Đọc báo trên bảng tin: Nét đẹp trong văn hóa đọc của người Hà Nội

Thiên Di |

(Soha.vn) - Trên một số con đường của thủ đô Hà Nội, trước cửa tòa soạn báo, trụ sở công an phường… người già chăm chú đứng đọc tin tức thời sự chính trị từ những trang báo in được dán từ bảng tin.

Đó là nét đẹp trong văn hóa đọc của người thủ đô mà cần giữ gìn, phát huy.

Đối tượng độc giả thường là người cao tuổi, đặc biệt là những cụ ông đã về hưu, không hẳn thiếu tiền mua báo mà có thể do thói quen, sở thích, cái thú hay lối sinh hoạt xưa cũ đọc báo công cộng ở ngoài phố.

Đó là nét đẹp văn hóa đọc của người thủ đô mà cần giữ gìn, phát huy. Bác Ngô Văn Tiến, mặc dù đã 70 tuổi nhưng sáng nào bác cũng đi bộ tập thể dục từ phố Lý Nam Đế, đi một vòng bốt Hàng Đậu và tạt vào bảng tin trên phố Phan Đình Phùng để đọc báo. Mỗi sáng, khoảng 6h30 – 7h bác vui mừng vì thấy những trang báo mới của ngày mới đã xuất hiện trên bảng tin. Trò chuyện vui vẻ, bác Tiến nói: “Tôi vẫn mua báo nhưng vẫn ra đây đọc. Đây cũng là nét văn hóa của người dân của thủ đô, tôi còn nhớ ngày xưa, trước cửa báo Hà Nội Mới, rất đông người đọc báo ở bảng tin”.

Bác Ngô Văn Tiến, mặc dù đã 70 tuổi nhưng sáng nào bác cũng đi bộ tập thể dục từ phố Lý Nam Đế, đi một vòng bốt Hàng Đậu và tạt vào bảng tin trên phố Phan Đình Phùng để đọc báo. Mỗi sáng, khoảng 6h30 – 7h bác vui mừng vì thấy những trang báo mới của ngày mới đã xuất hiện trên bảng tin.

Trò chuyện vui vẻ, bác Tiến nói: “Tôi vẫn mua báo nhưng vẫn ra đây đọc. Đây cũng là nét văn hóa của người dân của thủ đô. Tôi còn nhớ ngày xưa, trước cửa báo Hà Nội Mới, rất đông người đọc báo ở bảng tin”.

Trạm tin phường Hàng Mã cũng là nơi địa điểm đọc báo

Trạm tin phường Hàng Mã là một trong những nơi đọc báo "đứng" yêu thích của một số người dân khu vực.

Là độc giả trung thành đọc báo “đứng” tại Trạm bảng tin phường Hàng Cót (được đặt trên phố Hàng Lược), bác Vân (53 tuổi) cho biết: Ở nhà vẫn xem ti vi theo dõi tình hình thời sự,  nhưng ngày nào bác cũng ra xem hơn 10 năm nay từ khi có bảng tin. Bác Vân cho biết, thường chỉ có người già có tuổi 43 tuổi trở nên sống trong phố có.

Là độc giả trung thành đọc báo “đứng” tại Trạm bảng tin phường Hàng Mã (được đặt trên phố Hàng Lược), bác Vân (53 tuổi) cho biết: Ở nhà vẫn xem ti vi theo dõi tình hình thời sự, nhưng ngày nào bác cũng ra xem hơn 10 năm nay từ khi có bảng tin.

Còn bà Nguyễn Thị Mai (63 tuổi) sáng nào cũng ra đây không phải để đọc báo mà để dán báo cho mọi người đọc. Nhà bà ở Hàng Cót, hơn 1 năm nay bà nhận công việc này của bên Phường Hàng Mã dù ngày nắng hay mưa gió.

Còn bà Nguyễn Thị Mai (63 tuổi) sáng nào cũng ra đây không phải để đọc báo mà để dán báo cho mọi người đọc. Nhà bà ở Hàng Cót, hơn 1 năm nay bà nhận công việc này của bên Phường Hàng Mã dù ngày nắng hay mưa gió.

Từ ngày cô cháu ngoại được nghỉ hè, cô bé đòi đi theo bà để dán báo lên bảng tin của phường mỗi sáng.

Từ ngày cô cháu ngoại được nghỉ hè, bà Mai có cô bé đồng hành dán báo lên bảng tin của phường mỗi sáng.

Công việc không vất vả, tranh thủ thời gian đi chợ hàng sáng, khi nhận được báo từ phường. (khoảng 8h - 9h sáng).

Công việc không vất vả, tranh thủ thời gian đi chợ hàng sáng, khi nhận được báo từ phường. (khoảng 8h - 9h sáng). Có nhiều lần thấy vài người đợi ở bảng tin để đọc. Nên bác Mai tự nhận thấy trách nhiệm đính báo đúng giờ và không để sót buổi nào.

Bà Mai và cô cháu nhỏ cẩn thận dở từng tờ báo, vuốt nhẹ và dán ngay ngắn lên trang tin. Bà Mai làm công việc này không phải thu nhập ít ỏi (200 nghìn đồng/ tháng) mà vì niềm vui, thay đổi không khí.

Bà Mai và cô cháu nhỏ cẩn thận dở từng tờ báo, vuốt nhẹ và dán ngay ngắn lên trang tin. Bà Mai làm công việc này không phải thu nhập ít ỏi (200 nghìn đồng/ tháng) mà vì niềm vui, thay đổi không khí.

Đối tượng độc giả thường là người cao tuổi, đặc biệt là những cụ ông đã về hưu, không hẳn thiếu tiền mua báo mà có thể do thói quen, sở thích, cái thú hay lối sinh hoạt xưa cũ đọc báo công cộng ở ngoài phố.

Một độc giả có thú vui đọc báo trên bảng tin ở phố Phan Đình Phùng (trước cửa tòa soạn báo Quân đội Nhân dân) cho biết: Phải kiên trì đọc nên người trẻ không đọc đâu, chỉ có chúng tôi – những người già về hưu thôi.

Mặc dù mắt kém, có tuổi rồi nhưng nhiều bác vẫn chăm chú đọc từng mẩu tin được dán trên tường.

Mặc dù mắt kém, có tuổi rồi nhưng bác Tuấn vẫn đạp xe đến phố Phan Đình Phùng để rồi chăm chú đọc từng mẩu tin trên báo được dán trên tường.

	Trong sự thay đổi chóng mặt của công nghệ thông tin, những tờ báo mạng, trang xã hội cá nhân ra đời thì văn hóa đọc...đặc biệt là đọc báo trên bảng tin đang dần mai một, xa vời. Và vì thế, có lẽ ở vài trạm tin phường trên địa bàn Hà Nội không đính báo hàng ngày hoặc không cập nhật thông tin.

Trong sự thay đổi chóng mặt của công nghệ thông tin, những tờ báo mạng, trang xã hội cá nhân ra đời thì văn hóa đọc...đặc biệt là đọc báo trên bảng tin đang dần mai một, xa vời. Và vì thế, có lẽ ở vài trạm tin phường trên địa bàn Hà Nội không đính báo hàng ngày hoặc không cập nhật thông tin.

	Trang báo được dán trên trang tin của Phường Quán Thánh...

Trang báo được dán trên bảng tin của Phường Quán Thánh được chụp vào ngày 20/6 mới chỉ..."cập nhật" đến ngày 12/6/2013...

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại