Chỉ có ở Soha: Tôi có tiền, tôi có quyền

Trần Chân |

(Soha.vn) - Trong thế giới con người nói chung và bóng đá nói riêng, đồng tiền có sức mạnh khủng khiếp bởi “những gì không mua được bằng tiền có thể mùa được bằng rất nhiều tiền”. Nhưng chữ “tiền” thì thường đi đôi với chữ “bạc”

Khi Man City bắt đầu được nuôi sống bằng “bầu sữa” của những ông chủ Arab, những cái tên nổi tiếng của bóng đá thế giới bắt đầu tìm về Etihad. Lần lượt những cú áp phe đình đám thế giới túc cầu được Man City thực hiện để gieo hi vọng cho NHM nửa xanh thành Manchester về một vị thế mới không chỉ ở Anh quốc mà trên toàn cõi lục địa già.

Với những gì không mua được bằng tiền thì Man City sẽ mua bằng rất nhiều tiền. Và bằng triết lý sống ấy, sân Etihad đã mở ra không ít những bữa tiệc để chào đón Aguero, David Silva, Tevez, Kolo Toure, Yaya Toure, Dzeko…. Đã có rất nhiều câu chuyện về lòng trung thành của Nasri, Tevez rồi Clichy được nói đến nhưng tất cả đều vô nghĩa. Vì chữ tiền đã nó bao trùm được tất cả.

Ngày mới đến, các anh là niềm tự hào của Etihad

“Tiền múa, Chúa cười”. FA Cup sau 35 năm chờ đợi và đỉnh cao là chức vô địch Premier League sau 44 năm vắng bóng đều đã cập bến Etihad. Để có được điều này, các ông chủ giàu có ở vùng Trung Đông đã phải bỏ ra số tiền khổng lồ lên đến cả tỉ bảng, một cái giá rất chát.

Và tất nhiên, với một nhà làm ăn thì chuyện hiệu quả là vấn đề quan trọng nhất. Năm trước thì làm mưa làm gió, đến năm nay thì tay trắng trở về. Thử hỏi, ở cương vị của một ông chủ có ai là không xót xa?

Nhìn vào một loạt những cái tên như Maicon, Scott Sinclair, Kolo Toure hay Aleksandar Kolarov… dám nói rằng, các anh gần như chẳng làm được trò trống gì. Vậy mà vẫn cứ há miệng “đớp” một lượng tiền lương khổng lồ của những ông chủ. Do đó, có bán các anh đi cũng chẳng thấy điều gì là tội lỗi cả.

Với lí do chuẩn bị cho kế hoạch cân bằng thu chi, nhằm đối phó với dự luật cân bằng tài chính của UEFA sẽ được áp dụng kể từ mùa tới, Man City càng có thêm cớ để vứt bỏ những ngôi sao đang trở thành gánh nặng về quỹ lương. Chẳng phải, Giám đốc bóng đá Txiki Begiristain và GĐĐH Ferran Soriano gần đây kêu ca về quỹ lương ngày một phình to để rồi khẳng định điều đó không tốt cho sách lược phát triển lâu dài của CLB đó sao?!

Giờ phải cúi đầu ra đi thì hãy tự trách mình trước

Lúc này đây, số phận của các anh hào tại Etihad thật rẻ rúm làm sao. Ngày cần thì Man City tung hô chào đón các anh về, nhưng đến khi thấy khoản đầu tư không mang lai hiệu quả thì thẳng tay quăng đi. Nhưng ai bảo các anh ham! Mới nghe qua mức lương khủng lên tới cả trăm ngàn bảng/tuần đã vội khăn gói ra đi nghe theo tiếng gọi của đồng tiền.

Chẳng buồn suy tính xem đến Etihad các anh có tương lai, có chỗ đứng hay không, đơn giản nghĩ rằng: họ trả mình nhiều tiền thì mình về. Có tiền thì chắc hẳn cũng thích lắm, nhưng đổi lại sự nghiệp bóng đá cứ thế thụt lùi thì có đáng không!? Vì dẫu sao, nghiệp cầu thủ ăn nhau là ở danh hiệu.

Giờ đây, có cầu bất cầu bơ vì chẳng mấy CLB đủ sức gánh khoản lương trên trời của các anh thì cũng hãy chấp nhận đi. Quyền lực và sức hấp dẫn của đồng tiền thì chẳng ai có thể phủ nhận nhưng mà chữ “tiền” luôn đi đôi với chữ “bạc”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại