Phim ma Việt kết thúc... như đùa

Tuần qua, "Oan nghiệt" đã chính thức khép lại bằng một cái kết khiến khán giả phải thốt lên: "Vì sao lại thế?!".

“Oan nghiệt” kết thúc gây chưng hửng

Oan nghiệt đã đi hết hành trình 30 tập. Ma nữ Nguyệt Lan (Dương Cẩm Lynh) cuối cùng cũng được siêu thoát. Đại - kẻ giết người nhận tội và cầu xin Nguyệt Lan tha thứ. Các nhân vật phản diện khác đều thay đổi tâm tính, tạo nên cái kết có hậu cho phim.

Phim ma Việt kết thúc... như đùa 1
 

Tuy nhiên, điều bất ngờ là tất cả những diễn biến trên đều chỉ nằm trong giấc mơ của Đức (Trương Minh Quốc Thái). Sau cơn đau đầu dữ dội giữa đám cưới, Đức tỉnh dậy trong bệnh viện.

Bên cạnh anh là bà Lý và Nguyệt Lan - hai người tưởng như đã chết, Đại - người đáng lẽ đang ngồi trong tù. Nguyệt Lan thậm chí còn là vợ của Đức và đang mang thai.

Phim ma Việt kết thúc... như đùa 2
 
Phim ma Việt kết thúc... như đùa 3
 

Thật ra, cái kết này là tương ứng với mở đầu của phim nhưng nó vẫn khiến khán giả chưng hửng và phim thiếu đi logic.

Đức vì nghèo mà không muốn vợ mang thai, bị tai nạn lao động rồi mơ giấc mơ kì quái kéo dài 30 tập. Giá như nhà làm phim để cho đây thực sự là một bộ phim có hồn ma hiện về thì Oan nghiệt sẽ thu hút hơn rất nhiều.

“Hương Ngọc Lan” khép lại nhẹ nhàng

So với mở đầu gây sốc, Hương Ngọc Lan khép lại khá nhẹ nhàng. Vinh (Minh Trí) tỏ tình với Vy (Thu Quỳnh) bằng một nụ hôn lãng mạn. Đám cưới của Nguyên (Mạnh Trường) và Diễm (Mai Hương) cũng không thành do Diễm phát hiện Nguyên yêu Vy.

Phim ma Việt kết thúc... như đùa 4
 

Giống như Vy, Vinh tìm được công việc liên quan đến phát thanh, giúp đỡ và đưa ra lời khuyên với những ai nhiễm HIV.

Cả Vinh và Vy đều tìm thấy lý do để họ tiếp tục sống mạnh mẽ hơn, chống chọi lại những bất hạnh của số phận.

Phim ma Việt kết thúc... như đùa 5
 
Phim ma Việt kết thúc... như đùa 6
 

Theo dõi diễn biến của Hương Ngọc Lan có thể thấy phim vẫn đi vào lối mòn của phim truyền hình Việt nói chung: mở đầu thú vị, càng về sau càng nhạt và không có điểm nhấn. Dẫu vậy, Hương Ngọc Lan vẫn đem đến một đề tài khá mới mẻ giữa thời buổi truyền hình Việt không có nhiều khởi sắc như hiện nay.

"Đến từ giấc mơ": Nhân vật của Tường Vi có nụ hôn đầu ngọt ngào

Tập 18 Đến từ giấc mơ, Thảo Ly (Tường Vi) và Định (Khương Thịnh) có nụ hôn đầu tiên. Nguyên nhân dẫn đến điều lãng mạn này là bởi Thảo Ly lại một lần nữa bị cảm động bởi sự giúp đỡ của Định.

Phim ma Việt kết thúc... như đùa 7
 

Về phần Hoàng (Bình Minh), anh không có cơ hội ra tay giúp đỡ người đẹp. Hoàng vướng mắc chuyện gia đình và Thảo Ly cũng có ý tránh mặt anh.

Rõ ràng, trái tim cô đã nghiêng nhiều về Định. Trong các giấc mơ cổ tích của cô, gương mặt hoàng tử cũng chính là Định.

Phim ma Việt kết thúc... như đùa 8
 

Nụ hôn say đắm mở đầu cho những tiến triển tình cảm của Thảo Ly và Định sau này. Giờ chỉ cần Định bộc lộ thân phận thật sự, câu chuyện cổ tích hằng mơ ước của Thảo Ly sẽ trở thành hiện thực.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại