự là những cú tự tử kinh hoàng, nhưng lại sống sót kỳ diệu”.

Chưa thể tìm được câu trả lời chính xác nhất cho sự sống sót hi hữu đó nhưng bác sĩ Hùng cũng tin vào sự may mắn và điều kì diệu đã xảy tới với cả ba nhân vật ấy.

Kì sau: Gặp người đã từng nhảy cầu Bãi Cháy tự tử nhưng không chết

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại