Góc độc giả: Maria Ozawa “xoa”…fans anh Becks

Minh Minh (Bắc Ninh) |

(Soha.vn) - Song song với David Beckham giải nghệ, thì việc nữ hoàng phim khiêu dâm Maria Ozawa có thể đến Việt Nam thời gian tới chính là thông tin hot nhất trên các trang báo cũng như cộng đồng mạng Việt Nam ngày hôm nay.

Mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Cần phải nói ngay như thế để rạch ròi hai thứ tình yêu tinh thần sau đây. Một là tình yêu dành cho David Beckham của các fan hâm mộ bóng đá. Hai là sự ngưỡng mộ “vô bờ bến” đối với Maria Ozawa – cái tên mà bất kì gã đàn ông nào bảo rằng mình không biết đều là nói dối .

Tác giả bài viết, sau một ngày lặng lẽ quan sát đã nhận ra một sự việc thú vị thế này. Lẽ ra hôm nay, cái tên David Beckham hẳn sẽ độc chiếm phần lớn “đất” trên các mặt báo và cộng đồng mạng Việt Nam khi quyết định treo giày được công bố chính thức. Nhẽ ra, đối với những người mến mộ Becks ở xứ sở hình chữ S, 24 giờ qua - xét theo con tim mà nói, phải trôi qua trong bầu không khí tràn ngập sự nuối tiếc.


	Becks chia tay sân cỏ ở tuổi 38

Becks chia tay sân cỏ ở tuổi 38

Thế nhưng đột ngột trong sáng nay, xuất phát từ một trang báo mạng, thông tin nữ hoàng phim khiêu dâm Nhật Bản Maria Ozawa đến đất nước ta vào tháng 9 để quảng bá cho bộ game VDC-Net2E phát hành bất ngờ ập đến khiến gió đảo chiều.


	Cánh mày râu phấn khích vì thông tin nữ hoàng phim cấp 3 sẽ đến Việt Nam

Cánh mày râu phấn khích vì thông tin nữ hoàng phim cấp 3 sẽ đến Việt Nam

Nó chẳng những không kém cạnh Beckham về độ hot, mà còn thổi bầu không khí phấn khích trở lại trong tâm hồn cánh đàn ông chúng ta. Thế là, thay vì treo avatar và viết status tri ân Beckham lên Facebook, lên Twitter (như cách cách mà fan hâm mộ thường làm mỗi khi có sự kiện lớn liên quan đến thần tượng), thì chủ đề rôm rả mà anh em bàn tán lại chuyển hướng sang ngôi sao phim cấp 3 xinh đẹp.


	Maria Ozawa

Maria Ozawa

Nếu ví việc Beckham giải nghệ - tiếp nối sau hàng loạt huyền thoại nói lời chia tay trong một mùa Hè ảm đạm, gây buồn phiền cho CĐV giống như với thời tiết nóng nực mấy ngày qua, thì Maria Ozawa chẳng khác nào cơn mưa giải nhiệt ào xuống chiều nay. Nó giúp cải thiện cái tâm trạng tưởng như muốn nổ tung vì bức bối. Lại tiếp thêm cho người ta liều doping tinh thần đáng kể. Ít nhất thì sau cả tá tin tức bóng đá chỉ toàn nghỉ hưu, giải nghệ, sa thải, đàn ông chúng ta cũng lý do để mà vui vẻ!

Gửi riêng Becks: Nếu như anh đã từng biết đến Maria Ozawa thì đừng trách tại sao chúng tôi chỉ “buồn một nửa” trong ngày anh giải nghệ. Điều đó không có nghĩa chúng tôi chưa yêu anh hết lòng. Mà đơn giản, niềm háo hức được gặp cô ấy đã giúp chúng tôi “vui lên một nửa”. Để chứng minh tấm chân thành, tôi nhất định sẽ gom góp tiền mua quần lót hàng hiệu của anh thiết kế cho dù thời buổi này đang "thóc cao gạo kém".


	Tạm biệt một huyền thoại

Tạm biệt một huyền thoại

Gửi chị em phụ nữ: Hỡi các bà, các mẹ, các chị em phụ nữ. Nếu có vô tình đọc được những dòng này, chớ vội sôi máu khi thấy anh em chúng tôi hào hứng đến vậy vì một cái cô Maria Ozawa ở tít tận đẩu tận đâu. Cái đẹp thì ai chẳng thích. Nhưng giải trí chỉ là giải trí (ở đây mang ý nghĩa tinh thần), còn gia đình vẫn là gia đình. Cũng như các chị em phát cuồng vì mấy anh Hàn Quốc đẹp trai (thực ra là cũng chả thấy đẹp trai mấy), nào chúng tôi có cấm!

P.S: Bài viết chia sẻ góc nhìn cá nhân trên tinh thần vui vẻ là chính, muốn…nổi tiếng là chủ yếu. Chúc các anh em yêu bóng đá một mùa Hè rộn rã tiếng cười!

*Bạn đọc có thể gửi những bài viết tâm đắc hoặc góc nhìn cá nhân về tòa soạn theo email: thethao@soha.vn hoặc đóng góp ý kiến ở phần comment cuối bài.

Những bài viết có chất lượng tốt sẽ được chúng tôi biên tập và đăng lên trang trong mục Thể Thao của SohaNews*

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại