Vụ ông chủ Tập đoàn Bảo Long bị bắt tạm giam: “Tình bạn đổ vỡ vì… tiền”

Hoàng Sơn |

(Soha.vn) - Đó là tâm sự của nhà báo Hoàng Dự - Tổng biên tập Báo Thể Thao Việt Nam, tác giả của cuốn sách “Nợ đời”, mà trong đó nhân vật chính là ông Nguyễn Hữu Khai – người bạn thân của mình.

“Là người trọng tình”

- Qua các kênh thông tin chắc anh cũng đã biết chuyện ông Nguyễn Hữu Khai vừa bị cơ quan chức năng tạm giam để phục vụ công tác điều tra. Tâm trạng của anh khi biết tin này như thế nào?

Nhà báo Hoàng Dự: Vâng, tôi cũng đã biết thông tin qua báo chí. Tâm trạng của tôi khi mới biết tin và cả lúc này nữa không có gì để diễn đạt hơn bằng một từ: Buồn. Rất buồn. Buồn cho bạn mình. Số phận của anh Khai long đong quá, không may mắn như những người khác.

Vụ ông chủ Tập đoàn Bảo Long bị bắt tạm giam: “Tình bạn đổ vỡ vì… tiền”
"Nợ đời" là tên của cuốn tiểu thuyết mà nhà báo Hoàng Dự đã viết về cuộc đời của lương y, võ sư, doanh nhân Nguyễn Hữu Khai.

- Được biết, anh và ông chủ Tập đoàn Bảo Long là bạn thân của nhau, và anh cũng từng viết sách về bạn mình, anh có thể cho biết tình bạn của hai người bắt đầu từ khi nào?

Nhà báo Hoàng Dự: Tôi và Nguyễn Hữu Khai đã quen biết nhau từ gần chục năm về trước. Khi đó tôi còn công tác bên tờ báo khác chuyên về sức khỏe, chưa về nhận công tác ở Báo Thể Thao Việt Nam, tôi và anh Khai từ chỗ quen biết đến hiểu nhau, chơi với nhau rồi trở nên thân thiết và duy trì tình bạn thân cho đến tận bây giờ.

Chơi với Khai, tôi mới cảm nhận được nghị lực phi thường trong cuộc sống của anh và tôi đã có ý định là sẽ viết một cái gì đó về cuộc đời của bạn mình như một món quà tặng bạn. Cuốn “Nợ đời” tôi viết về sau chính là viết về anh Khai. Cuốn sách đã khắc họa lại chân dung của doanh nhân Nguyễn Hữu Khai kể từ khi khởi nghiệp với hai bàn tay trắng tới khi xây dựng nên cơ nghiệp là Tập đoàn Bảo Long với thương hiệu được cả thế giới biết đến.

Dù dư luận có nhiều luồng ý kiến này khác về anh, nhưng tôi vẫn khẳng định rằng, Khai chính là một tấm gương sáng, một biểu tượng cho doanh nhân Việt, mà tôi vẫn thường nói đó là “anh đã từ vũng bùn để đi lên”.

- Ông chủ Tập đoàn Bảo Long trong sách anh viết và ở ngoài đời liệu có độ “chênh” không, nghĩa là có khác nhau nhiều lắm không?

Nhà báo Hoàng Dự: Thực ra cuốn “Nợ đời” tôi viết về Khai đều dựa trên những gì thực nhất về cuộc đời anh, hoàn toàn trần trụi, ít hư cấu. Như tôi đã nói ở trên, anh là một tấm gương sáng của doanh nhân Việt, cuộc đời anh là một cuộc “lội ngược dòng”. Cuộc “lội ngược dòng” đó trong mắt nhiều người là kì lạ nhưng với tôi thì đó là bình thường. Bình thường vì tôi hiểu rõ anh Khai hơn ai hết: anh là người có tính cách mạnh mẽ, ưa hành động và có một nghị lực phi thường.

Nguyễn Hữu Khai ở trong trang sách và Nguyễn Hữu Khai ở ngoài đời không hề có khoảng cách với nhau. Khai cũng là mẫu người trọng tình. Cũng vì trọng tình mà trong cuộc sống của mình anh đã gặp phải nhiều phen sóng gió.

“Tình bạn đổ vỡ vì… tiền”

- Được biết, trước khi ông chủ bị tạm giam thì Tập đoàn Bảo Long cũng đã gặp phải một số khó khăn, ông Khai có bao giờ chia sẻ với anh không?

Nhà báo Hoàng Dự: Anh Khai cũng có chia sẻ với tôi về điều này. Khó khăn mà anh Khai gặp phải là do anh mở rộng sản xuất, cần đầu tư nhiều vốn, mà khả năng tài chính của Bảo Long thì có hạn, chính vì vậy mà buộc phải đi vay nợ. Khi kinh tế chung khủng hoảng thì công việc kinh doanh của doanh nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn, đâu chỉ riêng gì Bảo Long. Trong kinh doanh tôi nghĩ không phải lúc nào cũng được như ý muốn.

Ông Nguyễn Hữu Khai.
Ông Nguyễn Hữu Khai.

- Câu chuyện nợ nần giữa Bảo Long và Bảo Sơn anh cũng biết chứ?

Nhà báo Hoàng Dự: Tất nhiên là tôi cũng biết. Thực ra quan hệ giữa anh Nguyễn Trường Sơn (chủ Tập đoàn Bảo Sơn) và anh Nguyễn Hữu Khai không phải chỉ là chỗ quan hệ kinh doanh công việc đơn thuần, mà hai người còn là bạn của nhau, rất thân là đằng khác. Trong kinh doanh, hai người vẫn thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau. Khi anh Khai có ý định vay vốn để mở rộng đầu tư sản xuất, chính anh Nguyễn Trường Sơn đã đồng ý cho vay.

Có điều, giữa tiền bạc và tình bạn nó ít khi “đồng hành” cùng nhau. Có lần anh Khai có nói với tôi là đã vay tiền của anh Sơn, nhưng chỗ bạn bè nên cũng không làm hợp đồng vay mượn hay nhờ luật sư tư vấn gì cả… Cho đến khi công việc kinh doanh thua lỗ, anh Khai không có khả năng hoàn trả thì giữa hai người có xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi nhau…

Lúc đó, chính tôi cũng đã từng đứng ra dàn xếp cho cả hai bên, cố gắng để hai người làm hòa với nhau và chỉ giải quyết nội bộ, vì dù sao cũng là bạn bè, đưa ra pháp luật thì tình bạn rất dễ bị đổ vỡ. Song đáng tiếc là cuối cùng mọi sự hòa giải cũng không đưa lại kết quả gì. Kết cục thì như mọi người đã biết.

- Với tư cách của một người bạn, nếu nói một điều gì đó với hai ông chủ của Tập đoàn Bảo Long và Bảo Sơn vào lúc này, anh sẽ nói điều gì?

Nhà báo Hoàng Dự: Quả thực tôi rất buồn. Còn gì buồn hơn khi thấy tình bạn đổ vỡ chỉ vì tiền. Tôi chỉ mong muốn rằng, dù sao đi nữa, tình bạn giữa hai người vẫn như xưa. Ai sai thì người đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, song đó là câu chuyện khác. Đó là chuyện của công việc, không phải chuyện tình cảm. Còn về tình cảm, bạn vẫn là bạn. Tôi cũng mong anh Khai sẽ sớm vượt qua được “cú vấp” này trong sự nghiệp kinh doanh của mình. Tôi nghĩ là anh Khai sẽ làm được. Anh đã từng vấp ngã và đứng dậy, từ hai bàn tay trắng để thành công, thì giờ đây, anh sẽ vẫn làm được điều đó.

Xin cảm ơn anh!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại