Góc độc giả: Bỗng dưng Pep…nghèo

Quang Dũng (Đống Đa - Hà Nội) |

(Soha.vn) - Đã qua rồi cái thời Pep Guardiola có thể mặc sức “ăn cả, tiêu rộng” như thủa còn ở Barcelona.

Cuộc “hôn nhân” giữa một bên là đội bóng đang thống trị châu Âu ở thời điểm hiện tại và một bên là vị “kiến trúc sư” tài ba , người đã giúp Barca giành 14 danh hiệu sau 4 mùa giải dẫn dắt đội chủ sân Nou Camp – còn sự kết hợp nào hoàn hảo hơn thế?!

Trên lý thuyết, Pep có quyền tin vào một tương lai sáng lạn tại sân Allianz Arena nhưng để làm được điều đó, trước hết Pep cần phải làm quen với cái…nghèo.

Cần phải hiểu chữ “nghèo” ở đây, là “nghèo” so với Pep trước kia mà thôi. Bởi trong quãng thời gian dắt Barcelona, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha đã quen mất rồi thói “ăn cả, tiêu rộng” của một đại gia.


	Pep chắc chắn sẽ không thể tiêu pha xông xênh như thời còn ở Barca

Pep chắc chắn sẽ không thể tiêu pha xông xênh như thời còn ở Barca

Mặc dù sở hữu lò đào tạo La Masia trứ danh, Pep Guardiola vẫn điên cuồng đổ tiền vào TTCN. Một thống kê từng chỉ ra con số kinh hoàng: trong 4 năm tại vị, Pep tiêu tốn của Barca trung bình khoảng 86 triệu euro cho việc mua sắm cầu thủ.

Với “tài năng” xài tiền “chùa” của Pep Guardiola, ở hai mùa giải đầu tiên ông lên nắm quyền, Barca đã phải gánh trên lưng số nợ cao ngất ngưởng: 430 triệu euro – tăng 160 triệu so với thời Pep xuất hiện.

Và lại càng đáng buồn hơn khi phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, phần đa trong số thương vụ chuyển nhượng của Pep đều gây thất vọng lớn. Có thể kể nhanh như bản hợp đồng trị giá 25 triệu Chygrinsky, 17 triệu Caceres, 16 triệu Hleb, 17 triệu Kierreson… Đáng kể nhất chính là ngôi sao 69.5 triệu euro Zlatan Ibrahimovic. Thực ra Ibra chơi không tệ, nhưng anh lại không hợp với vối đá tiki-taka mà Pep xây dựng cho đội bóng xứ Catalan và cũng không có mối quan hệ tốt đẹp với ông thầy Pep. Kết quả là Hè 2011, Barca phải chịu lỗ nặng để bán đứt anh cho Rossoneri với giá 24 triệu euro.


	Pep phải thích nghi hoặc sẽ bị đào thải

Pep phải thích nghi hoặc sẽ bị đào thải

Nhưng tại Bayern Munich, Pep sẽ không thể được sống cuộc đời “đế vương” như thế. Dẫu rằng để vỗ về vị tân HLV, Hùm xám từng mạnh miệng tuyên bố duyệt chi 278 triệu euro cho Pep đi chợ, nhưng có lẽ ông không nên quá vội mừng. Nhiều khả năng chỉ là mồi câu mà Bayern tung ra để “giật” được Pep về tay mình mà thôi.

Bayern vốn không có thói quen chi tiền mua sắm “bạt mạng”. Đội bóng giàu truyền thống của Đức luôn hướng đến phát triển bền vững dựa trên nền tảng tài chính cân bằng. Theo phân tích từ các chuyên gia kinh tế, so với La Liga và Premier League, các CLB Đức có một “sức khỏe tài chính” vượt trội hơn hẳn.

Ở đời, quen sướng thì dễ, quen khổ thì khó. Nhưng dù muốn dù không, Pep cũng đã ở vào thế đã rồi. “Cái khó ló cái khôn”, không thể thích nghi ắt sẽ bị đào thải. Biết đây, đây chính là cơ hội để nhà cầm quân xứ đấu bò phát huy khả năng xoay xở của mình – mà bấy lâu nay do được Barca quá cưng chiều, mà ông chưa phát hiện ra!

*Bạn đọc có thể gửi những bài viết tâm đắc hoặc góc nhìn cá nhân về tòa soạn theo email: thethao@soha.vn hoặc đóng góp ý kiến ở phần comment cuối bài.

Những bài viết có chất lượng tốt sẽ được chúng tôi biên tập và đăng lên trang trong mục Thể Thao của SohaNews*

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại