Lời nói cay đắng của Hoa hậu Mỹ Xuân trước vành móng ngựa

V.A (Tổng hợp) |

(Soha.vn) - Mỹ Xuân mặc chiếc áo phông màu hồng, quần jeans, gương mặt nhợt nhạt lộ rõ nét mệt mỏi.

Sáng nay, TAND TPHCM tiến hành xét xử Võ Thị Mỹ Xuân (Hoa hậu Nam Mê Kông 2009, SN 1983, quê Cần Thơ) cùng 5 đồng phạm: Trần Thị Hoa, Trần Quang Mai, Lê Quang Tuấn Anh, Lương Quốc Huy, Nguyễn Hữu Đạt với tội danh "môi giới mại dâm".

Xuất hiện tại buổi xét xử, Mỹ Xuân mặc chiếc áo phông màu hồng, quần jeans, gương mặt nhợt nhạt lộ rõ nét mệt mỏi.

Những lời Mỹ Xuân nói trước vành móng ngựa
 

Đứng trước vành móng ngựa, khi được hỏi về hành động phạm tội của mình, Mỹ Xuân thành thật khai báo:

- Bản cáo trạng có đúng không?

- Dạ đúng.

- Trong 2 lần môi giới mại dâm, bị cáo có nhận được tiền chưa?

- Dạ chưa nhận được tiền.

- Bị cáo khai rõ 2 lần môi giới?

- Lần 1, Yến Duy gọi nhờ bị cáo nói hoàn cảnh đang khó khăn, bị cáo có người anh quen nên giúp 2 người gặp nhau. Lần 2, vào tháng 6/2012 thì bị bắt.

- Bị cáo có thấy bị oan không ?

- Bị cáo không bị oan nhưng thấy sai lầm (Mỹ Xuân bắt đầu khóc), làm mất uy tín giới người mẫu. Mong các anh chị em trong giới xem bị cáo như một bài học, đừng vì nhẹ dạ giúp đỡ người khác mà phạm tội.

Những lời Mỹ Xuân nói trước vành móng ngựa
 

Khi được Luật sư bào chữa rằng hạnh động phạm tội của Mỹ Xuân là do muốn giúp đỡ bạn bè, lại bị các người đẹp bán dâm liên tục nhờ vả nên Mỹ Xuân nhẹ dạ và phạm tội. Trình bày tại phiên tòa, Luật sư cho rằng hoa hậu Mỹ Xuân, người mẫu Yến Duy, ca sĩ Minh Nhài thường đi diễn chung với nhau.

Trong thời gian này, Duy và Nhài thường xuyên nói với Mỹ Xuân "chị có quen biết anh nào giàu có thì giới thiệu cho em với, em đang khó khăn". Liên tục bị Duy và Nhài hối thúc, nhờ vả, nên khi có ông anh gợi ý nên bị cáo nhẹ dạ, chỉ muốn giúp đỡ các chị em nên phạm tội.

Bị cáo Mỹ Xuân trả lời Luật sư: "Do có ông anh có nhu cầu, nên bị cáo mới giới thiệu Yến Duy và anh ấy liên lạc với nhau".

Những lời Mỹ Xuân nói trước vành móng ngựa
 

Trong lời nói sau cùng các bị cáo đều tỏ ra hối hận với các hành vi của mình. Đồng thời mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Riêng bị cáo Mỹ Xuân trong lời nói sau cùng đã xin lỗi cha mẹ nhưng người thân trong gia đình.

"Bị cáo xin lỗi mẹ và người thân đã làm mất danh dự bởi hành vi của mình. Con rất hối hận với những sai lầm đã khiến mẹ đau khổ, ngất xỉu khi đi thăm nuôi con trong tù. Vì đã có hành vi làm mất danh dự của mẹ là một nhà giáo. Mỹ Xuân mong hội đồng xét xử xem xét giảm án để sớm có cơ hội về hòa nhập với xã hội làm lại cuộc đời.

Bị cáo mong HĐXX khoan hồng cho bị cáo mức án nhẹ nhất, để sớm đoàn tụ gia đình. Nhân đây bị cáo cũng xin cảnh báo những bạn bè có ý định kiếm tiền như bị cáo hãy bình tâm suy nghĩ, đừng sai lầm" - Mỹ Xuân nói trong nghẹn ngào.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại