Một bát mì, một vòi nước và một con dao có giọt máu. Đó là những hình vẽ trên tờ giấy nhắn xuất hiện trong bài đăng từ tháng 1/2019. Gần đây, bức ảnh tiếp tục được các tài khoản trên Instagram, Facebook và Threads đăng lại, kéo theo những lời bình luận vui về cách nữ y tá truyền đạt thông tin cho người bệnh.
Theo lời người đăng ảnh ban đầu, người nhận tờ giấy là một du học sinh đang nằm viện tại Trung Quốc, chuẩn bị phẫu thuật vào sáng hôm sau. Vì gặp trở ngại ngôn ngữ, nữ y tá đã lấy giấy bút, kết hợp vài từ tiếng Anh với hình vẽ để dặn anh những việc cần làm trước ca mổ.
Hai hình đầu tiên khá dễ hiểu. Bát mì đại diện cho thức ăn; vòi nước và chiếc cốc đại diện cho đồ uống. Đặt cạnh mốc 22 giờ, chúng nhắc bệnh nhân rằng sau thời điểm này anh không được ăn hoặc uống. Phần tiếp theo là lịch phẫu thuật lúc 8 giờ sáng hôm sau. Để diễn tả ca mổ, nữ y tá vẽ một con dao, tô đỏ lưỡi dao rồi thêm một giọt máu.

Vì không cùng ngôn ngữ, nữ y tá đã lấy giấy bút, kết hợp vài từ tiếng Anh với hình vẽ để dặn bệnh nhân những việc cần làm trước ca mổ. Ảnh: The Indian Express
Chính hình vẽ cuối khiến tờ giấy nhắn gây chú ý. Người xem hiểu cô muốn nói gì, nhưng cũng không nhịn được cười trước cách minh họa có phần hơi đáng sợ. Có người đùa rằng đọc lướt tờ giấy sẽ tưởng mình được dặn không ăn uống tối nay vì sáng mai sắp gặp chuyện chẳng lành. Đó chỉ là cách cộng đồng mạng trêu vui bức vẽ; lời nhắn thực tế nhằm giúp bệnh nhân chuẩn bị cho ca phẫu thuật.
Ngoài hình con dao, vài người còn để ý đến dòng chữ tiếng Anh “Tonight 22:00 after” trên giấy. Trật tự từ này nghe lạ trong tiếng Anh, nhưng một người dùng Reddit nhận xét nó gần với cách diễn đạt “tối nay sau 22 giờ” trong tiếng Trung. Một số người khác đưa ra cách lý giải cho hình con dao: 开刀 là cách nói về việc phẫu thuật trong tiếng Trung, với chữ 刀 mang nghĩa “dao”. Đây là suy đoán của người xem về lựa chọn hình vẽ, không phải lời giải thích từ chính nữ y tá.
Điều khiến câu chuyện dễ mến là nữ y tá đã tìm một cách khác khi lời nói không giúp cô và bệnh nhân hiểu nhau. Tờ giấy có thể không phải tác phẩm hội họa xuất sắc, nhưng hai mốc quan trọng vẫn hiện lên rõ ràng: ngừng ăn uống sau 22 giờ và phẫu thuật lúc 8 giờ sáng. Một lời dặn cần thiết được chuyển đi bằng vài nét bút, rồi nhiều năm sau vẫn khiến người xem mỉm cười.
Nguồn: The Indian Express, India Today
Minh Ngọc