Góc độc giả: Xin ông đấy Mourinho, đã về thì đừng đi!

Thành Thao (Hà Nội) |

(Soha.vn) - Có thể chuyện HLV Jose Mourinho quay trở lại Stamford Bridge sắp trở thành hiện thực. Rất nhiều NHM trên toàn thế giới chắc đang nóng lòng chờ điều đó xảy ra nhưng về cá nhân tôi thì chẳng mấy thiết tha.

Đúng là Jose Mourinho rất giỏi. Điều này đã được thể hiện cụ thể qua những danh hiệu mà ông giành được ở mọi đội bóng mà ông từng dẫn dắt. Jose đã có đủ mọi vinh quang của một vị HLV cấp CLB với những chiếc cúp vô địch Champions League, Premier League, Scudetto, La Liga… Và tất nhiên khi Mourinho trở lại Chelsea, mọi người lại có quyền mơ tưởng về một quãng thời gian tươi đẹp với những chiến thắng liên tiếp.

Tuy nhiên, chiến thắng của Chelsea sẽ kéo dài bao lâu lại là vấn đề khác. Lòng trung thành của Mourinho sẽ khiến cho ông chủ Abram và hàng triệu NHM Chelsea luôn phải sống trong lo lắng. Thử hỏi, đã có đội bóng nào giữ được chân “người đặc biệt” quá 3 mùa? Dù thành công hay thất bại, Mourinho vẫn cất bước ra đi. Đến lần này, cũng ai dám chắc ông thày người BĐN sẽ không bỏ rơi Chelsea lần thứ 2?


	Khi Mourinho quay lại, ông có thể mang về vinh quang cho Chelsea nhưng liệu được bao lâu?

Khi Mourinho quay lại, ông có thể mang về vinh quang cho Chelsea nhưng liệu được bao lâu?

Quả thực, tôi rất ghen tị với Man United vì họ có Alex Ferguson, người gắn bó với đội bóng trong suốt 26 năm và mang về rất nhiều vinh quang cho CLB. Tất nhiên cũng có lúc thăng lúc trầm nhưng chung quy lại, Man United đã có một kỷ nguyên sáng chói với ông thầy người Scotland. Vậy tại sao Mourinho không thể làm được điều tương tự với Chelsea?

Về cá nhân tôi, tôi cũng rất thích Mourinho vì những cá tính mạnh mẽ mà ông có. Và chỉ khi nào ông chinh phục được hết mọi vinh quang trên thế giới này mới khiến Jose thỏa mãn. Nhưng rõ ràng đấy không phải là những gì tôi hay tất cả những người yêu mến Chelsea cần. Chúng tôi cần một Chelsea bền vững có chiều sâu, cần một cỗ máy công nghiệp biết "sản xuất" danh hiệu chứ không thích một anh nông dân chỉ biết làm việc theo mùa vụ.

Tôi sẵn sàng chấp nhận việc phải chứng kiến 1-2 mùa giải Chelsea trắng tay và sau đó đi lên mạnh mẽ. Đổi lại, tôi muốn được thấy Mourinho dìu dắt cũng như tạo ra sự khác biệt khi kết hợp những nhân tố già cỗi như Lampard, Ashley Cole.. với các tài năng trẻ Oscar, Hazard, Moses... rồi sau đó là những vòng quay luân hồi của các lứa cầu thủ. Nói một cách ngắn gọn, tôi muốn được thấy một Mourinho trung thành và sẵn sàng làm việc cho Chelsea 10 năm, 15 năm (hoặc hơn thế nữa) chứ không chỉ "dăm bữa nửa tháng" theo thói quen của ông.

Tôi mong rằng Mourinho sẽ suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Và trong trường hợp ông trở về London thì cũng đừng vội vàng nói tiếng chia ly lần thứ 2. Lần đầu tiên ông đến, Chelsea như lột xác hoàn toàn, chúng tôi rất hạnh phúc vì điều này. Nhưng rồi ông đột ngột ra đi để lại biết bao nhớ thương lưu luyến trong lòng NHM. Xin ông đấy Mourinho, đã về thì đừng đi vì chúng tôi không muốn một lần nữa phải đau lòng trước sự ích kỷ của một ai.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại