Vụ cháy cây xăng Quân đội: Xuất hiện nhiều tình tiết “rất khó hiểu”

Sơn Lâm |

(Soha.vn) - Liên quan đến vụ cháy cây xăng Quân đội, nhiều người dân cảm thấy bất ngờ khi được biết cây xăng không được bán cho người dân vì thực tế không như vậy.

Trụ sở Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội (Ảnh: mipecorp.com.vn)
Trụ sở Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội (Ảnh: mipecorp.com.vn)

Chỉ cấp phát nội bộ Quân đội nhưng người dân vẫn mua được?

Sau khi vụ cháy cây xăng tại số 2B phố Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội) xảy ra, đã có nhiều vấn đề được làm rõ. Cụ thể, trong buổi họp sáng 5/6, ông Võ Văn Quyền - Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho hay cây xăng bị cháy này thuộc quyền quản lý của quân đội.

Và theo vị Vụ trưởng này, đây là cây xây cấp phát nội bộ của Bộ Quốc phòng nên nó không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 84/2009 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh xăng dầu.

Dù phát biểu của đại diện Bộ Công thương là như vậy nhưng có một điều đã khiến không ít người ngạc nhiên, khó hiểu. Đó là cây xăng này vẫn bán xăng cho người dân tức là không chỉ cấp phát nội bộ.

Thông tin về vấn đề này, báo Tổ Quốc dẫn lời anh Nguyễn Hùng, làm việc tại phòng khám Răng – Hàm – Mặt số 6 Trần Hưng Đạo: “Tôi làm đối diện trạm xăng này, hàng ngày vẫn thấy nó hoạt động bình thường, người dân vào đổ xăng cứ gọi là xếp hàng như thời bao cấp”.

“Chị Thanh Nhàn, làm việc tại một nhà xuất bản ở Lò Đúc cho hay, sau hôm xẩy ra vụ cháy (ngày 3/6) đọc trên báo chí chị mới biết cây xăng này chỉ cấp phát nội bộ chứ không bán cho người dân.

“Hoạt động nội bộ mà tôi chẳng thấy biển báo gì, vào đổ xăng cũng có thấy nhân viên nào nói gì đâu?”, báo Tổ Quốc viết.

Dù là thương mại nhưng với một đơn vị thuộc quân đội thì việc làm khó hiểu này dường như đã trái kỷ luật nghiêm minh vốn có của quân đội và trái quy định của pháp luật.

Để hiểu hơn về vấn đề này, chúng tôi đã liên hệ với Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội ở địa chỉ 125 đường Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Từ sự ngạc nhiên này tới sự ngạc nhiên khác

Khi đến cơ quan này lúc 16h15’ ngày 5/6, thấy biển đề “Dừng xe xuất trình giấy tờ”, chúng tôi dừng xe và xuất trình giấy tờ đứng ở ngoài cửa phòng bảo vệ của Tổng Công ty có cửa kính được đóng kín. Điều khiến chúng tôi ngạc nhiên ở chỗ, một nam thanh niên mặc áo phông đen, quần bò ngố, mài, dài tới đầu gối nằm trong giường hất hàm ra hỏi.

Thấy chúng tôi vẫn đứng bên ngoài, nam thành niên này đứng dậy và đi ra mở cửa hỏi có việc gì. Khi nghe chúng tôi giới thiệu và yêu cầu gặp lãnh đạo của Tổng Công ty, nam thanh niên này đã nói: “Gặp lãnh đạo à, lên 33 Phạm Ngũ Lão” rồi đi vào.

Qua tìm hiểu và qua lời giải đáp của một nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, số 33 Phạm Ngũ Lão là Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng. Khi biết ý định của chúng tôi, vị nguyên lãnh đạo này tỏ vẻ ngạc nhiên: Với tính chất công việc như vậy thì lên 33 Phạm Ngũ Lão “có giải quyết vấn đề gì đâu”.

Biết không “qua” nổi cửa bảo vệ, chúng tôi liên hệ tới số máy 04.3756… được giới thiệu trên website của Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội. Tuy nhiên khi nghe chúng tôi trình bày, một người đàn ông ở đầu máy cho biết chúng tôi phải liên hệ đến một số khác của Văn phòng.

Nghe theo lời người này, chúng tôi đã liên hệ tới số máy theo yêu cầu nhiều lần nhưng không có ai nghe máy dù lúc đó chưa đến 16h30’.

Chưa hết ngạc nhiên với cách ứng xử của Tổng Công ty này, chúng tôi tiếp tục liên hệ với  ông Đào Ngọc Thạch - Tổng giám đốc Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội (MIPECORP). Tuy nhiên, số máy này “hiện không liên lạc được…, gọi lại sau”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại