Phó Cục trưởng mất ghế vì quỵt tình phí

Phó Cục trưởng Cục thuế thành phố Hành Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc vừa bị người tình cho bẽ mặt khi tố cáo ông là gã bội bạc, tham lam, hèn hạ và đểu giả.

Lý do chính bắt nguồn từ việc ông nuốt lời, không đền bù số tiền theo hợp đồng chia tay đã thỏa thuận ký kết với cô bồ nhí này.

Ông Lưu thường xuyên đưa người tình đi hưởng thụ
Ông Lưu thường xuyên đưa người tình đi hưởng thụ.

Cuộc tình chớp nhoáng

Tháng 1-2005, ông Lưu Hiểu Phong, Phó Cục trưởng Cục thuế thành phố Hành Dương trong một lần nhàn rỗi đã lên mạng tìm bạn bè tán gẫu. Tình cờ ông làm quen với cô gái họ Lâm. Hai người nói chuyện cảm thấy tâm đầu ý hợp. Từ đó họ thường xuyên lên mạng giao lưu với nhau.

Ngày 17-10 cùng năm hai người quyết định gặp gỡ. Sau đó họ thường xuyên hẹn hò, nhanh chóng trở thành một cặp tình nhân mặn nồng.

Năm 2007, ông Lưu bất chấp mọi lời khuyên của người thân và bạn bè bỏ rơi gia đình, cùng cô Lâm thuê nhà ở chung. Để lấy lòng người đẹp ông quyết định tặng 20 vạn NDT (khoảng 600 triệu) coi như màn ra mắt hoành tráng với cô vợ bé trẻ đẹp. Với món quà khủng của ông Lưu đã khiến cô Lâm choáng ngợp trong hạnh phúc.

Cô không tiếc lời ngợi khen và chiều chuộng ông Lưu. Chẳng thế mà ông Lưu thường xuyên mua cho người tình quần áo hàng hiệu. Lúc rảnh rỗi công việc ông thường xuyên đưa cô vợ hờ đi dã ngoại.

Năm 2010, ông Lưu chính thức li dị với người vợ bao năm vất vả vun vén tổ ấm với ông. Tưởng chừng sẽ có kết cục tốt đẹp với người tình. Nào ngờ đến năm 2012, ông Lưu và cô Lâm mâu thuẫn, họ quyết định cùng chấm dứt cuộc sống già nhân ngãi non vợ chồng.

Bản cam kết bồi thường thiệt hại chia tay

Chuyện ông Lưu chia tay với người tình vốn có thể kết thúc trong âm thầm nếu như ông không cao hứng viết bản cam kết bồi thường thiệt hại chia tay với cô Lâm.

Có thể nói cô Lâm mưu kế cao siêu khi có thể khiến con người tinh quái của ông Lưu hạ bút viết một bản cam kết ngớ ngẩn với nội dung như sau: Năm 2005 ông và cô Lâm quen biết, năm 2010 ông chia tay với vợ và sống chung với cô Lâm.

Trong quá trình sống chung hai người đã nhiều lần nảy sinh mâu thuẫn nhưng đến tháng 8-2012 cô Lâm đưa ra đề nghị chia tay vì thế ông sẽ đền bù 23 vạn NDT (khoảng 700 triệu) cho cô Lâm. Sau khi hoàn trả số tiền bồi thường thì hai người sẽ chấm dứt quan hệ và không được làm phiền cuộc sống của nhau.

Gây bất ngờ hơn cả bản hợp đồng này còn được thông qua sự làm chứng của người thuộc tổ hòa giải ủy ban khu dân cư hai người thuê trọ và còn được đóng dấu đàng hoàng.

Người tình không cho quỵt tiền

Sau khi chia tay không thấy ông Lưu có ý định muốn trả tiền như theo bản hợp đồng đã khiến cô Lâm nổi cơn tam bành, quyết định vạch mặt ông trên mạng.

Vị phó cục trưởng này bị người tình gọi là kẻ hèn hạ khi cô cho biết rằng trong quá trình sống chung với nhau ông Lưu bắt cô xưng hô với ông là anh trai, em gái trước mặt hàng xóm.

Bản thân ông không dám công nhận mối quan hệ tình ái với cô ở nơi hai người thuê trọ. Vị phó cục trưởng này còn muốn đòi đòi lại toàn bộ quần áo hàng hiệu,vật dụng đắt tiền đã mua cho người tình sau khi chia tay.

Cô Lâm vì muốn đòi lại số tiền bồi thường tổn thương tình cảm nên đã lên mạng cầu cứu tiếng nói của cộng đồng. Vụ việc sau đó được các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra. Ông Lưu cuối cùng cũng bị cách chức do lối sống không lành mạnh nhưng kết cục không hoàn hảo như ý cô Lâm.

Bản cam kết bồi thường tình ái bị cơ quan điều tra bác bỏ do nó chỉ mang tính cá nhân, không có hiệu lực pháp luật. Dân chúng ủng hộ quyết định của nhà chức trách và họ cho rằng cô bồ trẻ họ Lâm cũng chỉ vì số tiền hứa suông béo bở ấy mà cố tình tố cáo ông Lưu chứ thực chất không ai là người bị hại mà cần phải đền bù.

Ban hòa giải khu phố ông Lưu và cô Lâm thuê trọ họ cũng thừa nhận con dấu và sự làm chứng của họ khi đó cũng chỉ là biện pháp tức thời muốn xoa dịu tình hình căng thẳng của cô Lâm đối với ông Lưu. Hiện giờ việc hòa giải giữa hai người đang dần đi vào hồi kết khi cô Lâm không còn phản ứng gay gắt như trước.

Chia tay người tình còn tự tạo phiền phức, viết cam kết bồi thường tình ái để mua rắc rối vào thân thì ông Lưu được mệnh danh là cán bộ “nhí nhố” hàng đầu trong tầng lớp cán bộ tha hóa hiện nay.

Cộng đồng mạng còn bình luận, chuyện của ông cũng là bài học đắt giá, cảnh tỉnh cho những vị quan chức nào có tính tòm tem mà không biết cách “chùi mép cho sạch”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại