Ảnh màu hiếm về 'pháo đài bay' Mỹ trong thế chiến II

Chỉ vài tuần sau vụ tấn công Trân Châu cảng tháng 12/1941 và Mỹ chính thức bước vào Chiến tranh Thế giới II, các lực lượng đồng minh ở châu Âu đã kích hoạt chiếc Máy bay ném bom Command VIII.

Chiếc máy bay từng là chủ lực cho không lực Mỹ tấn công Đức giờ đây đã thành huyền thoại.

Luôn sát cánh cùng với các máy bay của Không lực Hoàng gia (Anh), các máy bay B-24s và B-17s (còn gọi là Pháo đài Bay) có thể oanh tạc các khu vực chiến lược và binh sĩ Đức ở châu Âu.

Lực lượng của Mỹ có uy lực lớn nhất trong cuộc chiến khi đó chính là Máy bay ném bom Command, đóng tại nước Anh. Pháo đài bay này có thể tấn công quân Đức trong mọi điều kiện cho phép.

Cho tới ngày nay, tất cả mọi cuộc đột kích đều thành công rất lớn. Từ độ cao 25.000 feet, pháo đài bay thả các đợt bom chính xác nhằm trúng các nhà máy, các sân bay, tàu và nhà máy lọc dầu của quân Đức.

Sau hai tháng hoạt động, nó đã hạ hơn 100 máy bay chiến đấu của Đức mà chỉ tốn chưa đầy 6 chiếc máy bay ném bom.

Bộ ảnh này do Bourke-White, nữ phóng viên ảnh đầu tiên trong suốt Chiến tranh Thế giới II thực hiện. Bà được công nhận là một trong những phóng viên ảnh vĩ đại nhất của thế kỷ 20.

 
 
 
 
 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại